Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Thế thì i em lại chém tiếp nhá
có lẽ bác chủ ngại đi xa, ngại vất vả, ngại rủi ro, loanh quanh từ bữa đến giờ cũng nhìu ý mà chưa chọn được
Em nghĩ mình nên thuê cái đất rộng rộng mở cái vựa vật liệu cũ kiêm ve chai
Vật liệu cũ thì mua xác nhà, lọc cửa, sắt, thép, bồn cầu, chậu rửa...., phân loại tốt xấu mà bán, tất tật mọi thứ đều có thể bán được, kể cả ...xà bần, mà mua thì giá ve chai. Lâu lâu may mán có nhà ko bán xác mà còn trả tiền thuê mình phá dỡ, rồi cho xác luôn
Ve chai thì mua nhựa, giấy... tùy bác thích rồi bán cho mấy nhà máy, loại này cũng ok lắm
Sau khi bác làm 1 thời gian thành công, bác mở thêm cái xưởng cán dây thép ( ko phải thép xây dựng), món này ăn ghê lắm, cán càng nhỏ thì lợi nhuận càng cao, bác gom thép từ các vựa của bác ấy
Rồi bác mở xưởng nghiền bột nhựa luôn, cũng lấy nhựa từ các vựa của bác luôn
.....
Như vậy bác có 1 dây chuyền khép kín từ phế liệu ra nguyên liệu
sau đó khá hơn, bác lấy nguyên liệu đó để sản xuất cái gì đó luôn...
cái này tuy nhìn luộm thuộm, nhưng nếu bỏ ra 5 năm để làm thì cũng hơn ối người
Có người quen mở vựa, tháng kiếm 60-70 tr là bình thường, mà vốn éo bằng của bác chủ đâu.
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.857
113
Dzung Khung nói:
Thế thì i em lại chém tiếp nhá
có lẽ bác chủ ngại đi xa, ngại vất vả, ngại rủi ro, loanh quanh từ bữa đến giờ cũng nhìu ý mà chưa chọn được
Em nghĩ mình nên thuê cái đất rộng rộng mở cái vựa vật liệu cũ kiêm ve chai
Vật liệu cũ thì mua xác nhà, lọc cửa, sắt, thép, bồn cầu, chậu rửa...., phân loại tốt xấu mà bán, tất tật mọi thứ đều có thể bán được, kể cả ...xà bần, mà mua thì giá ve chai. Lâu lâu may mán có nhà ko bán xác mà còn trả tiền thuê mình phá dỡ, rồi cho xác luôn
Ve chai thì mua nhựa, giấy... tùy bác thích rồi bán cho mấy nhà máy, loại này cũng ok lắm
Sau khi bác làm 1 thời gian thành công, bác mở thêm cái xưởng cán dây thép ( ko phải thép xây dựng), món này ăn ghê lắm, cán càng nhỏ thì lợi nhuận càng cao, bác gom thép từ các vựa của bác ấy
Rồi bác mở xưởng nghiền bột nhựa luôn, cũng lấy nhựa từ các vựa của bác luôn
.....
Như vậy bác có 1 dây chuyền khép kín từ phế liệu ra nguyên liệu
sau đó khá hơn, bác lấy nguyên liệu đó để sản xuất cái gì đó luôn...
cái này tuy nhìn luộm thuộm, nhưng nếu bỏ ra 5 năm để làm thì cũng hơn ối người
Có người quen mở vựa, tháng kiếm 60-70 tr là bình thường, mà vốn éo bằng của bác chủ đâu.

Bác nhắc em mới nhớ. Trước đây em cũng tính đầu tư với một ông anh lập xưởng sản xuất dây trói cua và...quan tài từ nhựa phế thải! Thời đó đất đai đang sốt nên việc thuê đất cũng khó khăn và nhiều việc khác còn cuốn hút hơn nên đành ghác lại. Bây giờ thời thế cũng khá thuận tiện chỉ phải nghiên cứu lại khâu vệ sinh môi trường thoai :D
 
Hạng B2
5/7/12
197
196
63
Bác có chịu khó không ? Nếu chịu khó qua cam làm ăn, 1 tỷ của bác dư. Chỉ cần 200tr. Làm gì à ?
Em đang hùn vốn với 1 đối tác làm giày dép ( đang cung cấp cho Hồng Thạnh, Sai2 Gon giày, khánh hội,...) thị trường bên cam còn thiếu, nếu dùng 800 còn lại bác cho các chi phí và các đầu mối bên cam bác chắc sẽ thành công. Bên em chỉ cần 200 của bác gối đầu, số lượng giao hàng không hạn chế ( có điều kiện ). Em đã khảo sát rồi nhưng thời gian chưa cho phép.
Bác cứ suy nghĩ trước khi quyết định.
Túm lại em muốn nhờ bác lam nhà phân phối, nhãn hiệu của bác. Giá cả bác chủ động.
Gợi ý : giá bên cam bán ra gấp 3 giá gốc. Giày da (nam, nữ - chiến lược), giày dép da các loại tuỳ giá.
Em chỉ là cổ đông nhỏ, đảm bảo không ăn cò dù 1 đồng vì công ty trả em cổ tức ( nhưng em có khả năng đàm phán giá khi bác quyêt định cuộc chơi ).
 
Hạng B2
29/11/10
315
8.304
93
vớt 1 tỷ bác lên Đà Lạt mua khoảng 2ha đất trồng cafe đang cho thu hoạch ( cách trung tâm đà lạt < 20km). Mỗi năm thu 200 - 400tr. Chăm tốt thì 700tr. Sau vài năm bác thu hồi vốn và bắt đầu "hái quả" + dư miếng đất.
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.857
113
Bomlaem nói:
vớt 1 tỷ bác lên Đà Lạt mua khoảng 2ha đất trồng cafe đang cho thu hoạch ( cách trung tâm đà lạt < 20km). Mỗi năm thu 200 - 400tr. Chăm tốt thì 700tr. Sau vài năm bác thu hồi vốn và bắt đầu "hái quả" + dư miếng đất.

Đà Lạt chỗ nào trồng cà phê đâu bác, thổ nhưỡng Đà Lạt hình như không thích hợp để trồng lọai cây này?
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
54
Ko biết khuyên bác làm gì nhưng khuyên bác nên bắt đầu với việc mang lại giá trị gì cho khách hàng, cộng đồng, nói ko với lừa đảo, tham nhũng, đầu độc môi trường, đặc biệt nói không nếu nó có nguy cơ lớn phá hoại gia đình hp của mình. Như 1 ai đó nói: "dù làm gì nhưng vẫn chỉ có gia đình là đáng nhất", hôm qua em cũng thấy anh Tâm than thở câu này. Hoặc 1 ai đó cũng nói: "điều tôi tâm đắc nhất ko phải là những điều tôi làm được mà là những điều tôi từ chối, bỏ qua không làm", vài lời ngáng dép mong bác bỉ quá.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.076
113
www.phindeli.com
beautolover nói:
Ko biết khuyên bác làm gì nhưng khuyên bác nên bắt đầu với việc mang lại giá trị gì cho khách hàng, cộng đồng, nói ko với lừa đảo, tham nhũng, đầu độc môi trường, đặc biệt nói không nếu nó có nguy cơ lớn phá hoại gia đình hp của mình. Như 1 ai đó nói: "dù làm gì nhưng vẫn chỉ có gia đình là đáng nhất", hôm qua em cũng thấy anh Tâm than thở câu này. Hoặc 1 ai đó cũng nói: "điều tôi tâm đắc nhất ko phải là những điều tôi làm được mà là những điều tôi từ chối, bỏ qua không làm", vài lời ngáng dép mong bác bỉ quá.

Like mạnh!
 
Hạng B2
3/10/12
465
2
18
Kouler nói:
Bomlaem nói:
vớt 1 tỷ bác lên Đà Lạt mua khoảng 2ha đất trồng cafe đang cho thu hoạch ( cách trung tâm đà lạt < 20km). Mỗi năm thu 200 - 400tr. Chăm tốt thì 700tr. Sau vài năm bác thu hồi vốn và bắt đầu "hái quả" + dư miếng đất.

Đà Lạt chỗ nào trồng cà phê đâu bác, thổ nhưỡng Đà Lạt hình như không thích hợp để trồng lọai cây này?

Di Linh, Lâm Hà là thủ phủ cà phê Lâm Đồng đó bác.
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Kouler nói:
Dzung Khung nói:
Thế thì i em lại chém tiếp nhá
có lẽ bác chủ ngại đi xa, ngại vất vả, ngại rủi ro, loanh quanh từ bữa đến giờ cũng nhìu ý mà chưa chọn được
Em nghĩ mình nên thuê cái đất rộng rộng mở cái vựa vật liệu cũ kiêm ve chai
Vật liệu cũ thì mua xác nhà, lọc cửa, sắt, thép, bồn cầu, chậu rửa...., phân loại tốt xấu mà bán, tất tật mọi thứ đều có thể bán được, kể cả ...xà bần, mà mua thì giá ve chai. Lâu lâu may mán có nhà ko bán xác mà còn trả tiền thuê mình phá dỡ, rồi cho xác luôn
Ve chai thì mua nhựa, giấy... tùy bác thích rồi bán cho mấy nhà máy, loại này cũng ok lắm
Sau khi bác làm 1 thời gian thành công, bác mở thêm cái xưởng cán dây thép ( ko phải thép xây dựng), món này ăn ghê lắm, cán càng nhỏ thì lợi nhuận càng cao, bác gom thép từ các vựa của bác ấy
Rồi bác mở xưởng nghiền bột nhựa luôn, cũng lấy nhựa từ các vựa của bác luôn
.....
Như vậy bác có 1 dây chuyền khép kín từ phế liệu ra nguyên liệu
sau đó khá hơn, bác lấy nguyên liệu đó để sản xuất cái gì đó luôn...
cái này tuy nhìn luộm thuộm, nhưng nếu bỏ ra 5 năm để làm thì cũng hơn ối người
Có người quen mở vựa, tháng kiếm 60-70 tr là bình thường, mà vốn éo bằng của bác chủ đâu.

Bác nhắc em mới nhớ. Trước đây em cũng tính đầu tư với một ông anh lập xưởng sản xuất dây trói cua và...quan tài từ nhựa phế thải! Thời đó đất đai đang sốt nên việc thuê đất cũng khó khăn và nhiều việc khác còn cuốn hút hơn nên đành ghác lại. Bây giờ thời thế cũng khá thuận tiện chỉ phải nghiên cứu lại khâu vệ sinh môi trường thoai :D

Bọn khựa nó không xài dây trói cua của mềnh bác ơi! Những người xuất cua đi Trung QUốc đều phải xài dây trói cua của khựa. Nếu không nó không mua cua! Phải công nhận bọn khựa nó thâm từ đầu đến đít!!!:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.