Chứ bik thế nào đây bác [:O] Bác đấy phía sau cứ nhá đèn pha hoài nóng mắt lắm bác ahtieulinhtinh nói:bác cũng ác thiệt, lúc đó đường đông mà bác còn né trái để cho người ta vượt phải.phat.kppro nói:lúc đấy bên phải 2b khá đông nên khó mà nhường được ah ... bác ấy chạy sau e nên chắc cũng thấy đc tình hình đấy thế mà lại còn ....
Có mấy bác OSer không dám chuyển làn, sợ XXX vịn ??qha_vn nói:nhiều bác đồng ý quá, hèn chi lúc này không bao giờ vượt được bên trái bất kể ở đâu. đơn cử xa lộ HN có 4 lanes đều cho 4 chỗ chạy, mấy ông đi rề rề cũng cứ phang lane ngoài cùng bên trái mà lết. lane trong cùng bên phải thành passing lane
đoạn này 2 len 4b-1 len 2b,len 2 b bề ngang chỉ có 2 m nên các bác 2 b hay lấn len 4b nếu không có xxx.
điều này e thấy đúng bác ah ... đi đường xa lộ 3 4 lane e thấy việc xin vượt trái cũng rất khó khăn ... nên vs e nếu bên phải an toàn e sẽ nhường ah Còn trong trường hợp trên thì e xin bó tay ahqha_vn nói:nhiều bác đồng ý quá, hèn chi lúc này không bao giờ vượt được bên trái bất kể ở đâu. đơn cử xa lộ HN có 4 lanes đều cho 4 chỗ chạy, mấy ông đi rề rề cũng cứ phang lane ngoài cùng bên trái mà lết. lane trong cùng bên phải thành passing lane
Em nói thật thì chỉ có hoàn cảnh đó mới nói lên được vấn đề chính xác.
Dù xe đông 2 bánh nhưng nếu đoạn đó bác ghé nhà người quen (giả dụ) thì co đông em dám cá bác cũng đá nhan vào được. Bác tài sau lưng nếu không đàng hoàng thì đã vượt phải rùi chả cần xin làm gì.
"Khi thấy an toàn thì phải nhường cho xe sau xin đường vượt" vậy như thế nào được gọi là an toàn, cái này không nói được vì là bất cập trong luật thoai. và ai cũng nghĩ tui đag lái đúng thì hà cớ gì phải nhường....hay có xe bên trong "không an toàn" sao tui nhường...Tôi nói thật cái này tôi thấy thực sự do chính tài xế có muốn nhường hay không thôi...
Dù xe đông 2 bánh nhưng nếu đoạn đó bác ghé nhà người quen (giả dụ) thì co đông em dám cá bác cũng đá nhan vào được. Bác tài sau lưng nếu không đàng hoàng thì đã vượt phải rùi chả cần xin làm gì.
"Khi thấy an toàn thì phải nhường cho xe sau xin đường vượt" vậy như thế nào được gọi là an toàn, cái này không nói được vì là bất cập trong luật thoai. và ai cũng nghĩ tui đag lái đúng thì hà cớ gì phải nhường....hay có xe bên trong "không an toàn" sao tui nhường...Tôi nói thật cái này tôi thấy thực sự do chính tài xế có muốn nhường hay không thôi...
Nhường ko được thì thôi chả gì phải xoắn bác chủ ơi. Cố nhường, va chạm 2b mình mang họa, chứ ko lẽ cãi "tại tui nhường ông kia"!
Gặp xe khách thì khỏe, nhìu khi vừa thấy xin vượt, liếc phải, vừa gạt xi nhan để nhường thì mấy chả đã chui vào vượt phải mịa nó rùi
Gặp xe khách thì khỏe, nhìu khi vừa thấy xin vượt, liếc phải, vừa gạt xi nhan để nhường thì mấy chả đã chui vào vượt phải mịa nó rùi
Hik, hum rùi đi đường 5,
Đoạn 80 - đường rất rộng (>2 lanes), em xin vượt 2 bác chạy rùa, các bác cũng rất lịch sự ghé sang phải để em lên; nhưng thế mà, nhường có đúng 1 khoảng đủ để em lọt cùng 2 cái tai + thêm 1 số cm nữa; Pó tay thôi !
Đoạn 80 - đường rất rộng (>2 lanes), em xin vượt 2 bác chạy rùa, các bác cũng rất lịch sự ghé sang phải để em lên; nhưng thế mà, nhường có đúng 1 khoảng đủ để em lọt cùng 2 cái tai + thêm 1 số cm nữa; Pó tay thôi !