Mấy bác đúng là tính hưởng thụ. Có 150tr + dư 10tr/tháng mà đã tính mua xe hơi, em nể thật. Nể thật sự chứ ko có ý gì ha. Vì em thấy dư 10tr/tháng thì ko biết khi nào mới giàu, khá thôi đã khó rồi.
- 1: Theo e thấy, 10tr đó nếu vợ bầu lần nữa là coi như hết. Tháng sẽ chỉ dư 1-2tr gì thôi. Nếu đem tiền đi mua xe và vay thêm, lỡ vợ bầu và sinh thêm thì chỉ đổ nợ.
- 2: Không bầu bí, 1 năm dư tổng 120tr, nội cái ma chay cưới hỏi, mua sắm linh tinh trong suốt năm, du lịch 1 vài chuyến... thì cũng gần hết 120tr đó. Không thấy dư gì cả.
- 3: Nếu nhịn cả 1 và 2, con số 120tr đó cũng chả đủ làm 1 việc gì lớn lớn chút xíu, như mua đất, sửa nhà, đầu tư làm ăn, mua cổ phiếu....
- 4: Nếu nhịn cả 1,2,3, 120tr đó cũng chả đủ phòng ngừa rủi ro như tai nạn bất ngờ, bệnh nặng bất ngờ, thất nghiệp bất ngờ.... Cuộc sống có nhiều cái bất ngờ mà ta phải phòng bị để nếu lỡ gặp thì ta nhẹ nhàng vượt qua, nếu may không gặp thì ta phăng phăng tiến lên.
- 5: Nếu không màng cả 1234 thì hãy nhìn đồng tiền mất giá, cái gì cũng tăng cao, vài năm nữa thôi, 10tr đó không đủ đóng tiền học cho con hàng tháng.
- 6: Nếu bất chấp cả 12345 (không đẻ con, không đi đám ai, không tiêu xài hưởng thụ, không mua tài sản, không đầu tư cho tương lai,con cái mặc kệ...), thì với năng lực của một người dư 10tr hàng tháng, đáng lẽ người đó sẽ có cuộc sống rất thoải mái, nhưng nếu mua xe hơi, sẽ trở thành người mang nợ và lao động cật lực. Hàng tháng đóng lãi khoảng 3tr, góp trả nợ 7tr, tăng ca làm thêm để đóng 2,5tr phí đường bộ và đăng kiểm hàng năm. Thêm các khoản phí cầu đường, xăng xe, gởi xe.... tháng khoảng 5-7tr nếu đi hơi nhiều, khoảng 1-2tr nếu đi ít.