Hạng C
4/12/12
523
28
28
32
A.Chãy nói:
Ngọ và CDW sẽ phóng lỵ banh xác. Lỵ nhìn cái mặt ngọ và biết ngọ là Tiểu lý phi tiêu danh bất hư truyền rồi đúng không.
Tiểu lủ mủ, cái hấy aaaaaa
 
Hạng C
12/12/12
767
1
18
A.Chãy nói:
Ngọ và CDW sẽ phóng lỵ banh xác. Lỵ nhìn cái mặt ngọ và biết ngọ là Tiểu lý phi tiêu danh bất hư truyền rồi đúng không.

Biến ngay và luôn ,đừng có lôi em vào nha
bash.gif
bash.gif
,tui không quen biết thèng nào là ỉa chãy hết
bash.gif
 
Hạng C
12/12/12
767
1
18
Tiễn khách out luôn và đề nghị đừng vào lại nữa nhé ải chãy
 
Hạng C
12/12/12
767
1
18
Em chỉ 1 nick chính chủ và 1 nick âm binh đã đăng ký , em nghiêm túc xác nhận là chỉ 2 nick thôi. Còn mấy nick tào lào kia đề nghị. Biến ngay và luôn
 
Hạng C
12/12/12
939
73
28
53
Xì Phố
12.12.12 nói:
Em chỉ 1 nick chính chủ và 1 nick âm binh đã đăng ký , em nghiêm túc xác nhận là chỉ 2 nick thôi. Còn mấy nick tào lào kia đề nghị. Biến ngay và luôn

Oan cho bác quá
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
 
Hạng D
30/3/12
1.251
923
113
Chuyện kể vầy...
Ngày xưa có 1 em mèo mướp lông trắng mượt,xinh đẹp đẫy đà nhưng ham chơi...1 ngày do mãi chơi nên chị ả đi lạc vào sâu trong rừng khi nào không hay!Tìm đường ra hết mấy canh giờ không được...đang bối rối thì chợt cô ả gặp âm binh Đê Đ!ên Tồ,mừng rỡ ả chạy lại ngay:"Anh...em bị lạc lối...anh có thể chỉ đường em đi ra khỏi cánh rừng này không?"
"Cho tao đéo tao chỉ!"- Đê Đ!ên Tồ nói ngay không thèm nhìn đối diện mình là ai.
Ả mèo giật bắn mình bỏ chạy...một lúc ả dừng lại nghĩ:"Mình giữ mình trong sạch có khi tối gặp phải cáo hay sói nó nhai đầu cũng vậy...thôi thì..." Nghĩ vậy nên mèo mướp quay lại gặp Đê Đ!ên Tồ vẫn còn đứng giữa đường,vừa thấy ả mèo bẽn lẽn gật đầu là Đê Đ!ên Tồ vồ vào vật ngay ả mèo ra...làm giữa lộ lun...:mad:....thoả mõn...gã chỉ mèo đi như vầy...như vầy...
Ê chề...mèo lững thững đi theo lối...nhưng đi hoài vẫn chưa thấy lối ra...đang lẫm bẫm chửi thề trong bụng thì mèo ta va đánh sầm vào âm binh E.Bón...hoàn hồn ả ta mừng rỡ hỏi đường.E.Bón nhìn ả rồi quay qua quay lại nhìn xung quanh...rồi bẩu:"Em cho anh bem 1 cái đi anh chỉ!"-nói xong hắn cười khoái trá!
Ả mèo lại rùng mình lần nữa...tính quay lưng đi thì cái cảnh làm mồi cho sói lại hiện ra trước mắt...mèo ta quay lại gật đầu.Chỉ chờ vậy...E.Bón dắt ngay ả mèo vào bụi...
Xong...ả mèo lại đi theo chỉ dẫn của E.Bón...lại loay hoay cả canh giờ chưa thấy lối ra...mèo ta bực quá :"Đệch...chiều giờ gặp toàn âm binh cơ hội..." Chửi chưa dứt câu mèo ta thấy thấp thoáng âm binh Gà Nuôi Rau Trồng đi tới,mèo chưa kịp mở lời thì chàng ta đã liếng thoắng:"Em làm gì ở nơi heo quạnh này?Có cần anh đây giúp gì hem?"Vừa nói hắn vừa nhìn ả mèo từ...đầu tới đuôi.Được lời,mèo ta kể hoàn cảnh đi lạc của mình,nghe xong Gà Nuôi Rau Trồng liền tay:"Hay là...em cho anh ấy 1 cái đê...anh chỉ!".Lần này ả mèo nghĩ ngay:"Haizzzz....bị 2 khứa kia mần rùi...thêm quả nữa có chít thằng Tây nào đâu!" và gật đầu ngay!
Lần này đi theo chỉ dẫn của Gà Nuôi Rau Trồng thì ả mèo nhà ta về được đến nhà...nhưng 3 tháng sau ả mèo hạ sinh được 1 chú mèo tam thể :cool:.
Kết luận:sự giao lưu với các âm binh sẽ tạo ra 1 thực thể tạp nham!
 
Hạng C
4/12/12
523
28
28
32
Khổ cái là sự tạp nham lại chính do ả mèo tạo ra, vì nếu ả tiết hạnh thì sẽ ko có khái niệm tạp nham ở cuối câu truyện. Vậy ả sẽ chết giữa rừng bởi những cạm bẫy nguy hiểm hơn. Quyết định của ả hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh và sự tạp nham hình thành có định hướng theo như ý thức của ả. :D
 
msg confirmed
Núp Lùm
6/3/11
1.623
18
38
Có thằng bé kia tên nghe rất hay nhưng cũng rất tinh nghịch. Một hôm nó nghĩ ra một trò đùa để bớt buồn chán. Nó đi gõ cửa từng nhà trong xóm, chờ chủ nhà ra hỏi ai để mở cửa thì nó giả giọng rồi trả lời bằng một cái tên rất thô tục, xong chạy biến đi trước khi chủ nhà mở cửa. Có đôi lần nó cũng bị bắt gặp. Với những nhà có quen biết, nó chỉ cười hề hề rồi người ta cũng thả nó ra. Rắc rối là ở những nhà không quen, chủ nhà có người thì giận dữ mắng nó, đòi gặp ba má nó. Có người thì cấm nó giao du với con của họ… Nhưng cũng không ai đánh nó vì nghĩ nó còn nhỏ. Tội là tội cho ba má nó, họ có làm gì đâu mà cứ bị rủa mỗi khi nó phá nhà ai đó. Dần dà, cả xóm không ai muốn chơi với nó.
Nhiều năm sau nó mới biết: khi ví dụ về người xấu để dạy con cái, người ta thường nhắc đến cái tên hay hay của nó, chứ không ai nhớ mấy cái tên xấu xí mà nó đặt ra để đi nghịch phá.
________________





P/S: em biết chuyện này nghe cười không nổi....nhưng chắc do...nhạt mồm quá nên viết ra hầu các bác.
SMOKIN.GIF