Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
Cảm ơn anh Huy đã đón tiếp anh em thật là nhiệt tình
Chuyến đi này ấn tượng nhất là con cua hai da ( cua gì mà gạch nhiều hơn thịt ) và cô chủ quán
Hẹn off lần 3 tại chợ lách để được thưởng thức bưởi núm hồng của anh Huy và phải được ngồi lái Mong của anh Huy
Cảm ơn anh Huy đã đón tiếp anh em thật là nhiệt tình
Chuyến đi này ấn tượng nhất là con cua hai da ( cua gì mà gạch nhiều hơn thịt ) và cô chủ quán
Hẹn off lần 3 tại chợ lách để được thưởng thức bưởi núm hồng của anh Huy và phải được ngồi lái Mong của anh Huy

Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
hy vọng kỳ sau em được tham dự cùng các bác. em đang hóng xem hình con cua nè...
hy vọng kỳ sau em được tham dự cùng các bác. em đang hóng xem hình con cua nè...

Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
Mông nào cũng có mua hàng chổ em. Hihi
Mông đen, mông trắng mông dzànghuyluong nói:Hôm nay off đúng ngày mưa giông nhưng anh em vẫn xách Mông tham dự đầy đủ
Tập 1 : cafe đàm đạo về cách sử dụng Mông, tư thế, bảo dưỡng Mông sao cho đẹp, bền nhất :![]()
Quán cafe đúng chất cây nhà lá vườn.hihi
Chiên gia về chất bôi trơn,chất làm đẹp, chất bảo quản dành riêng cho các loại Mông : Phuongcarall![]()
Các nhân vật chính![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mông nào cũng có mua hàng chổ em. Hihi
Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
Hôm qua được khổ chủ Huyluong cho cầm lái con Mông của bác ấy 40km. Em ra được 02 quyết định cho con Mông của em 1- Sẽ không đầu tư gì thêm về máy móc nữa, vì dù có làm thêm thì xe mình nó cũng sẽ ko được như xe của Ổng. Vì vậy, keep everything just to be standard. 2 - Không bán xe nữa, mà giữ lại phục vụ vợ cả cho xong, vì con xe mình nó vẫn phóng ào ào trên cao tốc mà chả có vấn đề gì cả.Lexusno1 nói:Cảm ơn anh Huy đã đón tiếp anh em thật là nhiệt tình
Chuyến đi này ấn tượng nhất là con cua hai da ( cua gì mà gạch nhiều hơn thịt ) và cô chủ quán
Hẹn off lần 3 tại chợ lách để được thưởng thức bưởi núm hồng của anh Huy và phải được ngồi lái Mong của anh Huy
![]()
Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !

Xe bác giờ còn thiếu bộ đèn nữa là oke gùi
Em cũng muốn chạy thử để đánh giá xe mình như thế nào ( xe anh Huy máy móc chuẩn ). Nếu đợt sau off nữa thì em mượn mong của anh cửi thuiphamquocha nói:Hôm qua được khổ chủ Huyluong cho cầm lái con Mông của bác ấy 40km. Em ra được 02 quyết định cho con Mông của em 1- Sẽ không đầu tư gì thêm về máy móc nữa, vì dù có làm thêm thì xe mình nó cũng sẽ ko được như xe của Ổng. Vì vậy, keep everything just to be standard. 2 - Không bán xe nữa, mà giữ lại phục vụ vợ cả cho xong, vì con xe mình nó vẫn phóng ào ào trên cao tốc mà chả có vấn đề gì cả.Lexusno1 nói:Cảm ơn anh Huy đã đón tiếp anh em thật là nhiệt tình
Chuyến đi này ấn tượng nhất là con cua hai da ( cua gì mà gạch nhiều hơn thịt ) và cô chủ quán
Hẹn off lần 3 tại chợ lách để được thưởng thức bưởi núm hồng của anh Huy và phải được ngồi lái Mong của anh Huy
![]()
Xe bác giờ còn thiếu bộ đèn nữa là oke gùi
Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
lên lịch off chuyến Vũng Tàu nữa là đẹp ,
PS:Hôm qua tưởng bị bắn rùi nhưng xxx không ngoắc mình hên quá có lúc phí 120km
lên lịch off chuyến Vũng Tàu nữa là đẹp ,
PS:Hôm qua tưởng bị bắn rùi nhưng xxx không ngoắc mình hên quá có lúc phí 120km
Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
Gia đình hạnh phúc nè : Bác TNHH Phở
, nhờ chăm chút xài Mông kỹ nên được bà cả cưng như vầy nè :
Và qua đây anh em cũng có thắc mắc : ai cũng vào nộp lúa cho BTF nhưng tại sao chỉ có bác ấy có ô dù Ford, còn lại thì không ?hihi
Khai vị : tu sớm - tôm sú
Cá đuối non hấp gừng
Cu.....a, lúc còn cứng, nhìn thấy ghê .
mỗi con cu....a nặng gần 1kg
Và khi Cu....a mềm, 2 da. Nhìn thấy thèm.hehe
Gia đình hạnh phúc nè : Bác TNHH Phở
Và qua đây anh em cũng có thắc mắc : ai cũng vào nộp lúa cho BTF nhưng tại sao chỉ có bác ấy có ô dù Ford, còn lại thì không ?hihi

Khai vị : tu sớm - tôm sú

Cá đuối non hấp gừng

Cu.....a, lúc còn cứng, nhìn thấy ghê .

mỗi con cu....a nặng gần 1kg

Và khi Cu....a mềm, 2 da. Nhìn thấy thèm.hehe


Last edited by a moderator:
Re: Kính mời các loại Mông offline lần 2 !
Bác Hà nói với bác Trung : trời mưa, mồi ngon là thiếu....rau, tiếc thiệt
Bác phuongcarall, lexusno1 : mấy cha lo rau, cỏ không, tui cuốn hết à
Bác Hà nói với bác Trung : trời mưa, mồi ngon là thiếu....rau, tiếc thiệt

Bác phuongcarall, lexusno1 : mấy cha lo rau, cỏ không, tui cuốn hết à
