Chờ Quốc hội thông qua Luật biểu tình vậy... Mà bác # này và các bác bao lãnh đạn ... quên Ban lãnh đạo của Hà Nội cũng hay thiệt, Bác # nói gì là cả đám hùa theo chả có 1 chút gì gọi là... chán
. Đã có ít nhất 2 Tiến sỹ phản bác việc này và tất cả luận điểm, ý kiến của các vị này đều logic và khoa học ( k phải vì k đóng tiền nên mình khen đâu nha), còn phát biểu của thằng cha # thì phát biểu nào cũng ngu như bò, toàn nói bậy, nói đại, nói bừa, nói càng... Nào là thu để hết kẹt xe... hỏi kỹ lại nói => chừng nào trái đất ngừng quay mới hết tắt đường [>
]. Nói thu phí để dân đi xe buýt... hỏi lại thằng chả còn k đi nổi thì sao bắt dân đi...
. Nói thu phí để xây dựng công trình ven biên giới... hỏi lại dự án chả có hoặc trên giấy
. Nói thu phí để giảm phương tiện giao thông... hỏi lại người dân đã đóng phí thì cứ sử dụng
. Nói thu phí để tạo công bằng xã hội ... hỏi lại thì thằng có matiz cũng thu bằng thằng có Vios, thằng 1 năm đi 1000 km cũng bằng thằng 1 năm đi 100.000 km [/
]. Thay đổi giờ học để giảm tắt đường ... kết quả tắt vẫn tắt, các cháu bị đem làm chuột bạch, học tới 6 giờ tối mới được về... hết hiểu nổi. Vì em biết thế nào topic lại cũng bị cho về nơi xa lắm nên tranh thủ chửi cho đã miệng cái đã.
To TS Phong: Cám ơn các nhận định mang tính thiết thực của TS.
Người có học thức có khác ... con Bò kia...