Thảo Luận Chung Lại 1 chuyện đau lòng nữa

Hạng F
12/1/11
6.491
121
63
Xì Phố
Ut Tom nói:
RangerOne nói:
Matiz2002_60L5374 nói:
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
Bởi vậy,khi muốn vượt qua xe bus khi xe bus tấp lề,bao giờ em cũng nhá còi cho những xe 2B đang đi sau xe bus biết!Thường thì họ không dám băng ra,nhưng cũng có anh ẩu vẫn cứ băng ra như thường!Gặp trường hợp này thì em chọn giải pháp nhường là thượng sách,đỡ nguy hiểm cho 2B,đỡ va quẹt xe mình.Và em nghĩ,ai cũng như em thì chắc thảm cảnh trên sẽ giảm đi nhiều lắm!
Mới trưa qua trên đg 3-2 em quất 1 em gái đi xe ngu như lợn như bác nói nè,tháy xe buýt tấp vô là em đã bấm còi liên tục r mà nó còn lách ra không thèm ngó!Em xuống xe nhỏ đó còn kiu "K biết đâu!A coi lại xe cho em đi!" Em liền chửi cho 1 chập,phải em chứ gặp xe tải là nhà nó có cháo đêm ăn rồi!:mad:
Ác thía út chôm, hổng biết lâng liu PN
bash.gif
 
Tập Lái
14/6/12
45
0
0
Ut Tom nói:
RangerOne nói:
Matiz2002_60L5374 nói:
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
Bởi vậy,khi muốn vượt qua xe bus khi xe bus tấp lề,bao giờ em cũng nhá còi cho những xe 2B đang đi sau xe bus biết!Thường thì họ không dám băng ra,nhưng cũng có anh ẩu vẫn cứ băng ra như thường!Gặp trường hợp này thì em chọn giải pháp nhường là thượng sách,đỡ nguy hiểm cho 2B,đỡ va quẹt xe mình.Và em nghĩ,ai cũng như em thì chắc thảm cảnh trên sẽ giảm đi nhiều lắm!
Mới trưa qua trên đg 3-2 em quất 1 em gái đi xe ngu như lợn như bác nói nè,tháy xe buýt tấp vô là em đã bấm còi liên tục r mà nó còn lách ra không thèm ngó!Em xuống xe nhỏ đó còn kiu "K biết đâu!A coi lại xe cho em đi!" Em liền chửi cho 1 chập,phải em chứ gặp xe tải là nhà nó có cháo đêm ăn rồi!:mad:
Cha này coi mạng người như rác, nếu là con hay người thân gia đình bác thì sao. lái xe ở VN chứ đâu phải ăn cướp mà sẵn sàng giết người , mấy thằng máu lạnh này phải cho gặp tụi giang hồ nó đâm cho mới biết lễ độ.
 
Hạng D
30/3/12
1.251
923
113
vinhha nói:
Ut Tom nói:
RangerOne nói:
Matiz2002_60L5374 nói:
chia buồn cùng gia đình.
Chiều hôm qua e về tới đây thì được nghe là xe máy tránh xe bus tấp vào bến nên xe máy lách ra ngoài và bị xe tải trờ tới.....
Bởi vậy,khi muốn vượt qua xe bus khi xe bus tấp lề,bao giờ em cũng nhá còi cho những xe 2B đang đi sau xe bus biết!Thường thì họ không dám băng ra,nhưng cũng có anh ẩu vẫn cứ băng ra như thường!Gặp trường hợp này thì em chọn giải pháp nhường là thượng sách,đỡ nguy hiểm cho 2B,đỡ va quẹt xe mình.Và em nghĩ,ai cũng như em thì chắc thảm cảnh trên sẽ giảm đi nhiều lắm!
Mới trưa qua trên đg 3-2 em quất 1 em gái đi xe ngu như lợn như bác nói nè,tháy xe buýt tấp vô là em đã bấm còi liên tục r mà nó còn lách ra không thèm ngó!Em xuống xe nhỏ đó còn kiu "K biết đâu!A coi lại xe cho em đi!" Em liền chửi cho 1 chập,phải em chứ gặp xe tải là nhà nó có cháo đêm ăn rồi!:mad:
Cha này coi mạng người như rác, nếu là con hay người thân gia đình bác thì sao. lái xe ở VN chứ đâu phải ăn cướp mà sẵn sàng giết người , mấy thằng máu lạnh này phải cho gặp tụi giang hồ nó đâm cho mới biết lễ độ.
Gặp bác thì sao?đang đi nó bất thần cắt mặt bác thắng kịp k?Gặp xe con chứ xe tải k phải là lên dĩa rồi à!
Thằng nào máu nóng cứ liên hệ em nhá bác!
 
Hạng D
30/3/12
1.251
923
113
Trên diễn đàn ăn nói cho phải phép nha!Còn ra ngoài đường muốn sao cũng đc!
 
Tập Lái
11/5/12
21
1
3
Tai nạn chết người như cơm bữa, báo chí đưa tin công an đang điều tra làm rõ...chấm hết. chính phủ thì không thấy ai lên tiếng trách nhiệm gì. Sao thấy vô cảm quá các bác nhỉ!!!
 
Hạng B2
6/1/12
431
2
18
54
Xin chia buồn cùng gia đình người bị nạn!
63.gif
63.gif
63.gif
một phần lỗi trong chuyện này cũng do đường xá & cái văn hóa GT ở nước mình.
 
Hạng C
18/11/07
949
1.015
93
Người thì đã chết, chĩ mong họ yên nghỉ.
Nhưng khi lưu thông ngoài đường, có lẽ các bác cũng thấy là xe máy chạy quá ẩu và quá ngu. Chuyển làn bất ngờ, băng qua giao lộ...mà ko họ thèm để ý có xe phía sau ko. Bản thân họ còn ko xem trọng tính mạng họ và an toàn giao thông thì biết làm sao? Đồng ý là cũng có xe tải, xe du lịch...chạy ẩu, nhưng trong trường hợp cụ thể này, tài xế xe tải nên bị xem là một trong những nạn nhân hay người có liên quan đến tai nạn thay vì là người gây tai nạn. Còn ông nào nói xe buýt chạy vậy bình thường thì nên xem lại. Đa số chúng nó vừa lái một tay vừa tám điện thoại, tấp vào tấp ra như chỗ ko người, tấp lề thì như ăn cướp, xe máy, xe hơi ko xử lý nhanh nó ép đầu như chơi.