Em thấy dịch vụ tắm tiên, matxa sung sướng có vẻ hấp dẫn hơnman010203 nói:em thấy mở tiệm thuốc bắc châm cứu đông y là ít đụng hàng. Hoặc tắm hơi, tắm nóng lạnh nhà tăm công cộng. Em thấy mấy Tây đen, Tây lông, Hàn, Đài, Tung, Nhật, Ấn, Mã Lai,...tụi nó thích mô hình tắm công cộng lắm à.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Có chơi thì chơi đồng xa, chớ chơi đồng nhà vợ bắt mất ch...âu.manchestervn nói:Em thấy dịch vụ tắm tiên, matxa sung sướng có vẻ hấp dẫn hơnman010203 nói:em thấy mở tiệm thuốc bắc châm cứu đông y là ít đụng hàng. Hoặc tắm hơi, tắm nóng lạnh nhà tăm công cộng. Em thấy mấy Tây đen, Tây lông, Hàn, Đài, Tung, Nhật, Ấn, Mã Lai,...tụi nó thích mô hình tắm công cộng lắm à.![]()
Bởi thế PMH không phải là nơi ăn chơi thưa các bác
Chi Hội Trưởng P.O.C
Vậy là tốt nhất phải làm dịch vụ cho mấy bà nhà và đám nhóc phải ko?van_nguyen113 nói:Có chơi thì chơi đồng xa, chớ chơi đồng nhà vợ bắt mất ch...âu.manchestervn nói:Em thấy dịch vụ tắm tiên, matxa sung sướng có vẻ hấp dẫn hơnman010203 nói:em thấy mở tiệm thuốc bắc châm cứu đông y là ít đụng hàng. Hoặc tắm hơi, tắm nóng lạnh nhà tăm công cộng. Em thấy mấy Tây đen, Tây lông, Hàn, Đài, Tung, Nhật, Ấn, Mã Lai,...tụi nó thích mô hình tắm công cộng lắm à.![]()
Bởi thế PMH không phải là nơi ăn chơi thưa các bác![]()
Em có một ý tưởng khá "ngu và dài hơi". Các bác và asam tham khảo nhé vì nhà em và nhà asam cùng đường ! he he he
Ở PMH ăn ngon không nhiều (ngon ngon là có nhé) và ăn rẻ thì gần như không có (ngoại trừ cái xe hơi di động đậu ngay góc công viên Hưng Vượng 1, đối diện trường SIKS cũ vì nó bán mì gói, nước noi và xì nách cũng ngon lành lắm). Do đó, anh em nào cầm 100k VND mà vào PMH thì khó có lựa chọn nào no bụng mà thoả mãn.
Em định thuê hoặc hợp tác với "tất cả" các lô đất trống và mặt bằng tầng trệt khu Hưng Gia 5 (hôm bữa, rảnh rảnh đi đếm thì cũng có khoảng 15 lô đất trống và 30 căn có mặt bằng trệt có thể cho thuê). Biến nó thành "phố ẩm thực", toàn bán ăn uống giá từ 20k-30k thôi. Bếp núc cho việc này toàn bộ tập trung về một nơi. Nhân viên share với nhau từ tạp vụ, phục vụ, tài vụ, thuế vụ, công vụ cho đến "mợ vụ" ! Giá thuê đất trống không cao và xin dựng theo hướng "lán trại xây dựng" thì em nghĩ cũng không khó hoặc xin dựng rạp theo kiểu "bánh trung thu" thời vụ cũng khả thi nhưng cần "quan hệ" và lập phương án để trình Phòng Tiếp Thị 2 của PMH cũng như ban PR của PMH. Riêng vụ gửi xe hơi thì không lo. Còn vụ gửi xe gắn máy thì có nguyên cái "sân golf dã chiến" ngay sau trường "Ngôi Sao Nhỏ" ! Cái này kêu mấy anh dân phòng lập "dự ớn" thu phí là ổn !
Cái này thì PMH cũng đã từng kết hợp (gọi là kết hợp cho nó "sang" vì cũng phải xin PMH) với một đơn vị tổ chứa lễ hội ăn chay 2 kỳ rằm tháng 7 âm lịch và 2 tháng trước sau tháng 7 nữa. Cũng rần rần nhưng cũng im re luôn và giờ chuyển thành "phiên chợ cuối tuần" ngay sát Hồ Bán Nguyệt thơ mộng ! Tuy nhiên, do cái này mang tính chất "nghi lễ" nên không tồn tại lâu được, em dự là vậy ! Nếu mình đồng lòng và có phương án kinh doanh dài hạn (khoảng 5 năm thôi), em cho rằng PMH sẽ ủng hộ và chính quyền địa phương cũng không gây khó dễ gì (hiễn nhiên, chuyện lobby là tất yếu !)
Ý tưởng là vậy nhưng em chưa dám triển khai thêm vì nó "khùng" quá ! Nếu em gom được khoảng 10 bác như asam mà gần gần nhau thì cũng dám ngồi lại bàn lắm á ! Có ai còn đất ở Hưng Gia 5 hông !?!?!? he he he he
Ở PMH ăn ngon không nhiều (ngon ngon là có nhé) và ăn rẻ thì gần như không có (ngoại trừ cái xe hơi di động đậu ngay góc công viên Hưng Vượng 1, đối diện trường SIKS cũ vì nó bán mì gói, nước noi và xì nách cũng ngon lành lắm). Do đó, anh em nào cầm 100k VND mà vào PMH thì khó có lựa chọn nào no bụng mà thoả mãn.
Em định thuê hoặc hợp tác với "tất cả" các lô đất trống và mặt bằng tầng trệt khu Hưng Gia 5 (hôm bữa, rảnh rảnh đi đếm thì cũng có khoảng 15 lô đất trống và 30 căn có mặt bằng trệt có thể cho thuê). Biến nó thành "phố ẩm thực", toàn bán ăn uống giá từ 20k-30k thôi. Bếp núc cho việc này toàn bộ tập trung về một nơi. Nhân viên share với nhau từ tạp vụ, phục vụ, tài vụ, thuế vụ, công vụ cho đến "mợ vụ" ! Giá thuê đất trống không cao và xin dựng theo hướng "lán trại xây dựng" thì em nghĩ cũng không khó hoặc xin dựng rạp theo kiểu "bánh trung thu" thời vụ cũng khả thi nhưng cần "quan hệ" và lập phương án để trình Phòng Tiếp Thị 2 của PMH cũng như ban PR của PMH. Riêng vụ gửi xe hơi thì không lo. Còn vụ gửi xe gắn máy thì có nguyên cái "sân golf dã chiến" ngay sau trường "Ngôi Sao Nhỏ" ! Cái này kêu mấy anh dân phòng lập "dự ớn" thu phí là ổn !
Cái này thì PMH cũng đã từng kết hợp (gọi là kết hợp cho nó "sang" vì cũng phải xin PMH) với một đơn vị tổ chứa lễ hội ăn chay 2 kỳ rằm tháng 7 âm lịch và 2 tháng trước sau tháng 7 nữa. Cũng rần rần nhưng cũng im re luôn và giờ chuyển thành "phiên chợ cuối tuần" ngay sát Hồ Bán Nguyệt thơ mộng ! Tuy nhiên, do cái này mang tính chất "nghi lễ" nên không tồn tại lâu được, em dự là vậy ! Nếu mình đồng lòng và có phương án kinh doanh dài hạn (khoảng 5 năm thôi), em cho rằng PMH sẽ ủng hộ và chính quyền địa phương cũng không gây khó dễ gì (hiễn nhiên, chuyện lobby là tất yếu !)
Ý tưởng là vậy nhưng em chưa dám triển khai thêm vì nó "khùng" quá ! Nếu em gom được khoảng 10 bác như asam mà gần gần nhau thì cũng dám ngồi lại bàn lắm á ! Có ai còn đất ở Hưng Gia 5 hông !?!?!? he he he he
Bác dạy chí phảitymoty nói:Ở PMH thì e nghĩ ko nên kinh doanh gì hết bác ơi ... Đóng cửa ngủ cho khoẻ ........sai 1 li đi 1 dặm ....
Quên đi, kêu bảo vệ hốt giờbravia nói:Chu choa! Thiên đường về ở số 1 của Việt Nam chuẩn bị biến thành Thiên đường Ẩm thực dưới bàn tay của keenlon rồi nè!
Chuẩn bị có tụ tập ăn nhậu, oánh nhau, xả rác, đái bậy,.... và...kính thưa đủ kiểu nè
![]()
![]()
![]()
![]()
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
- Status
- Không mở trả lời sau này.