Thanks bác Lơ đã chia sẻ cho những người ngồi nhà coi tivi như tụi em. Bác chụp nét ghê cơ, lời bình cũng rất nhộn. Mấy cái hình chụp xe đang đua tiếc quá lại bị out. nhưng em biết chụp lia máy với mẫu chạy tốc trên 200km/h thì rất là khó. Túm lại tay nghề của bác quá pro.
Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bác!
Cũng may cho em lúc đầu định làm quả vé ngồi ngay trong Paddock có thể đi vòng vòng và ngắm các xe đua tại "chuồng" ngựa với giá tầm hơn 4,000 USD/người 1 ngày chủ nhật. Nhưng thấy không đáng để bỏ số tiền lớn như thế nên chọn ngồi đối diện... Xem chưa nóng "đít" thì trời mưa xong ..đi bộ cả 2 cây số mới có Taxi đi về khách sạn .
Cũng may cho em lúc đầu định làm quả vé ngồi ngay trong Paddock có thể đi vòng vòng và ngắm các xe đua tại "chuồng" ngựa với giá tầm hơn 4,000 USD/người 1 ngày chủ nhật. Nhưng thấy không đáng để bỏ số tiền lớn như thế nên chọn ngồi đối diện... Xem chưa nóng "đít" thì trời mưa xong ..đi bộ cả 2 cây số mới có Taxi đi về khách sạn .