Bác quá tệ. Bác nên tấp lề dừng hẳn lại mới đúng =))Hôm qua từ Magi về SG, một anh Q7 chạy sau nhá đèn như chó nhai giẻ rách, thiệt đó, liên tục và bền bỉ, từ Bình Châu về tới QL51.
Mình giữ nguyên tốc độ cho phép, xi nhan trong và nhường, ảnh hông dám qua.
Cái này ở trời tây cũng có, kêu bằng bịnh "Trembling hand"
Chưa gặp ca này ban đêm, chắc khó chịu lắm hả các ACE?
Riêng em với xe 4 bánh ngược chiều muốn nhắc họ quên mở đèn hay bánh xì hay cái gì đó thì chỉ có cách nhá đèn thôi.
Em hạn chế bóp kèn trừ khi có cái gì đó thấy thật sự nguy hiểm.
Em hạn chế bóp kèn trừ khi có cái gì đó thấy thật sự nguy hiểm.
Ý ổng là tránh ra tránh ra, tao đang mắc...
Nhiều tay lấn đường còn nhá đèn, ngược chiều không thấy gì luôn
Thông cảm đi anh, đi khỏi nhà quên mang não
Nhá đèn đỡ hơn bấm còi bác ơi.Thường ngày bạn đi xe có hay thấy các bác tài nhá đèn pha không, và khi nào thì sử dụng ;
Mình đi làm hàng ngày(từ sáng đến chiều) hay gặp cảnh các bác tài cứ lạm dụng nhá đèn, nhiều khi mình đi trước cũng bực mình không biết các bạn nhá đèn vào mục đích gì ? Theo ý kiến của mình thì :
- Thường chỉ sử dụng nhá đèn khi trời tối( có tác dụng hơn sử dụng còi)
- Ban ngày, khi đi qua khu vực hạn chế sử dụng còi(bệnh viện, trường học...);
- Trường hợp khẩn cấp.
Các bạn thì sao?
Nhá ban ngày bác sợ gì khó chịu, cứ bật nhạc lên hưởng thụ.
Ban đêm trời tối nó nhá hoài thì nhường cho nó lên vì có lẽ thằng lái xe đang mắc....đại tiện chẳng hạn.