Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Chưa thấy hình Twin peak...
Nhớ thời còn ốm đói, em book tour đi hết tất cả địa điểm của Sanfrancisco có 60$ :D
Chịu khó ngồi cùng bus với mấy bà sồn sồn Tàu khựa xíu
Bác nói em mới biết chớ trong lịch trình của em ko biết đến Twin peak này luôn :)
 
  • Love
Reactions: Đi Đò
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Ngày 5 : Xuống Los Angeles thăm Đại lộ danh vọng Hollywood (hơi thất vọng :D)
----------------------------------
Từ SanJose chạy xe xuống LA mất 5-6 tiếng. Em chỉ ghé ngang check-in đại lộ danh vọng rồi đi tiếp xuống San Diego. Chổ này kiếm chổ đậu xe cũng hơi cực đó.

Sao em thấy con đường lót mấy ngôi sao này nó ko dc sạch sẽ cho lắm, chắc lâu rồi ko dc cải tạo. Hàng rong nhếch nhác, homeless nằm lổn ngổn làm em mất hứng ghê !
Em tranh thủ làm vài tấm rồi dọt lẹ :D


Em và Lý Tiểu Long :D
20230610_005223_IMG_4438(1).jpg


Nằm ngay trên đại lộ danh vọng là bảo tàng sáp Madame Tussauds. Giá vào tham quan hình như 50$. Em ko thấy hứng thú với mấy bức tượng sáp này lắm nên thôi, chụp đại tấm rồi đi vào tiệm shopping sát bên mua mấy thứ linh tinh về làm quà (hình như 3 món 10$ thì phải) !

Em và Marilyn Monroe :D

20230610_003017_IMG_4370(1).jpg



Khách sạn Roosevelt Hollywood
20230610_005144_IMG_4430.jpg


KS này nổi tiếng với việc tổ chức lễ trao giải Oscar, và tin đồn về việc nhiều khách thuê phòng nhìn thấy hồn ma của ngôi sao Marilyn Monroe tại căn phòng 246 ưa thích của cô.


Rạp chiếu phim El Capitan được mệnh danh là "Ngôi nhà đầu tiên của nghệ thuật kịch nói Hollywood sở hữu và điều hành của Công ty Walt Disney.

20230610_010128_FullSizeRender.jpg


Trước khi tới đây thì nhà em có đi tìm sườn núi có đính chữ Holywood mà tìm mãi ko ra, đi theo Google nó chỉ toàn vào ngõ cụt. Sau cả tiếng tìm ko ra thôi tụi em bỏ cuộc :D

1721621907929.png


P/S: Sorry các bác em ít chụp cảnh ko có người lắm nên các bác có bội thực hình em và bạn gái thì bỏ qua cho :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
28/8/19
6.864
11.787
113
Palm Beach, Florida, US
Đi Farm hái Cherry thì đi cho biết chứ chán bỏ mịa. Trái ngon thì chúng hái hết rồi, lơ thơ vài trái. Mình ở CA (SF) bao năm mà đi đúng 1 lần.
LA cũng chả có gì đặc biệt ngoài cái Universal. Cái đường lên núi chổ chữ Hollywood ngày xưa là có đó, sau này nó chặn hết vì chúng sinh lên phá quá.
Đi Napa chổ trồng nho làm rượu cũng chán lắm.
Đến CA, Mình chỉ 1 chổ này rất đẹp và mát mẻ. Đó là ở North CA, nơi có 1 con sông gọi là Russia River. Đúng nghĩa đen, vùng đó có rừng thông Taiga, có thị trấn nhỏ toàn tên tiếng Nga, Ukraine, có hồ trên núi, đi đèo lên núi là đi giữa mây như trong tiên cảnh, Có khu cắm trại, chèo thuyền Kayak....
Lòng vòng mấy cái tp lớn chán lắm.
 
  • Like
Reactions: wormym
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Đi Farm hái Cherry thì đi cho biết chứ chán bỏ mịa. Trái ngon thì chúng hái hết rồi, lơ thơ vài trái. Mình ở CA (SF) bao năm mà đi đúng 1 lần.
LA cũng chả có gì đặc biệt ngoài cái Universal. Cái đường lên núi chổ chữ Hollywood ngày xưa là có đó, sau này nó chặn hết vì chúng sinh lên phá quá.
Đi Napa chổ trồng nho làm rượu cũng chán lắm.
Đến CA, Mình chỉ 1 chổ này rất đẹp và mát mẻ. Đó là ở North CA, nơi có 1 con sông gọi là Russia River. Đúng nghĩa đen, vùng đó có rừng thông Taiga, có thị trấn nhỏ toàn tên tiếng Nga, Ukraine, có hồ trên núi, đi đèo lên núi là đi giữa mây như trong tiên cảnh, Có khu cắm trại, chèo thuyền Kayak....
Lòng vòng mấy cái tp lớn chán lắm.
Vùng Russia River này chỉ thích hợp cho các người thích chơi mấy trò mạo hiểm, em nghe ông anh nói thế :)
 
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
USS Midway Museum - Câu chuyện về bức tượng Đầu hàng vô điều kiện


USS Midway là tàu sân bay từng tham chiến ở Việt Nam và chở hơn 3.000 người Việt di tản vào ngày 30/4/1975.

Ngay kế bên USS Midway có bức tượng người lính hải quân ôm hôn cô y tá, nồng nàn và đắm đuối dc đặt tên : "Đầu hàng vô điều kiện". Các bác gg thêm nha :)

Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


20230611_035233_IMG_4977.jpg


Em thật nhỏ bé bên chiến hạm :D
Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


San Diego - Thành phố duyên hải miền Nam bang California
-----------


Thành phố San Diego, là thành phố lớn thứ tám ở Hoa Kỳ và có chung đường biên giới với Mexico. Nhà em thuê 1 căn AirBnb 3 phòng ngủ ở đây 2 đêm, giá 450$/nite. Chủ nhà là vợ chồng người Việt, nhà mới xây xong còn thơm mùi mới :D
20230610_050643_IMG_4549.jpg


Anh chủ đi chiếc MerS quá đã !


20230611_210448_IMG_0691.png




Ngày cuối tuần nên khách đông nghẹt, chạy vòng vòng gần 30 phút ko có chổ đậu xe. May có chiếc vừa chạy ra nhà em đút vô liền :D

20230611_072027_IMG_5117.jpg


Dọc theo bờ biển là hàng trăm con sư tử biển nằm phơi nắng. Vẫn là cái mùi đặc trưng y như bên Pier 39.

20230611_065626_IMG_5064.jpg

20230611_070033_IMG_5077.jpg


Sóng biển đánh hàng ngàn năm tạo nên cái "lổ"

20230611_071636_IMG_5108.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/2/10
432
14
18
37
Đi Farm hái Cherry thì đi cho biết chứ chán bỏ mịa. Trái ngon thì chúng hái hết rồi, lơ thơ vài trái. Mình ở CA (SF) bao năm mà đi đúng 1 lần.
LA cũng chả có gì đặc biệt ngoài cái Universal. Cái đường lên núi chổ chữ Hollywood ngày xưa là có đó, sau này nó chặn hết vì chúng sinh lên phá quá.
Đi Napa chổ trồng nho làm rượu cũng chán lắm.
Đến CA, Mình chỉ 1 chổ này rất đẹp và mát mẻ. Đó là ở North CA, nơi có 1 con sông gọi là Russia River. Đúng nghĩa đen, vùng đó có rừng thông Taiga, có thị trấn nhỏ toàn tên tiếng Nga, Ukraine, có hồ trên núi, đi đèo lên núi là đi giữa mây như trong tiên cảnh, Có khu cắm trại, chèo thuyền Kayak....
Lòng vòng mấy cái tp lớn chán lắm.
Vẫn lên bình thường mà anh, em mới chụp ở đây. Chắc là chỗ đẹp nhất để chụp có chữ Hollywood.

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Las Vegas : Thành phố không ngủ
---------------
20230612_022304_IMG_5146.jpg

Rời SanDiego, nhà em tiếp tục hành trình đến LasVegas.
Khách sạn ở LasVegas rẻ 1 cách ngạc nhiên, giá 5 sao rẻ hơn ks tương đương ở VN ! Em book cái STRAT nằm gần cuối Las Vegas Strip có 45$/đêm đã bao gồm tiền service fee (cái phí này nó tuỳ vào resort/hotel).

Phòng 2 giường to rộng mà có 1tr/nite, quá rẻ :)

20230612_064742_IMG_5281.jpg


Em nghĩ doanh thu của tui khách sạn từ bài bạc và dịch vụ là chính, nó giảm giá phòng cực thấp để hút khách... rồi sau đó "thịt" :D

Do tiêu chí chơi là chính, ngủ ko bao nhiêu nên em chọn ks rẻ rẻ. Ai dè thằng STRAT này nó cách khu ăn chơi 2 cây số, mỗi lần đi chơi lội bộ đuối quá trời :( Mấy lần sau em toàn bắt Uber đi, 10$/cuốc :D
Kí sự 10 Ngày Ở Mỹ: Trải nghiệm hái Cherry, Cầu vàng, Đại lộ danh vọng, Hẻm Núi Linh Dương, Horseshoe Bend, TP không ngủ Las Vegas, Bến tàu ngư phủ


20230612_022027_IMG_5138.jpg


Trong khách sạn có luôn Starbucks, ngán đồ Mỹ thì xuống mua ly nước nóng 1 đô lên chế mì tôm VN đem theo, quá tiện :D
20230612_073514_IMG_5286.jpg


Khách sạn ở LasVegas thì cái nào cũng có sòng bài, trang trí thật đẹp :)
Phía sau là khách sạn của gia đình nhà Hilton, nổi tiếng với cô tiểu thư Paris Hilton thừa kế 5.6tr USD ăn chơi bị lộ clip nóng năm 23 tuổi :D (Chắc nhiều bác trên này coi rồi :D)
20230612_033627_IMG_5274.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: Love74
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Có cái ks làm nguyên con kênh, có luôn thuyền Gondola nhìn cứ tưởng đang ở Venice :D

20230612_084436_IMG_5357.jpg

Khách sạn này thì cứ 30 phút là có nhạc nước (mà hình như từ 6h mới mở).
20230612_094533_IMG_0701.jpg

Kế bên nó là cái Mall to cực, có đầy đủ hàng hiệu (LV, Chanel, Dior....), anh nào "vào quả" bước ra có chổ tiêu tiền luôn :D
20230612_100848_IMG_5437.jpg

Đi bộ dọc theo LasVegas Strip, các bác sẽ luôn hửi thấy 1 mùi hắc hắc ko lẩn vào đâu dc: Mùi cỏ Mỹ (1 loại mai thuý nhẹ) !

Bên đó em thấy đi đâu cũng nghe mùi này, khó chịu cực kỳ !!

Đi mấy ngày thèm món VN quá nên em ghé cái quán sát bên ks ăn phở 13$/tô. Ngồi hỏi chuyện thì ông chủ là người Thái, qua đây hơn chục năm.
Mẹ ơi, nước phở y như là ổng nấu nước sôi lên xong nêm nếm, nuốt ko nổi em bỏ hơn nửa :(
20230612_122701_IMG_5446(1).png
 

Attachments

  • Like
Reactions: Love74
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Ở Las hoài cũng chán, em lên mạng kiếm vòng vòng xung quanh có gì chơi ko thì phát hiện ra cái tour tham quan đập Hoover, Horse shoe và Hẻm núi linh dương (Antelope Canyon).
Đã mắc công vượt chục ngàn cây số tới đây thì chơi luôn :D
Em book tour của 1 cty Mexico, giá tour 200$/pax.

Cái hẻm núi này có 3 loại, mỗi loại có giá khác nhau tuỳ thuộc vào độ khó và đặc trưng của hẻm.
1. Canyon X : cái này rẻ nhất, ít nguy hiểm nhất nên em chọn :D
2. Canyon Upper : có nghĩa là “nơi nước chảy qua đá”, dưới sự bào mòn của nước và lũ quét, khe nứt này dần hình thành lối đi vừa đủ cho 1 người di chuyển
3. Canyon Lower: nằm phía dưới hẻm núi nên nguy hiểm hơn, giống với đầu của một chú linh dương. Tour này đắt nhất do hẻm núi dài tốn nhiều thời gian hơn.


Tuỳ vào khách sạn mà sẽ xe đưa đón và trả sẽ khác nhau. Ks em ở thì được xe rước nơi, nhưng về thì nó bỏ cách xa ks 2km :D

Điểm đầu tiên tham quan là cái đập Hoover, một trong bảy công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ !

Mục tiêu chính của việc xây dựng đập thủy điện Hoover là cung cấp nguồn điện cho thành phố Las Vegas (vốn là nơi tiêu tốn một lượng điện khổng lồ, chiếm 15% sản lượng điện của công trình).


Xa xa phía sau là con đập.
20230613_011331_IMG_5470.jpg


20230613_014400_IMG_5494.jpg


Nhìn cái lỗ sâu đen thui này em rùng cả mình :(

20230613_013709_IMG_5488.jpg


Do tour trong ngày nên phải tranh thủ, anh tour guide cứ nhắc đi nhắc lại rule : xe sẽ ko chờ quá 1 phút, ai trễ thì tự bắt xe về !
Vì câu này, mà 2 vc em lúc nào cũng ra sớm trước hạn :D
Giữa sa mạc nó bỏ lại là ko biết đường nào về luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Love74