Bác nên sửa cái dòng này lại. CXX này chưa bao giờ cay cú ai làm gì, vì cay cú hay không cay cú có được cái gì đâu....
CXX chỉ góp ý chứ không thù hằn cá nhân ai cả, nên hiểu rõ điều này nhá. Cương quyết không đồng ý các anh là cán bộ nhà nước, là tiến sỹ, là chuyên viên gọi cán bộ nhà nước là "lũ", "bầy", "bọn",... nếu các anh là dân ngu cu đen thì không nói đến làm gì, thôi nhé không muốn nhắc lại đến làm gì, chỉ vì bác khơi lại nên mới nói đến. Thống nhất như vậy nhá.
Bác xù cho em hỏi thế này, nếu bác trả lời được thì các "chuyên viên, tiến sĩ.." mà bác nói thì bọn em sẽ gọi lại cho đúng.
Thủy điện Ankroet tại Đà Lạt, nơi bác ở. Là thủy điện đầu tiên tại Việt Nam. của Pháp làm, các phụ tùng cũng là của Pháp.
Vậy tại sao, khi thay mới tuabin cũng như máy phát chúng ta lại nhờ công ty bọn Khựa, công nhân khựa, phụ tùng khựa để thay thế, thực hiện,
Vậy các "tiến sỹ, tổng công ty điện, kỹ sư điện, chuyên viên, công nhân kỹ thuật...." của Việt Nam ta đâu mà sao không thực hiện được. Mà để bọn Tàu Khựa sang làm.
Hay là lúc đó các "chuyên viên...." đang nghỉ mát.
Hay các "chuyên viên..." chỉ là người lên kế hoạch thượng tầng, không bao giờ đụng tay chân vào, mà để cho bọn dân đen tàu làm.
Hay các "chuyên viên..." giàu quá không cần làm, thuê thằng culi Tàu làm cho lẹ....
Thủy điện Ankroet cũng chỉ là một thủy điện nhỏ mà " chuyên viên..." ta không làm được thì sao đến những cái lớn.
Nào là "Đường ống nước sông Đà vỡ 9 lần"
Đường cao tốc "đắt nhất hành tinh"..
và còn rất nhiều thứ mà em cũng không thấy nói đến trách nhiệm làm việc của "chuyên viên...."