cám ơn bác .... đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu bác à. để em tiếp nhe.
Bọn em đi cũng khỏe lắm, cứ ngủ dậy cafe ăn sáng rồi khởi hành, đi đâu nghỉ đấy. may mắn gặp toàn khách sạn okie nên share lại các bác.
Dừng chân BMT nghỉ Biệt Điện, dừng chân Pleiku nghỉ tại khách sạn Tre Xanh. Danang thì lắm, Quảng Bình thì có Luxe Hotel, Vinh thì có Shang Hai Vinh (khách sạn to và rẻ vô địch, 240k/ đêm có ăn sáng - massage XXX ở đây ngon lắm nhé [:d]
Bọn em toàn đi ban ngày, thành qui luật trước lúc lên đường. Tuy nhiên chặng về từ Vinh ---> Danang đã phá lệ, do không nắm kỹ cung đường, nhất là Trường Sơn Tây, nên đi mất 13h (khởi hành 5h45 sáng tại Vinh, đến DN 9h45), mệt đứ đừ. Nhưng vui và có những cảm giác không quên được bác à (đổ đèo A Lưới lúc 7h trời tối den như mực, đường quanh co, không biết bao km mới hết, vì tối quá không thấy bảng chỉ dẫn, xăng gần hết......)
Đi gia đình thì không nên đi cung đường của em, chỉ có bạn bè thích cầm volăng va khám phá.
Chi phí bọn em đi cả chuyến rẻ không ngờ các bác, bao gồm xăng cộ (5T), khách sạn, ăn nhậu lúc đỉnh lúc lề đường đặc sản địa phương, 3 chai Blue, 2 vodka absolute đem theo, phí cầu đường, phí XXX (1,1 triệu), phí XXL
tí ti, nói chung là tất tần tật phí cho 12 ngày đi về chia bình quân đầu người chưa đến 10T/ người.
Ban đầu bọn em tính đi SG-HN thôi rồi gửi xe tàu hỏa rồi bay về, nhưng cuối cùng, máu và theo tiếng gọi con tim chiến luôn Trường Sơn Tây. Kết quả: Xứng Đáng - không hối hận, tận hưởng mọi cảm giác.
Em viết 1 lèo cho xong, để chút em post hình em khỏi viết minh họa nữa .... lười quá ...
