Chân nhà bác nuôi chưa lớn lấy đâu ra dài mà ngắm ta?Ngày nào em cũng lên hồ bơi để xả stress...nhâm nhi lon bia ngắm chân dài bơi. Nếu có hứng thú, mời bác ghé qua chơi...![]()

Chân nhà bác nuôi chưa lớn lấy đâu ra dài mà ngắm ta?Ngày nào em cũng lên hồ bơi để xả stress...nhâm nhi lon bia ngắm chân dài bơi. Nếu có hứng thú, mời bác ghé qua chơi...![]()
- đi bơi ngực to lắm em sợChân nhà bác nuôi chưa lớn lấy đâu ra dài mà ngắm ta?![]()
Hình như chỗ Bác Sjw có sân bowling đấy, tụ tập đó chơi tạc lon có được không ?Báo cáo các bác văn phòng em đã chuyển xong. Mọi thứ cũng đã ổn định nên em đã bắt đầu ngoi lên đc mặt đất. Anh em lên kế hoạch gặp nhau 1 bữa nhé các bác. Tháng trước em nghe bác SJW báo là quán Bờ Sông Q2 đã giải tỏa kg còn hoạt động, kg biết sự tình thế nào vì thế các bác cho vài địa điểm để anh em setup gặp nhau sẵn dịp thảo luận cho chuyến off đường dài cuối năm luôn nhé. Hay anh em tập trung về quán bác ấy "đập phá" 1 bữa đc kg?
Lon nhôm tạc nhẹ lắm!!!!.."Tạc chai" đêê..Hình như chỗ Bác Sjw có sân bowling đấy, tụ tập đó chơi tạc lon có được không ?
Ái chà!..3 chân vững như bàn thạch các bác 'oanh tạc' sao lại nè..hka..ka..ui trời...tưởng chiều mai thì e sẽ xí chỗ đc. chứ thứ 7 này e kẹt khai mạc cái CK league, 10 thằng đuổi theo quả bóng rồi. hichichic...tiếc hùi hụi...
mà bác SJW mới bị đau khớp, bữa qua showroom nhà e phải chống nạng đi. hok biết h đã khỏe chiến đấu tạt lon với a e được chưa nữa.
Báo cáo các bác văn phòng em đã chuyển xong. Mọi thứ cũng đã ổn định nên em đã bắt đầu ngoi lên đc mặt đất. Anh em lên kế hoạch gặp nhau 1 bữa nhé các bác. Tháng trước em nghe bác SJW báo là quán Bờ Sông Q2 đã giải tỏa kg còn hoạt động, kg biết sự tình thế nào vì thế các bác cho vài địa điểm để anh em setup gặp nhau sẵn dịp thảo luận cho chuyến off đường dài cuối năm luôn nhé. Hay anh em tập trung về quán bác ấy "đập phá" 1 bữa đc kg?
ui trời...tưởng chiều mai thì e sẽ xí chỗ đc. chứ thứ 7 này e kẹt khai mạc cái CK league, 10 thằng đuổi theo quả bóng rồi. hichichic...tiếc hùi hụi...
mà bác SJW mới bị đau khớp, bữa qua showroom nhà e phải chống nạng đi. hok biết h đã khỏe chiến đấu tạt lon với a e được chưa nữa.