Hạng B2
8/9/11
360
2
18
Hồi sáng này e đi trên QL 1A hướng từ Long an lên SG... Dến đoạn chỉ có 2 lane tốc độ cho phép là 50km/h . xe e chạy khoảng 50 - 60 km/h thì có 1 bác 7 chỗ phía sau chạy lên mở signal trái xin vượt ... đường lúc này khá đông 2B nên e cho xe nép vào gần dãi phân cách để bác ấy có thể vượt phải nhưng bác ấy ko vượt mà cứ bóp còi và nhá đèn pha liên tục ... hơi bị nóng mắt nhưng e vẫn chạy như thế vì ko bik làm gì hơn được 1 đoạn thì bác ấy vượt phải lên ngang xe e thì bác ấy hạ kiếng lảm nhảm gì đấy ( theo khẩu hình e thấy được thì có D.M :mad: )
Trong bik trong tình huống này e có gì sai ko ah . riêng e rất ức chế vs cách hành xử của bác tài ấy :mad:
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.841
113
Cái này cũng từng có nhiều thớt nói rồi. Số đông là: đã chạy đúng tốc độ thì ko cho vượt. Ai đã dám chạy quá tốc độ (đã phạm luật) thì làm thêm cái vượt phải luôn. Nó chửi kệ nó, mà nếu bác ko nhìn nó thì cũng đâu biết nó chửi.
 
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
Nếu đã xin và chạy sau bác 1 doạn dài (1~3) thì bác cố gắng thả chậm lại tìm chỗ an toàn để nhường đường.Còn bác cứ chạy kiểu như thế thì cũng có phần hơi làm khó cho xe sau.

Còn nếu bác đã đi đúng tốc độ thì không có gì cả, cứ coi như không nghe gì cả.

Nhưng với em thì có đúng tốc độ hay dưới em cũng nhường, vì như thế chả mất gì cũng khỏi phải nghe những lời vô văn hóa từ người vô văn hóa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Như thế nào là chạy đúng tốc độ và bác có bảo đảm rằng mình luôn giữ được tốc độ tối đa cho phép hay không?
Ví dụ đường cho phép 50 thì có thể chạy lên được 54 nên nếu đủ điều kiện thì cứ cho người ta vượt. Nhường người ta một tí thì có mất thời gian đâu. Họ chạy quá tốc độ thì để cho xxx lo, mình quan tâm đến làm gì. Như thế sẽ thoải mái tinh thần mà lái xe.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/10/11
852
7
18
Theo em thì nếu bên phải mình an toàn thì nép qua cho vượt vô tư tốc độ bao nhiêu cũng được, còn nếu không an toàn thì thôi. Giỏi thì vượt phải đi, chửi kệ mịa nó :)
 
Hạng B2
8/9/11
360
2
18
lúc đấy bên phải 2b khá đông nên khó mà nhường được ah :( ... bác ấy chạy sau e nên chắc cũng thấy đc tình hình đấy thế mà lại còn ....
bash.gif
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Bác không sai trừ khi xe sau có việc khẩn cấp (làm sao biết trừ khi thò đầu ra la làng):D. Còn cho vượt hay không thì điều tiên quyết xe bác và xe khác phải an toàn do bác phải chuyển vào lane 2B.
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
phat.kppro nói:
lúc đấy bên phải 2b khá đông nên khó mà nhường được ah :( ... bác ấy chạy sau e nên chắc cũng thấy đc tình hình đấy thế mà lại còn ....
bash.gif
bác cũng ác thiệt, lúc đó đường đông mà bác còn né trái để cho người ta vượt phải.
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
phat.kppro nói:
Hồi sáng này e đi trên QL 1A hướng từ Long an lên SG... Dến đoạn chỉ có 2 lane tốc độ cho phép là 50km/h . xe e chạy khoảng 50 - 60 km/h thì có 1 bác 7 chỗ phía sau chạy lên mở signal trái xin vượt ... đường lúc này khá đông 2B nên e cho xe nép vào gần dãi phân cách để bác ấy có thể vượt phải nhưng bác ấy ko vượt mà cứ bóp còi và nhá đèn pha liên tục ... hơi bị nóng mắt nhưng e vẫn chạy như thế vì ko bik làm gì hơn được 1 đoạn thì bác ấy vượt phải lên ngang xe e thì bác ấy hạ kiếng lảm nhảm gì đấy ( theo khẩu hình e thấy được thì có D.M :mad: )
Trong bik trong tình huống này e có gì sai ko ah . riêng e rất ức chế vs cách hành xử của bác tài ấy :mad:
Có thể đoạn đó là xã mỹ yên-long an giáp ranh xã bình chánh,H bình chánh,đúng đoạn đó hơi hẹp (50km/h-bắt đầu nội thành),vì 1 lý do gì đấy bác không cho xe sau vượt thì không cần chạy sát vào phân cách làm giề mà bác cứ mở xi nhan trái cho em,còn bác 7 chỗ kia có công chiện gấp,chiện khẩn seo không mở đèn lái,xi nhan ưu tiên mà chạy len trong.... >9 chỗ chạy 2 len mà,chú ý tốc độ thôi len trong 40 km....sau đó tùy cơ ứng biến,chớ chả nhẽ suốt chặng đường bác ý đòi vượt trái và bắt các xe khác dạt phải hay seo...chửi bới anh em đồng nghiệp làm giề...em không dám dậy ai vì em cũng chỉ là 1 lái xe khách hàng ngày đi qua con đường này mấy lần và chả muốn anh em đồng nghiệp mình làm khó nhau cả,chúc các bác vui.