Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Chào các bác,

Mọi năm cứ hè đến, em đều lên kế hoạch chở gia đình làm tour nghỉ mát trong nước. Trước là cho F1 nghỉ ngơi trước khi vào học hè, sau là luyện tay lái :D . Hè năm 2013 thì Nha Trang, 2014 thì Đà Lạt. Năm nay, em chiều ý bà xã, đổi gió đi Campuchia để thưởng thức cái nóng mà em nghe quảng cáo là "cháy da cháy thịt" !
Nhà em chọn Viettravel, giá tour cũng khá mềm.
[BCOLOR=#ff9900]- Tour khách sạn 3 sao: 3.490.000 vnđ/khách Trẻ em: 2.618.000 vnđ/khach [/BCOLOR]
[BCOLOR=#ff9900]- Tour khách sạn 4 sao: 3.890.000 vnđ/khách Trẻ em: 2.918.000 vnđ/khach[/BCOLOR]

Do Viettravel ko book được khách sạn 4 sao nên tụi em đành đăng kí tour khách sạn 3 sao.
Trước ngày đi, Vietravel sẽ hẹn các bác ở trụ sở để phổ biến 1 số thông tin/chú ý trong chuyến đi cho các bác chuẩn bị.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
  • Ngày 1 : TP. HỒ CHÍ MINH - MỘC BÀI - SIEM REAP (Ăn ba bữa)
Xe sẽ đón các bác ở trụ sở Viettravel 190 Pasteur. Riêng em dặn xe đón em ở Cộng Hòa luôn do nhà em ở Tân Bình, đỡ được ít tiền taxi :D

4h30 sáng, nhà em yên vị trên xe. 6h xe ghé ăn Bánh Canh Trảng Bàng ở quán Năm Dung II ở Tây Ninh. Các bác được kêu nước uống không phải trả tiền nhé :)
Ở đây có luôn dịch vụ đổi tiền Ria và bán Sim điện thoại Campuchia.
Giá đổi : 1 đồng Ria = 5 VN đồng.
Sim : 120K/sim.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Em này sẽ theo các bác suốt chuyến hành trình :) Các bác nhớ ghi lại biển số xe nhé !
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Sau khi ăn sáng xong, các bác chỉ phải ngồi xe khoảng 20phut là đến cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục nhập cảnh. Mất khoảng 10 phút cho phía cửa khẩu Việt Nam và không tới 2 phút cho bên Campuchia. Em cũng ko ngờ bên Cam lại kiểm tra lỏng lẻo đến vậy :D

Trước khi tới cửa khẩu, các bác sẽ qua cây cầu Gò Dầu còn có tên là cầu Xóa Nợ. Các bác tự tìm hiểu tại sao lại có tên này nhé :D

7h05 sáng, xe tới cửa khẩu. Các bác phải lấy hết hành lí xuống xe để qua máy soi. Visa đã làm sẵn, hướng dẫn viên (HDV) sẽ đưa cho các bác sau khi các bác theo bảng Xuất Cảnh bên dưới để vào quầy làm thủ tục xuất cảnh bên phía VN.

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Ở phía VN, các bác cầm sẵn hộ chiếu trang đầu có hình & trang có đóng dấu nhập cảnh đưa cho cán bộ kiểm soát ngó nghiêng tí là xong. Tiếp tục kéo hành lí ra xe đã chờ sẵn ngoài cửa. Phía Cam thì đơn giản hơn, anh kiểm soát người Cam sẽ lên tận xe các bác để lấy hộ chiếu. Vậy là xong thủ tục nhập cảnh. Lúc này các bác đã thành "Việt kiều Campuchia" rồi đấy ạ :D

Em và F1 làm tấm trên xe sau khi xong thủ tục.

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Sau khi check-in xong, xe đón thêm 1 HDV người Campuchia nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ :)

P/S : Cô này 53 tuổi, thời Pon-pot chạy loạn qua Việt Nam, lạc cả gia đình. Năm 91-92 mới tìm lại được mẹ sau mười mấy năm xa cách. Mẹ cô ấy là một trong hơn 10 người còn trụ lại Phnom Penh thời Pon-Pot, do đó lấy được hơn 1000m2 ngay trung tâm Phnom Penh, giờ là đại gia :)


7h40 sáng, xe lăn bánh thẳng tiến về SiemRiep cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 700km.
Đường quốc lộ bên Cam ko đẹp như QL1A nhà mình nhưng cũng ko đến nổi quá xấu :) Chạy khoảng 2h đồng hồ, xe dừng lại đổ xăng, sẵn cho mọi người "Xả nước cứu thân" luôn !
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Trên đường đi, xe qua một cây cầu mới xây do Nhật Bản tài trợ. Trước đây, các bác sẽ phải tốn cả giờ đồng hồ để qua phà, thời điểm cận Tết có thể mất hàng giờ !

Nhà 2 bên đường dọc theo quốc lộ chủ yếu là nhà sàn, cách mặt đất khoảng 0.5-2m. Người Cam ko sống sát mặt đường giống mình mà họ làm nhà thụt lùi vào sau, để sân rộng phía trước để để xe, tiệc tùng...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
10h40 sáng, xe dừng ăn cơm trưa. Mỗi người được thêm 1 lon nước ngọt hoặc trà. Bác nào ko uống thì cầm lên xe để dành uống nha, 1 lon tới 1USD, HDV Cam dặn dò trước.

Để tránh có thể có một số hành khách ko quen món ăn Cam, nên bữa ăn nào cũng có món trứng chiên :D
Em thì thích món cá chiên nhỏ nhỏ, giòn và vị lạ miệng.

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Món canh chua được nấu với mắm bò hóc, tiếng Cam là prahok, đặc sản của Campuchia.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Khu này tuy còn nghèo nhưng các bác vẫn dễ dàng thấy Lexus đậu đây đó :)
Bên Cam chuộng Lexus 300 hoặc 330, giá từ 10.000USD - 12.000USD/chiếc. Rẻ hơn Kia Morning nhà mình nữa :D

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Trên đường tới SiemRiep, xe chạy ngang qua tỉnh [BCOLOR=#ff0000]Kampong Thom[/BCOLOR] nơi sinh sống của Pôn Pốt Saloth Sar, người đã gây ra cái chết của khoảng 1.3-2tr dân Campuchia trong giai đoạn 1975-1979, chiếm khoảng 20-26% tổng dân số gần 8 triệu lúc bấy giờ.

Nhà dọc theo quốc lộ khu này trước nhà nào cũng có 1 cái ao, em cũng ko biết để làm gì. Sau khi quân đội Việt Nam đánh đuổi Pôn Pốt giải phóng Campuchia (VN rút khỏi Cam vào năm 1989 theo yêu cầu của LHQ) thì khu này còn sót lại bom mìn khá nhiều. Về sau Liên Hiệp Quốc giúp đỡ tháo gỡ bom mìn và kêu gọi dân chúng trốn tránh trong rừng về lại sinh sống.
Dân sống ở tỉnh [BCOLOR=#ff0000]Kampong Thom [BCOLOR=#ffffff] chủ yếu là bà con họ hàng của Pôn Pốt nên họ cực ghét dân Việt Nam. Các bác đi du lịch bụi qua khu này nhớ cẩn thận nghen :D[/BCOLOR][/BCOLOR]


Cứ chạy khoảng 100km, xe sẽ dừng lại khoảng 20 phút cho các bác nghỉ ngơi, "xả nước cứu thân".
Điểm dừng chân này các bác sẽ ghé 2 lần, lần đi và lần về :) Ở đây có món đặc sản bánh bò đường thốt nốt cực ngon. Các bác muốn ăn thì phải nhanh chân chứ 10 phút là sạch.

Lượt đi em ghé ko đúng giờ bán nhưng lúc về thì mua dc.
Giá 20.000VND cho 8 cái, rẻ & ngon nên mau hết là phải :D
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Cô HDV người Cam đây ạ.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


F1 nhà em.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Mẹ nó cũng điệu tí :D
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Nắng quá nên chả có ma nào ra chòi lá bên ngoài :(
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


F1 đang ngắm sen :)
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
..........
5h15 chiều, xe tới SiemRiep, ghé nhà hàng cho khách dùng bữa chiều.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015

Em và 1 bác mới quen trong đoàn :)
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Lại món trứng :D có thêm 1 món đặc sản Campuchia là món Lạp xưởng heo mọi. Món này các bác mua về nhậu hết ý luôn !

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
.............
6h30 tối, nhà em tới khách sạn nhận phòng.
Toàn bộ SiemRiep như 1 đại công trường, đường sá đang nâng cấp mở rộng nên bụi mù mịt.
SiemRiep là một tỉnh nghèo, người dân chủ yếu sống nhờ nông nghiệp. Ở đây xe Camry nhiều như xe máy bên mình. Nhiều nhất là Camry XLE hoặc Corrona đời 2002-2004, 10 chiếc chắc 8 chiếc là Camry :D
Giá 1 chiếc giao động vào khoảng 1.700$-2.200$, rẻ hơn cả xe Dream Thái nhập nguyên chiếc về :D

Khách sạn 3* nơi em ở.

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Đường dẫn vào phòng.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Hồ bơi ở khách sạn.

[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


View từ phòng nhìn xuống hồ bơi.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
.....
Phòng kê 2 giường đơn khá sạch sẽ.
[Kí sự chùa Tháp] Sài Gòn - Campuchia 4 ngày 3 đêm - 06/2015


Điểm trừ là nước quá yếu + máy lạnh bật hết công suất vẫn không mát được. Nguyên nhân là do thiết kế hướng máy lạnh ko chỉa vào giường mà chỉa chổ khác :3dgian: Nhà em phải trải tấm ra nệm dưới sàn gỗ, hứng hướng gió máy lạnh thổi ra mới ngủ được !
Không phải chỉ mình nhà em mới chơi chiêu này, sáng ra hỏi thì nhiều nhà khác cũng làm y chang :D
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Status
Không mở trả lời sau này.