Vì bác đang ở xứ thiên đường, cái ung nhọt quái thai này vẫn cứ tồn tại thôi.Tại sao con đường này làm 2 lane mà xxx cứ cho xếp hàng cả km chạy 1 lane, làm cho tốn tiền thuế của dân, mà còn bị xxx bắt láo nửa vậy các bác, thiệt hại về kinh tế : kẹt xe, tốn thời gian, stress do canh xxx .......hàng năm chắc lớn kinh khủng lắm, ai cũng biết mà mấy anh xếp của xxx chẳng lẻ kg biết, hàng tuần mấy anh xếp xxx kg đi dú hý với rau ở vũng tàu sao ? Sắp tới tôi cũng chạy thử lane phải coi ra sao, ức chế quá đi.....
Hơi khác đó bác. Cung đường này em thấy có mũi tên chỉ hướng trước + sau các các ngã ba, ngã tư nên vô tư đi 2 làn. Nhưng các mũi tên dưới đường có đầy đủ không thì em chưa kiểm chứng.Lại nhờ ơn bác hdtoan.
Em mới gặp mấy "ảnh" xong, cũng bài cũ, vượt phải, tốn 2 phút, không căng thẳng gì. tính ra các "anh" áp bài mềm nắn rắn buông.
Hơi khác đó bác. Cung đường này em thấy có mũi tên chỉ hướng trước + sau các các ngã ba, ngã tư nên vô tư đi 2 làn. Nhưng các mũi tên dưới đường có đầy đủ không thì em chưa kiểm chứng.
Đầu đường chỉ có mũi tên đường 1 chiều thôi, chạy chừng 500m, dưới đường mới có 2 mũi tên ở 2 lane, đến đây em mới vô trong & kéo một mạch.
Nếu các bác có tham gia Os và đã biết XXX hay bắt ở đường này thì khi bị thổi lại sau khi chào hỏi chỉ cần nói 1 câu thôi : "Các a lại thổi tôi lỗi đi sai làn đường đúng k?".
Đảm bảo nghe xong câu này các bác đc đi ngay chứ chả mất tgian trình bày thêm gì nữa.
Đảm bảo nghe xong câu này các bác đc đi ngay chứ chả mất tgian trình bày thêm gì nữa.
đã thử và thành công vụ lỗi chuyển lane trên cầu ở đường dẫn ra khỏi CT Trung Lương (đầu SG)Nếu các bác có tham gia Os và đã biết XXX hay bắt ở đường này thì khi bị thổi lại sau khi chào hỏi chỉ cần nói 1 câu thôi : "Các a lại thổi tôi lỗi đi sai làn đường đúng k?".
Đảm bảo nghe xong câu này các bác đc đi ngay chứ chả mất tgian trình bày thêm gì nữa.
chính xác!Nếu các bác có tham gia Os và đã biết XXX hay bắt ở đường này thì khi bị thổi lại sau khi chào hỏi chỉ cần nói 1 câu thôi : "Các a lại thổi tôi lỗi đi sai làn đường đúng k?".
Đảm bảo nghe xong câu này các bác đc đi ngay chứ chả mất tgian trình bày thêm gì nữa.
Em cũng mới bị thổi chiều nay xong. Em chạy từ cao tốc ra cầu Phú Mỹ, em chạy làn ngoài nhưng thấy đông quá, nên xi nhan sang làn trong kéo nhẹ nhàng qua mặt bà con khí thế, tới cầu gì đó khúc gần bùng binh thì thấy các chú đứng đó, giờ ra lại làn ngoài cũng bị thổi, thế là em bang làn trong luôn. Và chuyện gì tới cũng tới, dính cạp nong. Và học các bác, em lịch sự phân tích thì các anh nói là nhắc nhở thôi. Xong nói cho coi giấy tờ, em cho coi luôn, khúc này mới tếu:
em: đường làn ngoài kẹt, làn trong trống, các anh đứng đây thổi ko cho đi, gây cản trở giao thông là sao.
ca: tụi tui đứng đây để cho các xe vô làn trong chạy mà ( ớ vậy thổi tôi vô chi cha nội), các anh tưởng tụi tui đứng đây chơi à.
Em cũng chả buồn cái, tiếp tục làn trong em vút!
em: đường làn ngoài kẹt, làn trong trống, các anh đứng đây thổi ko cho đi, gây cản trở giao thông là sao.
ca: tụi tui đứng đây để cho các xe vô làn trong chạy mà ( ớ vậy thổi tôi vô chi cha nội), các anh tưởng tụi tui đứng đây chơi à.
Em cũng chả buồn cái, tiếp tục làn trong em vút!