focker nói:Em thấy cách dễ nhất, nhưng hơi mất vệ sinh chút là: vừa đi vừa móc họng, rồi ói từa lưa vô cái máy đo. Đảm bảo mấy chú bỏ chạy hết )))))))
DNT nói:Kelvin Le nói:Cám ơn bác , nhưng mà nhỏ xăng vô lưỡi có hại gì không ??
Anh an tâm không chết đâu mà lo. Tụi sơn đông mãi võ ngậm xăng phun phèo cháy cháy phường phừng suốt mà có làm sao đâu!
Bác này nói phét...chẳng ai ngậm xăng để phun cháy cả...Bác chưa thử mà cứ nói như đúng rồi...
Mini50s nói:Thử điDNT nói:Kelvin Le nói:Cám ơn bác , nhưng mà nhỏ xăng vô lưỡi có hại gì không ??
Anh an tâm không chết đâu mà lo. Tụi sơn đông mãi võ ngậm xăng phun phèo cháy cháy phường phừng suốt mà có làm sao đâu!
Bác này nói phét...chẳng ai ngậm xăng để phun cháy cả...Bác chưa thử mà cứ nói như đúng rồi...
Em dự đệ tử lu linh mà chơi cách này của bác chủ thì...ung thư vòm họng ráo trọi, hic...thui em đi nhạo bằng taxi cho lành cả đôi bề....
mrgreen nói:Bác chủ cho hỏi có cần thủ luôn cái hộp quẹt không ạ, nhỏ mấy giọt xăng, tiện thể có hộp quẹt làm luôn món Lưỡi BBQ