Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Chào các bác,

Số là 2019 em có đi bờ Đông rồi, do dịch Covid nên kéo tới 2023 em mới có dịp quay lại nước Mỹ nhưng lần này là bờ Tây :D

Đợt bờ Đông em đi tour, còn đợt này em tự đi do có nhà bà con ở Cali, qua thăm sẵn ở ké vài hôm luôn :)

Hành trình 10 ngày cũng hơi dài và tham quan quá nhiều điểm cùng cả ngàn ảnh nên em chia sẻ từ từ nha mấy bác.

Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


IMG_5866-OS.png



Ngày 1 : Trải nghiệm hái Cherry, ăn tại chổ free, đem về cân kí !

Checkout ra khỏi sân bay San Francisco lúc 11h30, anh họ em tới đón bằng Tesla. Cảm giác đập vào mắt là sao nó giống xe.... đồ chơi quá :D
Mở nắp capo lên, có cái cốp để dc cái vali nhỏ :)

20230605_013128_IMG_0173.jpg


Về cất hành lí xong ảnh rủ em đi hái Cherry liền, vì sắp hết mùa rồi, đi sớm còn kịp hái đợt cuối cùng. Get GO !!

Tụi em ghé đại 1 vườn Cherry ở Morgan hill đường Monterey. Vườn rộng mênh mông bát ngát, nội cái bãi đậu xe chắc cả trăm chiếc !

20230605_050834_IMG_0178_000001.jpg


Tới bàn có người đưa bịch, hái trên cây ăn thoải mái (mà thực sự em ăn 5-7 trái là ngán rồi :D), hái bỏ bịch tí ra cân tính tiền.

20230605_051232_IMG_3053.jpg



Hàng cây Cherry thẳng tắp dài hun hút ! Ông anh bảo cho khách vô ăn thoải mái vậy chớ đâu có ai ăn nổi, giá cao hơn Costco 30% với lại đỡ tốn tiền thuê nhân công hái (tụi chủ tính hết rồi :D ) !

20230605_051033_IMG_3049_000009.jpg



Cân kí tính tiền về thôi, đâu đó 6-7$/pound thì phải.
1717771546153.png
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Ngày 2 : 1 vòng San Jose tham quan các ông lớn công nghệ : Google, Apple

10h30 sáng, em tới đại bản doanh của Google. Do nó rộng quá nên mất 30 phút em mới tìm ra dc cái cổng chính :D

Check-in cái đã
20230606_005200_IMG_0214.jpg


Tính lấy xe đạp dạo 1 vòng mà cô bảo vệ nói xe này dành cho nhân viên Google, nên thôi em hỏi mượn chụp hình rồi trả lại :D
20230606_012445_IMG_3205.jpg

20240608-103627-80-GG.jpg


Nếu có người thân bạn bè làm trong Google các bác sẽ dc vào ăn uống miễn phí trong canteen của Google :D

Nghe đồn Google hàng năm chi vài trăm triệu đô chỉ riêng cho khoản ăn uống này cho nhân viên.

20230606_011521_IMG_3176.jpg


Xong Google, em tiếp tục chạy qua Apple.

Mục tiêu ban đầu của em là tới cái Apple working space gì đó mà hỏi tùm lum ko ai biết, cuối cùng đi đại theo Google thì đến cái showroom bán các sản phẩm Apple , chả có gì đặc biệt :D

Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ
Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


Sau đó em ghé chợ Maxim của người Việt vào mua ít đồ về nhà làm bánh tráng cuốn tôm thịt.
Siêu thị toàn hàng quán người Việt, giá em thấy cao ghê, trung bình 17đô/món (phở, bún bò).

Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ
Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ
Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Ngày 3 : Trường đại học Stanford nơi Elon Musk - CEO của Tesla học có 2 ngày !

Trường Stanford được sáng lập năm 1885, rộng khoảng 8000ha, em chạy xe vòng vòng cả 20 phút mới tìm ra cổng chính. Tìm chổ đậu xe cũng mất 10 phút :)

Em tới đây cũng là vì thằng con em nó hay coi kênh cô bé Jenny Huỳnh, cũng đang học trường này :)



20230607_014339_IMG_3354_000011.jpg
20230607_020726_IMG_3426.jpeg
20230607_020753_IMG_3427.jpeg
20230607_021301_IMG_3435.jpg



Kiến trúc khối đá xếp chồng theo kiểu Phục Hưng

20230607_014150_IMG_3346.jpg



Hành lang lối đi có mái vòm bán nguyệt.


20230607_014207_IMG_3347.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Ngày 4 : Một vòng SanFrancisco thăm Cầu Cổng Vàng, cung điện mỹ thuật Place of Fine Arts,đường hoa Lombard, vịnh Sausalito, bến tàu Ngư Phủ.
---------------------------------------

Nhà em thuê chiếc Siena có tài giá 250$/day.
Khởi hành từ sáng sớm, điểm tham quan đầu tiên là cầu Cổng vàng (Golden Gate).


Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


Tụi em đi ngày thường nên vắng khách tham quan.

Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ
 
Chỉnh sửa cuối: