Em dùng xe 4 bánh từ năm 2013. Lúc trước nghèo khó chỉ mua chiếc nissan 120tr về chở vợ con. Dùng được 1 năm thì thấy khá hơn mua chiếc isuzu trooper, thấy thích chiếc trooper quá nên làm kiển, mua thêm chiếc suzuki wagon bỏ luôn ngoài đường làm chân đi lại hàng ngày. Giờ thì đỡ khổ nên đang định mua thêm chiếc ford everest 2014, nhưng không muốn bán lại 2 chiếc kia nên vợ chưa cho mua.Vậy thi 2 xe nuôi vô văn tư rồi. Hehe. Bác mua xe lâu chưa vậy bác?
Nói chung em thì mua toàn xe cũ, thấy chẵng khác xe mới nhiều, máy moc ngon lành, nội thất mới đẹp là được.