Nhiều khi thấy mấy anh thiệt là vui...
Chuyện 1 sở thích mà cứ bắt ngta phải đi theo 1 lối mòn mới vừa lòng các a thì thiệt là quái gỡ.
Ai chả biết Toyota thế giới này nó làm trùm...nhưng giờ mình ko có tiền để cống hiến cho nhà nước mình phải chọn 1 thương hiệu xe khác cho ít tốn kém hơn, cho ít bị bia kèm đậu hủ hơn
Thì các anh lại bảo mình dốt.
Ai sẽ dốt đây?
1 Chiếc Camry 2.0 cùng phân khúc Optima2.0, Cam có cái động cơ mạnh hơn Cam 10 điểm thì Optima cũng đc 9điểm.
Chạy Drag race Cam ăn được chục mét đường...chạy track thì Cam ôm đầu máu..mà mấy a có biết...Bền ư??? Xe hỏng tự mình cầm tool tự xử được nên ko cần lo việc của 10năm nữa.
Bỏ qua được câu chuyện cái mác thì có lẽ góc nhìn sẽ thoáng hơn trong lựa chọn.
1 chiếc Camry đã mắc hơn optima tới tận 13k $ Usd ~ 300tr..
Một con số cực kỳ phi lý trên toàn thế giới...nhưng lại được ~ cái đầu rất thông minh ở chốn này chọn lựa..
Đúc kết lại là mình ko có tiền để trả cho sự bịp bợm ở xứ này..
Đơn giản vậy thôi.