Re:Kymco Like 125
mới chế cái móc đồ k bít nếu thấy mọi người sẽ nghĩ ntn,thui ngày mai em cho mọi người xem rùi đánh giá lun,e mua cái móc đồ này hết 110k trên tân thành,bên biker bán 140k,hhehehe,hên k mua bên đó,bữa mua về gắn k đc vì vướng cốp trước cái gắn lên xe nhỏ em gái lun,hên sao chiều nay về nhìn nhìn ngồi lấy đồ ra tự làm cái pát jờ gắn đc rùi,kakakaka,và mua đc cặp tay nắm vừa ý nữa,nói vừa ý là độ mềm dẻo của nó thui chứ về fải chế thêm,hehehe,mai giới thiệu với mọi người về con vợ nhỏ của em và nhỏ vợ lớn của em lun,hehehhesốt ruột ghê,kakaka,hôm nay lại làm đêm tới 6g sáng mới về nữa rùi..hic.....hic.....hic....
àh mà quên nữa nhe,trưa này chạy gần về tới nhà em nghe tiếng nổ của cái pô. đùng...đùng...đùng,nghe như súng bắn lun,mất garanti lun,nhả ga ra chết máy,đề hơi khó nổ,chạy bị giựt giựt như hết xăng hay sắp chết điện vậy đó,ráng fóng đại lộ đông tây thẳng tiế lên THD thì ra bị chết cái bơm xăng ngay dưới bình xăng,bác ktv trưởng ra nói cái vụ này hơi bị hiếm gặp àh ngen,b1 tay,sẵn thay xong bảo hành lần 3 lun,kakaka,cũng hên là vì t3 này em đi long khánh,xe mà bị bữa đó chắc.....
các bác để ý nếu xe lúc sáng hay khi nguội máy đề lên mà garanti lúc lớn lúc nhỏ thì cẩn thận nhe,xe em bị hiện tượng đó chừng 1 tuần là die cái bơm xăng đó,còn bugi em thay idrium rùi nên khỏi lo vụ chết bugi như bác j trên diễn đàn mình,hehehe,chỉ còn sợ vụ cục xạc thui,xe em gỡ cái cần đạp máy ra rùi nên bị chết máy hơi bị teo,hehehhe,để cái cần đạp máy đó mỗi lần dựng chống đứg lên vướng wài,bực bội nên em gỡ lun cho rùi.