
Một câu chuyện so sánh giữa người Việt và người Nhật


Dưới đây cũng là hình ảnh của người Việt nhưng do cùng một mục tiêu, cùng môt chí hướng nên sự phối hợp thật ăn ý


Để rồi thành công luôn đến với họ.


“Bông” lạc giữa rừng “dao”

Trong chuyến đi này, một người bạn bị bị bỏng nắng độ 1 (đỏ da). Hệt như bị “ban đỏ” (ban sởi) vậy. Một loại ban mà người dân rất hoang mang khi mắc phải cách nay khá lâu.
Loại ban này cũng như các loại ban khác, đều do siêu vi tuy nhiên nó biểu hiện triệu chứng rầm rộ, nhiều biến chứng nguy hiểm nên người ta sợ là phải: nhẹ thì gây viêm đường hô hấp, tiêu hóa, … nặng thì viêm loét giác mạc -->[font="wingdings;"][lang="en-us"] mù mắt, viêm não --> di chứng não… ngoài ra còn gây nên nhiều loại bệnh do điều trị và chăm sóc sai lầm mà ra.
Kể một chuyện vui nhưng thật thấm thía cho các bác nghe chơi.


Khi trẻ suy dinh dưỡng quá dân gian gọi là “ban khỉ” vì nhìn giống tổ tiên loài người



Last edited by a moderator: