Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Cấm đậu xe ở 1 số tuyến đường ở trung tâm TP không phải là do không quản được, mà do xe đậu gây cản trở giao thông, vd đường Bùi Thị Xuân (đọan giữa Tôn Thất Tùng & CMT8) buổi tối nhiều khi xe 4B nó đậu bíttsaigon nói:Hôm vừa rồi có việc vô Từ Dũ. Chạy tới cổng bảo vệ hỏi đi đâu. Nói đi thăm người thân, bảo vệ hông mở cửa... kêu chạy qua bên hông đường NTMK đậu có thu phí. Em ok... Qua kia thấy 1 hàng dài đậu trên lề đường sát tường bên hông. Mất 10p em mới kiếm được cái lỗ de tới lui 2-3 lần mới chui vô được.
Vừa đóng cửa xuống thì anh thu phí chạy tới lại hỏi "sếp" đi đâu. Vô bệnh viện mất kính ráng chịu nhá... Ở đâu đậu băng qua đường là mất liền. Em xe bèo mà cũng hơi ngán. Thế là anh thu phí nhiệt tình hướng dẫn chạy lên khoảng 20m sát quán cafe cóc để đỡ bị mất kính. Em thầm cảm ơn anh này tốt bụng quá. Xuống em đưa 10.000 kèm câu "cám ơn, anh giữ luôn 10.000 nha".
"'Sếp' ơi phải 2 tờ mới đủ, đậu đây tui coi dùm"
Em giựt mình. Em thường hay đậu các điểm thu phí, hay tip thêm mấy ảnh 5.000 vì thấy cũng chạy ngược xui cũng cực. Nhưng đây là lần đầu tiên em bị đòi thêm. Cuối cùng em cũng trả thêm vừa cười vừa mếu.
- Nghe đâu nhà nước tính bỏ các điểm gửi xe thu phí ở trung tâm Em thì em phản đối... cái kiểu ko quản được thì cấm. Em sẵn sàng trả thêm cho đúng giá "thị trường" để lương mọi người đủ sống. Miễn là đừng ai đòi thêm tiền em... Đơn giản vậy sao hông làm được?
- Có phải em tip cho mấy anh thu phí nên tạo thói quen xấu?
Hung thần, gương tặc, chí phèo, xxx rồi giờ tới đậu xe... nản quá. chắc trùm mền luôn vợ 2