Hạng D
16/12/11
1.943
20
38
52
Campuchia
Newbie_SG nói:
Đang đoạn gặp xxx, mà giấy tờ thì hơi bị thiếu, chú xxx hỏi tiếp: bằng lái anh đâu? Ù á có giải pháp đây rùi, mừng húm.

XXX soi vào thùng xe, xem có chở đồ quốc cấm phi pháp gì không.

Em móc cái bằng lái quốc tế (bản dịch) và cuốn sổ đi kèm ra: bằng lái đây anh.

- Ơ đây là cái giề?

- Dạ đây là bằng lái quốc tế của mình đó anh. Mình làm bên Singapore, về phép, tranh thủ đi du lịch thăm BMT chút (ù á xạo pà kố, nhưng mặt vẫn tỉnh queo, cười cười cầu tài)

- Anh làm gì bên Singapore?

- <span style=""color: #ff00ff;"">À mình làm ở đại sứ quán bên đó</span>, tuỳ viên văn hoá anh ạ?

- Chú thứ 2 chêm vào: làm bên đó là giao tiếp toàn tiếng Anh hả anh?

- Vâng, đúng rồi. Em mới về, xe nhà trả góp ngân hàng nên em cũng không rành lắm.

- Chú thứ nhất bèn nói: anh về phải làm lại ngay cái đăng ký có thời hạn nhé? Thế này hết hạn rồi, chúng tôi có thể phạt anh đấy.

- Thôi anh thông cảm, mình sơ xuất.

- Thôi các anh đi đi, theo đường mới này, đến cuối thì rẽ trái về BMT nhé.

xxx nghe câu này tưởng đụng thứ dữ..??:D
24.gif
24.gif
24.gif

bac1 tài thật
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
24/3/11
355
2.877
123
Newbie_SG nói:
Đường qua U Minh Thượng, U Minh Hạ này em đi rồi. Nhớ cái biển báo: <span style=""color: #ff0000;"">LỀ LỘ LỞ</span>, cười đau ruột.
Còn vụ này nữa nè bác: TỰ QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
15/3/12
67
0
6
52
Nhìn hình này nhớ quê quá.
Kevin10126 nói:
teo saigon nói:
Đường đi U Minh nè các bác:
Sorry bác Kiên nhé, nhào vô thớt bác tí:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
Uả, bác đi U Minh ngày nào? Em cũng vừa đi U Minh cuối tuần rồi! Em đi đến đây (Xin lỗi bác Newbie, làm bẩn thớt bác tý nhé!!):
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Và khóai nhất món này:
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.

Và món này nữa:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Còn vận chuyển thì bằng con này:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Và ngạc nhiên nhất là vụ này:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.

:D:D:D
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Rẽ đường ven biển về Nha Trang
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Đường đẹp vãi mà cho chạy có 40kmh :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/5/09
1.437
211
63
Mãi hôm nay mới thấy thớt này nằm ở đây, xem một mạch đã mắt thiệt...