Hạng D
31/10/08
2.614
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Dem0sao có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm, nhân lúc ko có TV MAFC nào tại quán, hắn tranh thủ dụ Bưởi về nhà chơi ( Vì bà cả mới đi công tác..:D ) và Bưởi đồng ý theo hắn về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, dem0sao cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến hắn cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, dem0sao cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, Bưởi vội vàng xách bóp chạy đi. Dem0sao ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Bưởi vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à..
21.gif
21.gif
21.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
2/7/09
307
3
18
48
Linhoto gần nhà nên ngày nào cũng tranh thủ ra tâm sự với Bưởi. Ban đầu là những câu chuyện vui cười, sau là những câu chuyện thường ngày và sau cùng linhoto bắt đầu nói chuyện tình cảm trai gái (đúng theo kịch bản).
Qua những câu chuyện trai gái, sexy ....linhoto vui mừng khôn siết khi biết là Bưởi vẫn còn zin 100%, từ nào chưa biết đàn ông là gì, cái ấy là cái chi chi.
Sau mấy tháng trời chờ đợi, cuối cùng cơ hội cũng đến, một buổi chiều làm về, bà cả linhoto đường đột thông báo :"ngày mai e có chuyến công tác đột xuất 5 ngày ở Hà Nội".
Linhoto cố dấu đi nổi vui mừng đang hiện trên gương mặt điển trai của anh ta rồi nói với vợ: "em đi nhanh về nhé, a và con mong em lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó, đem theo áo ấm nhe. Linhoto hớn hở đi khăn gối cho vợ!". Cả đêm linhoto kg sao chợp mắt được bởi kế hoạch off bưởi luôn hiện ra trước mắt anh.
Trưa hôm sau, linhoto lên kế hoạch rủ bằng được Bưởi về nhà để thực hiện ý đồ "trong.... tối" của mình.
Mọi việc điều thuận lợi hơn cả mong đợi, Bưởi đồng ý ngay khi linhoto mở lời: "em vào nhà a chơi cho biết nhà, anh nấu món gà trùm mềm hấp dẫn lắm".
Cánh cửa nhà linhoto khép lại khi cả 2 bước vào, mọi việc tiến triễn hoàn toàn đúng kế hoạch của linhoto. bổng nhiên, Bưởi đột ngột tung cửa bỏ chạy về nhà, vừa chạy vừa hớt hãi.
Về tới nhà mẹ bưởi gặn hỏi mãi Bưởi mới nói được thành tiếng: "anh linhoto rủ con qua nhà ảnh chơi, rồi ảnh hôn con, ảnh....con, a đưa con cầm cái gì ghê lắm. Ban đầu nó bé tí, con vừa đụng vào là nó to đùng lên, con sợ quá bỏ chạy về đây, giờ chắc nó to bằng cái nhà rồi, sợ quá, huhuhu!!!!".
Mẹ Bưởi nghe xong lăn đùng xỉu tại chỗ!
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Olympus nói:
Dem0sao có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm, nhân lúc ko có TV MAFC nào tại quán, hắn tranh thủ dụ Bưởi về nhà chơi ( Vì bà cả mới đi công tác..:D ) và Bưởi đồng ý theo hắn về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, dem0sao cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến hắn cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, dem0sao cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, Bưởi vội vàng xách bóp chạy đi. Dem0sao ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Bưởi vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à..
21.gif
21.gif
21.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
:mad::mad:
bash.gif
bash.gif
 
Hạng F
12/1/11
6.491
121
63
Xì Phố
dem0sao nói:
Olympus nói:
Dem0sao có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm, nhân lúc ko có TV MAFC nào tại quán, hắn tranh thủ dụ Bưởi về nhà chơi ( Vì bà cả mới đi công tác..:D ) và Bưởi đồng ý theo hắn về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, dem0sao cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến hắn cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, dem0sao cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, Bưởi vội vàng xách bóp chạy đi. Dem0sao ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Bưởi vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à..
21.gif
21.gif
21.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
:mad::mad:
bash.gif
bash.gif
Bưởi thật bộp chộp, biết đâu cái đó hoạt động theo nguyên lý gậy tề thiên thì seo???
39.gif
39.gif
39.gif
không chịu ngâm cú gì hết
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Già làng Olympus sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đoàn kết, phát triển của MAFC đến khi về già lão vơ vét được 1 số tiền kha khá, lão quyết định đi Thailand để du lịch vì nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhìu, lão muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.
Sau khi xuống sân bay già làng Olympús MAFC ở khách sạn nọ, lão ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn rất tận tình.
Buồi tối lão chảnh chọe lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Lão thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.
Già Olympus thầm nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.
Lão Olympus cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là lão lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
Ði đến cuối đường lão lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu”. Lão Olympus bụng bảo dạ: “mình già làng rồi còn đẹp cái khỉ khô gì nữa chứ”, thế là già Olympus đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi lão vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.
Ði đến cuối đường này lão lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhìu xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Lão Olympus nhà ta tự nghĩ: “Mình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là rẽ vào con đường thứ 2.
Mệt quá rồi, nhưng lão vẫn lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú……. nhưng khi đến cuối đường lão nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Già làng MAFC bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẩn gì tiếp theo.
“Ít tiền,già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.
24.gif
24.gif
24.gif
 
CDW
Hạng F
6/12/10
5.241
28
48
42
Sì phố----->Hồ Chí Minh
dem0sao nói:
Già làng Olympus sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đoàn kết, phát triển của MAFC đến khi về già lão vơ vét được 1 số tiền kha khá, lão quyết định đi Thailand để du lịch vì nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhìu, lão muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.
Sau khi xuống sân bay già làng Olympús MAFC ở khách sạn nọ, lão ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn rất tận tình.
Buồi tối lão chảnh chọe lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Lão thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.
Già Olympus thầm nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.
Lão Olympus cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là lão lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
Ði đến cuối đường lão lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu”. Lão Olympus bụng bảo dạ: “mình già làng rồi còn đẹp cái khỉ khô gì nữa chứ”, thế là già Olympus đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi lão vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.
Ði đến cuối đường này lão lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhìu xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Lão Olympus nhà ta tự nghĩ: “Mình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là rẽ vào con đường thứ 2.
Mệt quá rồi, nhưng lão vẫn lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú……. nhưng khi đến cuối đường lão nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Già làng MAFC bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẩn gì tiếp theo.
“Ít tiền,già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
cool quá
 
msg confirmed
Núp Lùm
6/3/11
1.623
18
38
dem0sao nói:
Già làng Olympus sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đoàn kết, phát triển của MAFC đến khi về già lão vơ vét được 1 số tiền kha khá, lão quyết định đi Thailand để du lịch vì nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhìu, lão muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.
Sau khi xuống sân bay già làng Olympús MAFC ở khách sạn nọ, lão ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn rất tận tình.
Buồi tối lão chảnh chọe lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Lão thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.
Già Olympus thầm nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.
Lão Olympus cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là lão lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
Ði đến cuối đường lão lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu”. Lão Olympus bụng bảo dạ: “mình già làng rồi còn đẹp cái khỉ khô gì nữa chứ”, thế là già Olympus đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi lão vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.
Ði đến cuối đường này lão lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhìu xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Lão Olympus nhà ta tự nghĩ: “Mình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là rẽ vào con đường thứ 2.
Mệt quá rồi, nhưng lão vẫn lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú……. nhưng khi đến cuối đường lão nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Già làng MAFC bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẩn gì tiếp theo.
“Ít tiền,già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.
Lão Pus lấy làm đau khổ tột bậc mà thốt lên rằng: "Trời ơi trời, biết vậy ta ở nhà ngắm bưởi cho nó lành, hu hu"
24.gif
19.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/10
2.388
1
38
50
Lato nói:
dem0sao nói:
Olympus nói:
Dem0sao có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm, nhân lúc ko có TV MAFC nào tại quán, hắn tranh thủ dụ Bưởi về nhà chơi ( Vì bà cả mới đi công tác..:D ) và Bưởi đồng ý theo hắn về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, dem0sao cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến hắn cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, dem0sao cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, Bưởi vội vàng xách bóp chạy đi. Dem0sao ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Bưởi vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à..
21.gif
21.gif
21.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
:mad::mad:
bash.gif
bash.gif
Bưởi thật bộp chộp, biết đâu cái đó hoạt động theo nguyên lý gậy tề thiên thì seo???
39.gif
39.gif
39.gif
không chịu <span style=""color: #ff0000;"">ngậm ku :D:D</span>gì hết
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Hơ hơ, giải trí của các cụ toàn là xxx của người nhớn không à... để trẻ thơ em zô đọc hẻm hiểu gì hết luôn á ;);).. Đầu dộc trẻ thơ không hà
19.gif
19.gif