Hạng B1
17/5/12
57
0
0
49
Re:Kia Forte, sự lột xác kỳ diệu…!. hyundai la đẳng cấp

Em thì lại thấy xe này hơi ồn, bữa trước có chạy thử của 1 người bạn, cảm nhận tay lái hơi nặng so với captiva 7 chỗ. Hình như xe 4 chỗ tay lái nặng hơn xe 7 chỗ phải không các bác? Em không được đi nhiều xe nên không rành lắm.
 
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
Re:Kia Forte, sự lột xác kỳ diệu…!. hyundai la đẳng cấp

Sea Lion nói:
Em thì lại thấy xe này hơi ồn, bữa trước có chạy thử của 1 người bạn, cảm nhận tay lái hơi nặng so với captiva 7 chỗ. Hình như xe 4 chỗ tay lái nặng hơn xe 7 chỗ phải không các bác? Em không được đi nhiều xe nên không rành lắm.
Xe này ồn là đúng rồi bác....mâm 17" vỏ mỏng, đẹp nên chấp nhận....;)
Còn vô lăng thì khá nặng, so với các xe 5 chỗ ngồi khác.....Captiva thì ko tính vì tay lái của nó nhẹ tới mức ...phát sợ!:) Chả có cảm giác gì hết ứ......!
 
Hạng B2
23/7/12
204
237
43
49
Xe này từ ngoài vô trong quá ok, chạy mượt, option đầy đủ. Nói chung là so với tầm tiền thì nó quá ổn, và thế là em bị trả giá :
Em chạy thử chú này ok, đạp 100 km/h ok, bật chống trượt từ lúc thử lái (chắc là tại cái này) đoạn đường dẫn từ phía Anlạc về Đại hàn, qua cầu kinh 7 (hay 8 gì đó) có cái gờ nhô cao, chú Lac đàng trước đạp phanh gấp để tránh (bác nào lái xe này "cẩn thận" quá làm chết em) xe bác ý đứng lại luôn. Em thì đang tính vượt bác ý (cho nên từ khoảng cách khá xa chừng 200m ) nên đang nuôi ga để vượt. Thấy bác ấy đèn mít đỏ lòe, em vội la : " Đạm cà mau , chết mẹ mình rùi, thắng gì kinh khủng thế ! " (cái này em thề, vì trên xe còn 3 chú bạn nữa nghe đàng hoàng) . Em đạp phanh hết tốc lực, mắt vẫn quan sát và nghe ngóng xem xe có bị trượt ngang, dọc gì không (em 75 kg cao 170 cm nên đạp thắng mạnh lắm). Ơn trời, xe có ABS, ERSC (chả biết chống trượt gọi vậy có đúng không) xe không lắc, không đảo, không vẫy đuôi gì cả. Nhưng mà (cuộc đời nó còn chữ nhưng) xe cứ lao tới, các chú bạn bây giờ đã nhìn thấy (em dự là do lực thắng làm các chú giật mình) la "thắng đi Anh, thắng đi" , mịa làm như xe có nhiều chân thắng lắm không bằng (em lái xe cũng 4 năm rồi ợ, và em đi cũng thường xuyên, hay đi xa, từng xuyên việt vài lần, Sa pa, điện biên, Đà lại, tây nguyên, miền tây đủ cả) và khoảng cách 100m, 50m, 20m ..... rầm, đủ ủn chú kia đi 2m (vừa qua cái mớp cầu). Thiệt hại như sau :
Lac tan cản đuôi, cốp vặn vẹo, kính, đèn còn nguyên, nhưng nói chung là xấu.
Kia đầu bẹp tý capô bằng bao thuốc, đèn đuốc còn nguyên.
Sau khi kỳ kèo thương lượng bồi thường cho chú Lac xong, cả 2 lên đường về ga ra.

Kết luận :
Các bác có xèng mua xe xịn thì không tính, còn vừa tiền mà mua thì tốt nhất không mua loại có nhiều chức năng quá mà lại không nhiều tiền (không tin được nó đâu ợ). Mà mình đi đường nhiệt đới không tuyết hoặc bùn lầy thì chớ có bật cái nút có hình cái xe với 2 cái ngoằn ngoèo phía dưới lên nhá.
Nếu xe dành cho gấu đi thì em không dám tính, còn nếu lái thạo rồi thì ngay ABS cũng chả cần thiết lắm (kẻo lúc cần dừng như em mà nó cứ trôi trôi là hao tiền, nguy hiểm). Em đưa nguyên biển em lên (51A 15924) cho bác nào đi Lac hôm ý đọc thì xác nhận cho em phát không lại bảo em "chém".
 
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
Chia buồn cùng bác....Không biết cái xe là của bác hay xe chạy thử mà bác đạp kinh thế, 100 cây chuối....Mà cũng lạ, em thấy KIA Forte cũng có nhiều điểm không tốt, nhưng hệ thống phanh của nó em thấy rất tốt (vì bánh 215/45 và mâm 17" cho cảm giác phanh rất chắc chắn đó chứ...), mà sao 200m vẫn chưa dừng được xe?:( Hay bản thân cái xe có vấn đề? :mad:
Còn cái ESP thì nó mặc định là ON khi mình khởi động máy mà... Nếu bác nổ máy rồi bấm thêm 1 phát là tắt nó đi rồi còn gì?
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/6/12
855
1.566
93
Ho Chi Minh
sao kỳ vậy ta , hôm trước em chạy khoảng 120km đoạn chợ Bến Súc => Dầu Tiếng (bình dương) , em thử phanh thấy xe ok ngon lắm mà khoảng 70-100m là dừng hẳn (về tới nhà em còn khoe với ông anh vợ xe ko đảo , ko quăng đuôi ,cứ chầm chậm mà dừng ....)sao xe bác xa thế nhỉ , em cũng 75kg cao 170cm như bác..
đoạn đường này em thử xe hơi nhiều nè xe chạy khoảng 60km ôm cua im ru bà gù (good) 80km có hiện tượng lắc , đảo .... 100km chưa dám thử hic hic ...
Đoạn này em cũng lên thử 140km rùi lúc này tiếng pô nghe đã lắm ...
vài ngày nữa em về quê tiếp sẽ có cảm nhận tiếp cho mấy bác....
 
Hạng C
15/9/11
814
57
28
45
xe kg ruot dau Bac ah no chi khung khung lai luc do minh phai xu ly ne xe truoc chu