Lí do sao dậy aCó 2 xe nó vẫn cơ động hơn 1 xe Thánh Đá ơi ^^ - với lại đi xa, đi mấy con xe Hèn nó an tâm hơn xe Đức ah
Lí do sao dậy aCó 2 xe nó vẫn cơ động hơn 1 xe Thánh Đá ơi ^^ - với lại đi xa, đi mấy con xe Hèn nó an tâm hơn xe Đức ah
Bim thì em còn bi bô được chút.Thỉnh anh @Viết Xuân
Hây dza....nhớ ngày nào a cầm con cẩm ly cho e mẹc C hít khói trong cao tốc Long Thành - Dầu Giây mà ta...Hồi mình mới mua xe, đọc nhiều trên mạng là cứ Mẹc là phải nằm đường, bảo dưỡng, sửa chữa đắt kinh khủng, mất cái kính hậu là mấy chục chai, vv và vv, làm bị căng thẳng tâm lý lắm lắm. Đi xa chút như ĐL, Nha Trang, lòng cứ thấp thỏm cỡi e mà kg thoải mái xíu nào. Được chừng 1/2 năm mình kệ mịa nó luôn, cứ phang hết cỡ. Vậy mà nhờ đó mới biết khả năng nó thế nào. Giờ thì nghĩ cũng lo...nhưng lo mai mốt mà già xèng ít đổi ngược lại xe Nhật, xe Hàn,... thì kg biết chạy thế nào. Ở đời lên voi thì dễ, xuống chó thì hơi bị nhọc!
Em cũng gần như vậy, cứ nghe thiên hạ đồn, người quen ngăn cản riết mỗi khi dòm ngó em Bim . . .Hồi mình mới mua xe, đọc nhiều trên mạng là cứ Mẹc là phải nằm đường, bảo dưỡng, sửa chữa đắt kinh khủng, mất cái kính hậu là mấy chục chai, vv và vv, làm bị căng thẳng tâm lý lắm lắm. Đi xa chút như ĐL, Nha Trang, lòng cứ thấp thỏm cỡi e mà kg thoải mái xíu nào. Được chừng 1/2 năm mình kệ mịa nó luôn, cứ phang hết cỡ. Vậy mà nhờ đó mới biết khả năng nó thế nào. Giờ thì nghĩ cũng lo...nhưng lo mai mốt mà già xèng ít đổi ngược lại xe Nhật, xe Hàn,... thì kg biết chạy thế nào. Ở đời lên voi thì dễ, xuống chó thì hơi bị nhọc!