Dỡ trần thạch cao xuống làm lại đi anh. Trước sau gì cũng phải làm.Cái đó là sai lầm trong đợt này và mình biết sẽ phải chung sống với nó haha
Hihi, biết ngay mà. Anh chủ tận hưởng đi, mình lúc làm xong cái nhà đang ở cũng cảm thấy phê lắm. Đi đâu cũng mong về nhà sớm, nằm lăn ra ghế, cảm thấy thật dễ chịu, dù đã chuyển qua mấy căn nhà rồi, nhưng căn mà mình tâm huyết, dành thời gian nhiều nhất thì lúc đi xa về, mình cảm giác đó là NHÀ nhất. Chúc mừng anh chủCái đó là sai lầm trong đợt này và mình biết sẽ phải chung sống với nó haha
Anh có thể cho biết lý do vì sao để cục lạnh 1/2 vậy không?Cái đó là sai lầm trong đợt này và mình biết sẽ phải chung sống với nó haha
Do lúc phá bức tường ngăn phòng ngủ và phòng tắm bên thi công ko lưu ý mà đập hết, ko chừa lại mảng tưong lắp máy lạnh,. Trần thạch cao lại hạ xuống thấp nên dẫn đến máy lạnh đẩy lên cao như vậy.Anh có thể cho biết lý do vì sao để cục lạnh 1/2 vậy không?
Bác gởi hình phòng ngủ đó e xem cái. Có gì đâu mà xóa bác. Nói qua nói về cũng ngộ ra nhiều cái mà.Do lúc phá bức tường ngăn phòng ngủ và phòng tắm bên thi công ko lưu ý mà đập hết, ko chừa lại mảng tưong lắp máy lạnh,. Trần thạch cao lại hạ xuống thấp nên dẫn đến máy lạnh đẩy lên cao như vậy.
Lần đầu xài sàn nhựa để khỏi cắt cửa. Để mình làm chuột bạch xem thế nào chứ nào giờ nghe nói sàn gỗ nhựa có biết thế nào. Bên dưới là lớp muốt. Mối nối kính. Không biết sao nước nó thấm vào được ta. Mà gia đình có mấy người. Lau chùi sạch sẽ hằng ngày chắc hỏng đến nổi nào.Ý anh là sàn nhựa hèm khóa đó hả?Không phải ai cũng nắm hết các đặc tính về vật liệu để sử dụng cho hợp lý nhất là mấy anh hay bán hàng bất chấp có khi cố tình không biết luôn. Cỡ 1 năm sau lột lên anh nhé, nước nó đọng dưới thúi hoắc. Có mấy tay còn sáng tạo lấy sàn nhựa hèm khóa hoặc dán keo sử dụng ở toilet và balcony nữa thì nhân quả còn đến sớm hơn
Sàn nhựa xài trong nhà ở chỉ nên dùng loại sàn nhựa cuộn, dán mí bằng hàn nhiệt như các sàn trong các phòng lab bệnh viện, còn lại thì em khuyên đừng dùng.
Anh là chuột bạch đóa, có gì chia sẻ kinh nghiệm nhen anh, anh Tèo cười xíu rồi thôi àLần đầu xài sàn nhựa để khỏi cắt cửa. Để mình làm chuột bạch xem thế nào chứ nào giờ nghe nói sàn gỗ nhựa có biết thế nào. Bên dưới là lớp muốt. Mối nối kính. Không biết sao nước nó thấm vào được ta. Mà gia đình có mấy người. Lau chùi sạch sẽ hằng ngày chắc hỏng đến nổi nào.