RE: Kia CD5 & Kia pride B
Đầu tiên em chúc mừng bác đã cưới vợ hai mới.
Bác ở Quảng Ninh mà dự định đi xe lâu thì em khuyên bác nên đổi biển số thủ tục đơn giản thôi bác chỉ cần làm giấy tờ bán xe có công chứng xác nhận(3 bản 1 bản công chứng giữ 2 bản mình giữ để đăng ký lại) sau đó mang toàn bộ giấy tờ xe đến nơi đăng ký xe của nơi bán họ sẽ trả cho bác tất cả hồ sơ gốc của xe và cấp cho bác biển tạm và lưu hành tạm để bác đi xe về và đăng ký như xe mới.
Cái vụ đồ đạc thì bác yên tâm là Kia Pride hay CD5 đều rẻ như bùn và sẵn có em đã từng đi 2 đời Kia rồi ngon bổ rẻ xăng ăn nhậu cũng ít tầm 6-8L phải không bác.
Giờ em đã thay vợ hai 1 chú Siena của Fiat nói thật với bác đi em này đồ đạc đắt hơn nhưng bù lại chạy đầm và ngon hơn em Kia nhiều cốp rộng khủng khiếp nhưng dở nhất là nó lại chật chội hơn Pride thân yêu của nhà em thời trước mặc dù có thân hình dài hơn .Em mua xe trong Sài Gòn vẫn đi biển trong đó em chẳng buồn đổi nữa , em ở HN nhưng hay làm ở Quảng Ninh lắm có vấn đề gì của Vợ hai bác nữa em sẽ xuống tận nơi trả lời cho bác nhé.
Cái này có chăng chỉ là cái dây công tơ mét nó bị sơ thôi không có vấn đề gì đâu bác ạ thay cái dây công tơ mét mấy sụi là OK thôi.
Đầu tiên em chúc mừng bác đã cưới vợ hai mới.
Trích đoạn: H1860D
Nhưng mà bác viper2007, Em mua xe ở Bắc Ninh nên xe nó mang biển ở đó. Vì thế nên ko sang tên đổi chủ được, Em ở Quảng Ninh mà. Muốn vậy chắc phải đổi biển phải ko bác..?
Còn cái vụ đồ đạc nó sẵn và rẻ qua lời Bác nói thì em yên tâm rùi, cám ơn bác!!!!!
Bác ở Quảng Ninh mà dự định đi xe lâu thì em khuyên bác nên đổi biển số thủ tục đơn giản thôi bác chỉ cần làm giấy tờ bán xe có công chứng xác nhận(3 bản 1 bản công chứng giữ 2 bản mình giữ để đăng ký lại) sau đó mang toàn bộ giấy tờ xe đến nơi đăng ký xe của nơi bán họ sẽ trả cho bác tất cả hồ sơ gốc của xe và cấp cho bác biển tạm và lưu hành tạm để bác đi xe về và đăng ký như xe mới.
Cái vụ đồ đạc thì bác yên tâm là Kia Pride hay CD5 đều rẻ như bùn và sẵn có em đã từng đi 2 đời Kia rồi ngon bổ rẻ xăng ăn nhậu cũng ít tầm 6-8L phải không bác.
Giờ em đã thay vợ hai 1 chú Siena của Fiat nói thật với bác đi em này đồ đạc đắt hơn nhưng bù lại chạy đầm và ngon hơn em Kia nhiều cốp rộng khủng khiếp nhưng dở nhất là nó lại chật chội hơn Pride thân yêu của nhà em thời trước mặc dù có thân hình dài hơn .Em mua xe trong Sài Gòn vẫn đi biển trong đó em chẳng buồn đổi nữa , em ở HN nhưng hay làm ở Quảng Ninh lắm có vấn đề gì của Vợ hai bác nữa em sẽ xuống tận nơi trả lời cho bác nhé.
Các Bác giúp em với...
Xe của em kim của đồng hồ công tơ mét khi đi vào đường sóc nó nhảy như kiểu hithop ấy, em đi có khoảnng 30 km/h mà nó nhảy tới 50 km/h và từ từ nó mới trở lại dần. Các bác có biết nó bị làm sao không chỉ em với?
Nếu em muốn thay đồng hồ đó có được ko? Giá của nó khoảng bao nhiêu?
Cái này có chăng chỉ là cái dây công tơ mét nó bị sơ thôi không có vấn đề gì đâu bác ạ thay cái dây công tơ mét mấy sụi là OK thôi.
Last edited by a moderator: