Kính gửi anh Hải Lơ, anh Vĩnh Nam và các anh, chị trong đoàn Caravan,
Tôi tiếc vì tham gia chuyến caravan này..., rất ân hận, thực sự rất ân hận vì tham gia caravan với MBFC nói riêng và offline với OS nói chung .......
muộn như vậy
. Tôi ad nick "tercel" vào OS từ năm 2006, mua xe ở Haxaco từ 2010, thường xuyên vào OS để tham khảo thông tin, hóng hớt, học hỏi nhiều thứ...vậy mà đến nay mới tham gia off cùng OS.
Chuyến đi rất vui, để lại nhiều ấn tượng tốt về công tác tổ chức, sự tận tâm, nhiệt tình của BTC,của đội ngũ HDV, phục vụ của Angko Tour, đặc biệt là tình cảm chan hòa của các thành viên trong đoàn. Tôi cũng rất có ấn tượng với đóng góp của cảnh sát Hoàng gia Kampuchia (không chỉ các anh dẫn đoàn mà còn cả cảnh sát, CSGT những nơi đoàn đi qua và nghỉ lại) với sự nghiệp du lịch.
Riêng tôi, trong chuyến đi này học hỏi được nhiều về các dòng xe mer, kỹ thuật lái xe theo đoàn, chạy tốc độ nhanh, xử lý tình huống trên đường và.......
tâm lý, hành động của "gấu" khi ngồi trên xe bám đoàn ở tốc độ cao (riêng mục này chắc phải lập thớt riêng để tham khảo)
.
Rất cám ơn anh Hải "Lơ", anh Vĩnh Nam đã theo sát và lo cho đoàn rất chu đáo.
Hẹn gặp lại các anh chị lần off sau.