Tập Lái
13/2/20
17
21
3
43
Yesterday I was signalled to stop the car about 8pm around Ba Ria on the highway. I was temporarily blinded / distracted by the highbeam from the car in the opposite lane and couldn't see the torchlight from the cops in time to slow down. (dashcam video supports this. perhaps they were signalling at drivers about the cops on the road) I almost hit the cop and narrowly passed on his side and managed to stop 200 meters further down. no one showed up or came over or signaled after we waited for a mt. So i continue to drive.

How to deal with situations like this ??? If you failed to stop within the space or couldnt stop on time, whats the next best step to take? find the next U turn and go back to the cops? or just continue driving? Do they send a invoice for penalty (if i did break any speed violations) ?? or was it a random alcohol testing stop? I wasnt drinking anyway.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Đang lưu thông trên đường, khi bị CSGT, thực hiện điều lệnh (ra tín hiệu) dừng xe:
Thao tác dừng xe:
Bình tĩnh, giảm tốc độ từ từ và quan sát phía trước, hai bên và phía sau xe. Cho xe dừng vào khu vực CSGT chỉ dẫn, dừng xe vào vị trí an toàn (vì đôi khi CSGT chỉ mình dừng xe vào chỗ không an toàn, vi phạm luật…). Bật đèn dừng khẩn cấp (với xe ô tô).
.....
.....
.....
Chỗ này theo mình nên bổ sung thêm:
BẬT ĐÈN XI NHAN
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
10/7/19
276
859
93
46
Quan trọng là biết mình phạm lỗi gì và mức phạt là bao nhiêu, muốn làm gì thì chờ vắng người hẵng làm > hết
 
  • Like
Reactions: anhql
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Gì mà cực khổ vậy trời. Chỉ cần mấy điều cơ bản sau:
  • Trang bị camera hành trình trên xe.
  • Nếu gặp CSGT nghiêm túc và làm đúng quy định: đi cho đúng luật, đừng có vi phạm gì hết. Đảm bảo đi đúng luật thì chẳng có anh CSGT nào rảnh đâu kêu vô này nọ cho mất thời gian.
  • Nếu gặp CSGT thiếu nghiêm túc, biến chất (cái này số ít thôi, và đang bị xử lý loại bỏ dần khỏi ngành): Cứ theo luật mà làm, nếu đã vi phạm thì nhất định đòi biên bản,cho dù có được "gợi ý" bao nhiêu cũng nhất định không đồng ý. Có gan vi phạm thì phải có gan chịu phạt (đóng tiền phạt, bị giam bằng lái, giam xe...), đó mới là hành vi quân tử. Chứ còn nếu vi phạm, theo xin xỏ để được lót tay số tiền thấp hơn mức phạt, rồi về kêu ca chửi bới trù rủa này nọ thì không quân tử chút nào.
  • Bị CSGT thổi vào, hoàn toàn không vi phạm bất cứ quy định nào mà vẫn bị CSGT "đòi hỏi" này nọ: Xin thưa chuyện này hiếm gặp lắm nhé. Anh không vi phạm gì hết thì dù CSGT tốt hay xấu họ cũng không rảnh đâu gọi vô. Các anh tài xế đã từng bị hạnh hoẹ, đỏi hỏi này nọ, cam đoan là anh có vi phạm cái gì đó, đảm bảo.
  • Cướp giả dạng CSGT: Chắc chỉ có trên phim.
 
Tập Lái
22/4/14
7
2
3
Gì mà cực khổ vậy trời. Chỉ cần mấy điều cơ bản sau:
  • Trang bị camera hành trình trên xe.
  • Nếu gặp CSGT nghiêm túc và làm đúng quy định: đi cho đúng luật, đừng có vi phạm gì hết. Đảm bảo đi đúng luật thì chẳng có anh CSGT nào rảnh đâu kêu vô này nọ cho mất thời gian.
  • Nếu gặp CSGT thiếu nghiêm túc, biến chất (cái này số ít thôi, và đang bị xử lý loại bỏ dần khỏi ngành): Cứ theo luật mà làm, nếu đã vi phạm thì nhất định đòi biên bản,cho dù có được "gợi ý" bao nhiêu cũng nhất định không đồng ý. Có gan vi phạm thì phải có gan chịu phạt (đóng tiền phạt, bị giam bằng lái, giam xe...), đó mới là hành vi quân tử. Chứ còn nếu vi phạm, theo xin xỏ để được lót tay số tiền thấp hơn mức phạt, rồi về kêu ca chửi bới trù rủa này nọ thì không quân tử chút nào.
  • Bị CSGT thổi vào, hoàn toàn không vi phạm bất cứ quy định nào mà vẫn bị CSGT "đòi hỏi" này nọ: Xin thưa chuyện này hiếm gặp lắm nhé. Anh không vi phạm gì hết thì dù CSGT tốt hay xấu họ cũng không rảnh đâu gọi vô. Các anh tài xế đã từng bị hạnh hoẹ, đỏi hỏi này nọ, cam đoan là anh có vi phạm cái gì đó, đảm bảo.
  • Cướp giả dạng CSGT: Chắc chỉ có trên phim.
Bác nói chí phải, nếu vô ý vi phạm xin không được thì chấp nhận chung ( đóng phạt) chứ đừng cãi chày cãi cối lạng quạng bị chúng oánh. Em 03 lần chạy quá tốc độ xe 2 bánh, bị phạt 2 lần do xin không được nên chấp nhận chung. Còn 1 lần được tha vì lỗi 55/50, lúc ngoắc em vô, em chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh và nói không biết đã vào khu đông dân nên mấy anh CSGT nhắc nhở và cho đi.