Hôm trước em đậu xe ở công viên Lê Văn Tám, theo thói quen em đưa 10K cho em gái thu phí, nhưng em ý gọi lại trả lại 5K, em bảo em cầm luôn đi nhưng nhất định em ý không lấy, khi tạm biệt còn nở nụ cười rất duyên, làm em cảm động quá, đâu đấy vẫn còn rất nhiều người tốt và đàng hoàng.
e gặp rùi nhè, 30k nó chạy đi .
mặc cả còn 20k chơi luôn
bần tiện thật nhưng đuợc việc
mặc cả còn 20k chơi luôn
bần tiện thật nhưng đuợc việc
giuvung nói:Poorguy nói:Chuyện này có thật:
Em đi uống cà phê Window4. Đậu xe thì có bác mặc đồng phục đến hướng dẫn em đậu xe và xé vé: 10k. Sau khi uống xong em ra lấy xe, thằng giữ xe quán cà phê chạy ra xin 20k nữa. Em bảo có mua vé thu phí rồi, nó bảo ông thu phí đi chổ khác nãy giờ nên xe em coi không à. Em cự lại thì có đến 2 3 đứa chạy ra hùa nhau. Sợ bi ăn đá hay đập kính hậu nên em móc ra được còn 15k đưa luôn, vậy tụi nó mới cho đi.
Nếu mình không đưa thì xe có sao không mấy bác???
Bình thường thôi bác. bác còn chưa gặp trò là tụi nó xí chỗ. Khi bác đến hết chỗ đậu chạy vòng vòng nó sẽ đến gạ bác là nó sẽ chạy đi và bác phải xì ra 50k. Bác chịi thì đậu còn không thì thôi.
Vâng, nỗi khổ của người đi xế hộp là những điều như vậy: đậu, đỗ, tiền gửi xe, tip...
Thôi, mất 20-50K còn ráng, chứ để nó vặt tai, râu (kính), logo... thì lại còn quá nữa.
Trong thành phố thì taxi và xe máy là tiện nhất rồi.
Thôi, mất 20-50K còn ráng, chứ để nó vặt tai, râu (kính), logo... thì lại còn quá nữa.
Trong thành phố thì taxi và xe máy là tiện nhất rồi.
nói tới chuyện đậu xe là đau hết cả đầu, khuôn viên bệnh viện luôn có khoảng đất cho taxi đậu mà không có chỗ đậu xe cho người nhà bệnh nhân vô thăm. đám cưới ở nhà hàng ái huê Q5 40k ra còn đòi boa thêm, em quăng cục lơ luôn
Em cũng gặp trường hợp tương tự ở đường Trần Quốc Thảo, vậy mà có bác vẫn cằn nhằn để 1 tí mất 5K.hungnm nói:Hôm trước em đậu xe ở công viên Lê Văn Tám, theo thói quen em đưa 10K cho em gái thu phí, nhưng em ý gọi lại trả lại 5K, em bảo em cầm luôn đi nhưng nhất định em ý không lấy, khi tạm biệt còn nở nụ cười rất duyên, làm em cảm động quá, đâu đấy vẫn còn rất nhiều người tốt và đàng hoàng.
b e l l nói:Em cũng gặp trường hợp tương tự ở đường Trần Quốc Thảo, vậy mà có bác vẫn cằn nhằn để 1 tí mất 5K.hungnm nói:Hôm trước em đậu xe ở công viên Lê Văn Tám, theo thói quen em đưa 10K cho em gái thu phí, nhưng em ý gọi lại trả lại 5K, em bảo em cầm luôn đi nhưng nhất định em ý không lấy, khi tạm biệt còn nở nụ cười rất duyên, làm em cảm động quá, đâu đấy vẫn còn rất nhiều người tốt và đàng hoàng.
5K mà còn cằn nhằn hả bác, chắc bác nói đùa, không lẽ bác kia gởi xe máy nó lấy 3K bác ý khóc rưng rưng quá hehehe.
b e l l nói:Em cũng gặp trường hợp tương tự ở đường Trần Quốc Thảo, vậy mà có bác vẫn cằn nhằn để 1 tí mất 5K.hungnm nói:Hôm trước em đậu xe ở công viên Lê Văn Tám, theo thói quen em đưa 10K cho em gái thu phí, nhưng em ý gọi lại trả lại 5K, em bảo em cầm luôn đi nhưng nhất định em ý không lấy, khi tạm biệt còn nở nụ cười rất duyên, làm em cảm động quá, đâu đấy vẫn còn rất nhiều người tốt và đàng hoàng.
sẵn tiện cho em hỏi, đường TQT ngay trường mẫu giáo em thấy có nhiều xe đậu trên lề. Đậu vậy có được ko mấy bác? Nếu em đậu cả ngày có an toàn ko?
Công ty em trên Võ Văn Tần mà mấy tháng nay chưa tìm ra chỗ đậu vừa ý.. nản quá...