huynguyen1204 nói:VN là thế bác ơi, đường ngon lành, trống trãi mà lại cho tốc độ con rùa.caubataphoa nói:mịa, iem toàn phang 80, đường ngon quá mà, may chưa dính cú nào, nay chắc không dám nữa, cảm ơn bác chủ.huynguyen1204 nói:Chỗ này các bạn áo vàng đứng nhìn thấy vui ghê, hôm trước thì đứng ở khúc Phạm Văn Bạch (hường về Cộng Hoà) nay lại đứng ngay đây. Chú ý chân ga 60 nhe các bác. hehe
Công nhận khúc này đường ngon vãi
chứ không phải đông vậy sao chia hả Bácxedap1 nói:Đông vậy sao đưa?Sweety nói:Cảm ơn bác!
xxx đông ghê![]()
![]()
Vẫn nên cảnh báo chứ bác, nếu xxx không bao giờ ăn bẩn mà chỉ thu tiền vào ngân sách rồi tiền đó lấy ra bảo dưỡng đường xá, dẹp bỏ mấy trạm thu phí thì khỏi cần cảnh báo.
oishi nói:Em thấy chả phải cần cảnh báo..Luật là 60 thì các bác cứ chấp hành đi.Các bác sai rồi cứ cảnh báo nhau giống tiếp tay nhau quá,lỡ tai nạn rồi thì khổ người không chạy oto thôi..Trừ khi tốc độ bắt buộc là 20, 30km/h mà CSGT vác súng ra bắn thì hãy nên cảnh báo.
Mỗi ngày em đi 2 lượt trên đường này và nhận thấy tốc độ 60 kph là phù hợp. Đường này rộng nhưng thỉnh thoảng lại có xe máy chạy vào làn xe hơi và tệ nhất là xe máy từ đường nhánh vượt đèn đỏ cắt mặt. Em mấy lần giật mình vì bỗng dưng có thằng ất ơ vượt đèn đỏ đâm ngang từ hông. May mà đã chủ động nhả ga kh igaafn đến giao lộ.
Đường này mà bác nào cố vượt giao lộ khi đèn xanh còn 2-3 giây là dễ hốt mấy thằng này lắm.
Đường này mà bác nào cố vượt giao lộ khi đèn xanh còn 2-3 giây là dễ hốt mấy thằng này lắm.
Katu nói:may ảnh thường đứng vào buổi xế chiều, còn buổi tối thì em chưa thấy
Buổi tối cũng có. Tuần rồi em đi về khoảng 10h đêm, mấy chú CSGT vẫn còn cầm bộ đàm ở ngã 3 Trường Chinh – P.V.Bạch.
Em thấy đoạn này 60 KPH là được rồi. Đạp ga cho lắm thì đến đèn đỏ cũng phải đạp thắng và dừng chờ đèn.