- Tôi ép bạn hồi nào ? Nghe thật nực cười. Bạn hứa nhưng chỉ nói mua đèn chứ làm gì có mua . Không làm. Người ta hỏi thì nói là ép à ?tôi kg tiếc tiền nhưng tôi tức điên vì lúc đầu tôi đã cọc book cho anh bộ đèn trong khoảng 7 chaái Mà a kg hiễu , tôi nói về đây có khi hơn 10chai
tui đã thiện chí tới vậy mà a vẩn ép mua bằng đc. Tức chết mẹ chứ kg phải tiếc tiền a à
- Bạn không mua đèn tự hứa trả cho tôi 3 triệu chỉ đưa 1 triệu. Tôi nhắc bạn chuyển khoản cũng nói ép. Thật lạ !
TÓM LẠI :
Bạn trả lời những câu hỏi tôi đặt ra cho bạn ở trên là đủ chứ không cần nói qua lại chi cho thêm nặng nề .
Kể từ đây coi như tôi và bạn không quen biết nhau bao giờ vậy !
Chỉnh sửa cuối: