- Status
- Không mở trả lời sau này.
Mình tò mò chút. Nón biker là nón lưỡi trai của Nam và Nữ đúng không? Bây giờ người ta đội nón bảo hiểm nhiều thế rồi thì nón lưỡi trai có còn bán được nhiều không?
)
Mình tò mò chút. Nón biker là nón lưỡi trai của Nam và Nữ đúng không? Bây giờ người ta đội nón bảo hiểm nhiều thế rồi thì nón lưỡi trai có còn bán được nhiều không?
)
Cảm ơn mọi người nhé....e quyết định rồi..giờ em còn ham chơi xíu nên chỉ là thuê thôi...không phải tính toán nhiều..lúc đó mất thời trai trẻ..hehe..về kinh doanh riêng em sẽ hỗ trợ 1 người bạn...
vào đây lập topic chắc có ý định kd liên quan đến ô tô rồithjremy nói:thế bạn định kd mặt hàng gì ?
Em cảm ơn những lời chia sẽ của chị Hạnh...em copy bỏ vào laptop nghiên cứu..hihi..chúc chị luôn may mắn.Hanh.Pham nói:Nhà em ở SG đúng không ? Vì mức lương này mà "cũng đủ" thì chị đoán đoán ^^ hehequangluxurywatches nói:Em năm nay 23t. Em tốt nghiêp ĐH Hoa Sen cũng được 1 năm rồi.
Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh công ty chuyên nhập khẩu về đồng hồ cao cấp và trang sức.
(451 võ văn tần)
Về công việc thì nhẹ nhàng và thoải mái.Mọi người rất vui vẻ và năng động.
Mức lượng 4tr2 ( cũng đủ tiêu sài..hihih)
Nếu gia đình có điều kiện thì lập 1 shop online lấy mặt bằng nhà, nhờ mẹ hoặc em hoặc cháu trông hàng phụ sẽ là hợp lý nhất
Em hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân mình:quangluxurywatches nói:Khi còn đi học năm 2 thì em có kinh doanh rồi nên về kinh nghiệm thì em cũng vững 1 chút.
Mặc hàng: điện thoại đập đá - cổ vs áo thun + nón biker
Những loại này thì bán lẻ rất chay trên online.
Sắp tới em dự định sẽ làm sĩ về mặc hàng nón biker tại Sài Gòn.Vốn không cao nhưng lợi nhuận thì tốt.
1- với sự nghiệp và công việc hiện tại, em muốn gì ? Kế hoạch 3 năm tới 5 năm tới của em ??
2- Nếu bỏ ra đi làm, em sẽ sống trong 1 năm tới bằng nguồn kinh phí nào giả sử hòa vốn hoặc âm vốn ? Khi đó bắt đầu đi làm thuê trở lại có được 1 vị trí như hiện giờ hay không ?
3- cho dù ở lại làm tiếp hoặc bung ra kinh doanh riêng, thì em muốn bản thân mình trở thành người như thế nào ? Cái cần nhất em muốn là kinh nghiệm, kỹ năng hay chỉ tiền mà thôi ?
Chị không trù ẻo, nhưng đặt tình huống xấu là cắt giảm nhân sự hoặc thay đổi hình thức kinh doanh để giảm kinh phí thì em có bị ảnh hưởng không ? Đến lúc đó thì việc tới đâu thì tới hay em sẽ có 1 kế hoạch dự phòng ?quangluxurywatches nói:Nếu đi làm thì mình có địa vị và đồng nghiệp.Cơ hội - kinh nghiệm mình sẽ có. Rủi ro thất bại thì không.
Mình không phải tính toán gì hết.
Cái này do tính cách của con người, có lẽ em xuất thân từ gia đình cũng khá thoải mái nên không bị áp lực dự phòng cho tương lai. Chỉ tự mình cảm nhận được và thay đổi thôi em à. Mà để biết sợ thì cách tốt nhất là em phải dấn thân, phải thực sự bị khủng hoảng tài chính vài phen để biết rằng ở đời có rất nhiều điều kinh khủng sẽ đến khi ta không có tiền.quangluxurywatches nói:Nếu kinh doanh thì lãi cao mà em sợ mình có nhiều tiền lại sài nhiều - đâm ra hư.Vì ngày xưa em kinh doanh nhiều nhưng lại ăn sài hết..hic hic
Chị thấy em rất năng động và cầu tiến.quangluxurywatches nói:Em cũng buôn bán được 2-3 năm.Dù có kinh nghiệm nhưng cũng chưa bằng các anh/chi về tuổi đời và tuổi nghề. Anh/Chị nào đi trước thì cho em 1 lời khuyên nha.Em xin chân thành cảm ơn.
Đây là những điều em cần mọi người chia sẽ.Nếu chém gì vui thôi nhé.
Theo chị, với những gì em thể hiện trong bài viết, chị đoán em đang muốn có 1 cuộc bức phá so với vị trí hiện giờ.
Chưa biết các tính cách khác của em thế nào, vì ra làm riêng và chịu áp lực tài chính thực sự thì đòi hỏi nhiều thứ khác: kiên nhẫn, mềm dẻo, linh hoạt, quyết đoán ... cho nên, chị không dám nói rằng "Nếu chị là chị em chị sẽ đạp em 1 đạp thật mạnh cho em nhanh lăn ra ngoài đời" he he ... nhưng em có thể sẽ thành công khi kinh doanh riêng đấy. Có thể thôi nhé, còn nhiều yếu tố lắm à. Chúc em thành công.
- Status
- Không mở trả lời sau này.