chu_bo_doi nói:longct nói:chu_bo_doi nói:longct nói:- Sóc Trăng bác đag học bằng gì thế B2 hả, học ở đâu thế bác, có thằng em ở sóc trăng tính học mà không biết chi phí và thời gian. Bác có cho em xin.
Cho em bác qua cần thơ học đi, nhanh, tỷ lệ đậu cao, khoảng 5,5 là có bằng B2.
Nhưng nó ở Sóc Trăng bác ợ, lên cần thơ rẽ nhưng đi lại ăn học tốn kém nữa. Mà hình như ST và CT thì học phí thấp hơn TP nhưng tốn tiền ăn nhậu hơn....
Cái này còn nhiều bác khi học chưa nắm nè:
Thầy dạy lái xe: nếu tỉ lệ học viên rớt nhiều! thầy bị sa thải.
Học viên học lái: Chạy luân phiên nhau theo giờ hoặc km nên thầy kô có cách nào ép hay đì được
Thi: toàn là máy chấm thi không à! Lý thuyết thì máy vi tính chấm. Sát hạch thì mấy cảm biến chấm.
Vậy thì...... thầy sẽ kô làm gì bạn được cả. Nhưng mỗi 1-2 tuần thì bác góp ít lúa củng nhau đi nhậu thì kô đáng là bao. Nhậu ít tốn kém thì tránh đi tăng 2, 3. Còn tăng 1 thì mỗi bác khoảng 5-7 chục là nhậu mệt.
Hix, khi vào học rồi mới thấy được rõ có bị đì hay ko? Học Ở St hay cần thơ thì học phí rẽ nhưng thời gian cố định và mỗi lần nghỉ không phép là xì tiền điểm danh. Mỗi lần đi đường trường là 1 buổi nhậu chuyện này xảy ra 2 năm trước khi 2 thằng bạn em 1 thằng học CT và 1 thằng học ST kể lại. Mình trốn thì cũng được nhưng hôm sau là có chuyện ngay. Những điều chu_bo_doi có phần đúng nhưng chỉ là tương đối thôi, cách nghĩ này khi đã học qua thì nói thế. Chứ khi đang là học viên thì như đi học phổ thông vậy có quá nhiều lý do để đày đọa và học viên nào mà chả lo....
Last edited by a moderator: