Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
cachiva nói:
@hạnhpham: a thấy mặt e một lần ở giai tennis chi hội cũng dễ thg mà ăn nói kinh Phét nhỉ. E có vơ đũa cả nắm ko thế? E có cao kiến gì thì nói thử a và mọi người nghiên cứu xem, chứ chưa nói gì, ngta chưa phân tich nghiên cứu mà đã nói này nọ thì có vẻ hơi sơm nhỉ. Thế e có phải là FIER như e nói ko?
nhìn mặt mà đoán được tính người, em nể bác.
em trả lời bài trước là trả lời bác Hung Thanh, vô tình gom luôn cái post của bác vào, bác giật mình ghê thế, chứng tỏ có gì đó nên giật mình hehe, mà em không có vu khống ai nói phét nhe, em chỉ bảo ' đừng tự hào mình vào FI tám thì trở thành fier chân chính' mà thôi, theo em, Fier = người chịu Invest và có phân tích về Finance, chứ không phải ngồi chửi người khác như đúng rồi của các bác cứ bảo kèo thơm thì người khác vớt hết đâu đến lượt mình đâu mà đòi nhảy vô, ý em là thế, bác bảo em nói này nói nọ vơ đũa bác thì em xin lỗi vậy, em không cố tình nói bác đâu.
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
cachiva nói:
Sáng nay đang ngồi đọc tin tức thì nhận được điện thoại của nhân viên Techcombank báo là lãi suất gửi 12% và ngân hàng chỉ có thể cho chênh lệch 1,5% nghĩa là 13,5 %. Đang từ 16 xuống 13,5 :mad:. Tien để ngân hàng là tiền chết, lấy ra đầu tư gì thời buổi này hả các bác? Có bác nào chung cảnh như e mình cùng nhau tìm lối thoát nhỉ. Chứ tiền cứ teo dần thế này khác nào lấy thịt mình ra ăn.

Ít tiền thì mua cổ phiếu, nếu mục tiêu chỉ là 5-10% mỗi tháng thì cũng không quá khó (chỉ cần đánh theo bác Khánh, mợ Đậu ...)

Nhiều tiền thì qua Mỹ mua thị trấn, theo trào lưu mua sắm của đại gia Việt
 
Hạng B2
24/12/11
478
40.836
93
Hanh.Pham nói:
cachiva nói:
@hạnhpham: a thấy mặt e một lần ở giai tennis chi hội cũng dễ thg mà ăn nói kinh Phét nhỉ. E có vơ đũa cả nắm ko thế? E có cao kiến gì thì nói thử a và mọi người nghiên cứu xem, chứ chưa nói gì, ngta chưa phân tich nghiên cứu mà đã nói này nọ thì có vẻ hơi sơm nhỉ. Thế e có phải là FIER như e nói ko?
nhìn mặt mà đoán được tính người, em nể bác.
em trả lời bài trước là trả lời bác Hung Thanh, vô tình gom luôn cái post của bác vào, bác giật mình ghê thế, chứng tỏ có gì đó nên giật mình hehe, mà em không có vu khống ai nói phét nhe, em chỉ bảo ' đừng tự hào mình vào FI tám thì trở thành fier chân chính' mà thôi, theo em, Fier = người chịu Invest và có phân tích về Finance, chứ không phải ngồi chửi người khác như đúng rồi của các bác cứ bảo kèo thơm thì người khác vớt hết đâu đến lượt mình đâu mà đòi nhảy vô, ý em là thế, bác bảo em nói này nói nọ vơ đũa bác thì em xin lỗi vậy, em không cố tình nói bác đâu.
em vào FI tám nhưng chẳng phải FI chân chính chân phụ gì hết nên mợ chừa em ra dùm cái, em cám ơn. em chưa "chửi" ai trên FI này và em cũng xin phép không tranh luận với mợ vì mợ là phụ nữ và, xin lỗi, mợ tranh luận cùn lắm, he he. hở ra một chút là "ối ối, làng nước ơi, công kích cá nhân" :D.
thế nhé :)
 
Hạng B2
18/1/04
411
123
43
Switzerland
@Hanhpham: Thôi e ơi, toàn người lớn, ba cái chuyện vớ vỉn Câu chữ mà lời qua tiếng lại hay ho gì đâu.
@HungThanh: Thôi luôn bác ơi, mỗi người một cách nghĩ , một tư duy, bác là thần tượng của 100 người xung quanh nhưng có khi lại chả phải thần tượng của người thứ 101. Nên mình cứ nhẹ nhàng chuyện Câu chữ thôi bác nhỉ.
@Mấy Cao thủ: các bác cứ coi như e là gà có một ít vốn, thay vì muốn lãi 1.x % của ngân hàng, nay e muốn khoảng 5% - 10% mỗi tháng trên số tiền đầu tư. Các bác tư vấn e với, trong quá trình tư vấn có khi các bác lại nhìn thấy vài điểm mạnh của e thì vấn đề lại chạy tốt và nhanh hơn kế hoạch thì sao nhỉ? Tiêu chí của e là cứ đủ thông tin, chuẩn bị kỹ thì coi như e đi được 50% thành công.
@Zesus: E thấy bác có mấy thứ gì mà làm không xuể đấy, cho e nghe cái cao kiến của bác được ko? còn nếu mà là family business đang làm ăn tốt nhưng thiếu người để phát triển + ko ngại hợp tác với e thì Oi thôi còn gì bằng bác để e liên hệ bác gấp. Vì e thấy có nhiều gd có cơ sỏ kinh doanh tốt nhưng ngại phát triển vì thiếu người + thiếu vốn+ sợ rủi ro khi làm lớn lên nên e mới mạnh dạn hỏi bác đấy, biết đâu bác lại giúp được em.
 
Hạng B2
24/9/11
400
15
18
Em tính làm cò cho mấy bác mấy mợ bên:Chuyên Mục Hợp Tác Kinh Doanh, Chuyên Mục Kiến Trúc, Xây dựng, Nội thấtChuyên Mục Bất Động Sản, nhưng toàn thấy ai đầu cũng đầy sỏi lắc không kêu nữa, nên phắn sang Chuyện ngoài lề chém gió, sang đây lại cũng đụng toàn supertyphoon nên lại phắn sang Bến xe dù "Lìu Tìu" lót dép hóng hớt
19.gif
19.gif
19.gif

Bắt đầu từ khi lãi Obama giảm đến giờ, mấy bác mấy mợ đã bắt đầu tụ đồng ca "mần chi bây chừ?", "làm răng đây hè?"
19.gif
19.gif
19.gif
mà không phọt ra mấy Ideas Business để biến FI thành Business Idea Center chớ cứ đồng thanh "răng rứa bây chừ" thì OSFI thành Yahoo A mất tiêu gồi, mà OSFI thì các THÀNH VIÊN TÍCH CỰC của OSFI cũng đang toàn hóng Q
21.gif
21.gif
21.gif
nên A chắc cũng són.

P/S: em cũng tịt từ năm lâu gồi, nên trở thành thành viên chém gió nhiệt tình của OS, tiện thể có
969 businesses you can start today, mời các mại zô.

Còn em sang CNL chém chuyện đời của Milu đây!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Hoan Lạc nói:
Em tính làm cò cho mấy bác mấy mợ bên:Chuyên Mục Hợp Tác Kinh Doanh, Chuyên Mục Kiến Trúc, Xây dựng, Nội thấtChuyên Mục Bất Động Sản, nhưng toàn thấy ai đầu cũng đầy sỏi lắc không kêu nữa, nên phắn sang Chuyện ngoài lề chém gió, sang đây lại cũng đụng toàn supertyphoon nên lại phắn sang Bến xe dù "Lìu Tìu" lót dép hóng hớt
19.gif
19.gif
19.gif

Bắt đầu từ khi lãi Obama giảm đến giờ, mấy bác mấy mợ đã bắt đầu tụ đồng ca "mần chi bây chừ?", "làm răng đây hè?"
19.gif
19.gif
19.gif
mà không phọt ra mấy Ideas Business để biến FI thành Business Idea Center chớ cứ đồng thanh "răng rứa bây chừ" thì <span style=""color: #ff0000;"">OSFI thành Yahoo A mất tiêu gồi</span>, mà OSFI thì các THÀNH VIÊN TÍCH CỰC của OSFI cũng đang toàn hóng Q
21.gif
21.gif
21.gif
nên A chắc cũng són.

P/S: em cũng tịt từ năm lâu gồi, nên trở thành thành viên chém gió nhiệt tình của OS, tiện thể có
969 businesses you can start today, mời các mại zô.

Còn em sang CNL chém chuyện đời của Milu đây!
bài bác nhìu link quá, hoa mắt chóng mặt, cái đo đỏ bác nói đúng đó, em phải công nhận là em rảnh và mất tỉnh táo do lòng nhiệt tình đặt không đúng chỗ, người ta cứ chọc ngoáy mình mà bảo không được quyền phản đối công kích cá nhân mình, rồi thẳng thắng phát ngôn là kèo thơm không đến lượt anh em thì bảo em phản biện cùn lắm, giờ em hết bít em đúng hay em sai, em không biết ai là người phát ngôn có ý hạ thấp người khác trước, thôi tốt nhất là chỗ tám thì để nó là nơi tám thực sự, em trước giờ không phải chưa từng đầu tư, nay em cũng không việc gì phải đầu tư nhiều thời gian vào 1 nơi không có nhiều ý kiến tích cực nữa.
 
Hạng B2
27/4/12
110
1
18
12
Em chưa hiểu mức 5-10% này là bác muốn lợi nhuận chắc chắn(100%) đạt được hàng tháng hay là lợi nhuận có thể đạt được hàng tháng.
Nếu là lợi nhuận chắc chắn thì em chỉ có thể cam đoan mức 3-4% mà thôi, còn muốn cao hơn thì đương nhiên mức độ rủi ro cũng tăng theo rồi.
cachiva nói:
@Hanhpham: Thôi e ơi, toàn người lớn, ba cái chuyện vớ vỉn Câu chữ mà lời qua tiếng lại hay ho gì đâu.
@HungThanh: Thôi luôn bác ơi, mỗi người một cách nghĩ , một tư duy, bác là thần tượng của 100 người xung quanh nhưng có khi lại chả phải thần tượng của người thứ 101. Nên mình cứ nhẹ nhàng chuyện Câu chữ thôi bác nhỉ.
@Mấy Cao thủ: các bác cứ coi như e là gà có một ít vốn, thay vì muốn lãi 1.x % của ngân hàng, nay e muốn khoảng 5% - 10% mỗi tháng trên số tiền đầu tư. Các bác tư vấn e với, trong quá trình tư vấn có khi các bác lại nhìn thấy vài điểm mạnh của e thì vấn đề lại chạy tốt và nhanh hơn kế hoạch thì sao nhỉ? Tiêu chí của e là cứ đủ thông tin, chuẩn bị kỹ thì coi như e đi được 50% thành công.
@Zesus: E thấy bác có mấy thứ gì mà làm không xuể đấy, cho e nghe cái cao kiến của bác được ko? còn nếu mà là family business đang làm ăn tốt nhưng thiếu người để phát triển + ko ngại hợp tác với e thì Oi thôi còn gì bằng bác để e liên hệ bác gấp. Vì e thấy có nhiều gd có cơ sỏ kinh doanh tốt nhưng ngại phát triển vì thiếu người + thiếu vốn+ sợ rủi ro khi làm lớn lên nên e mới mạnh dạn hỏi bác đấy, biết đâu bác lại giúp được em.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
5-10%/tháng thì nhắm mắt cũng biết là Chứng, nhưng đảm bảo cachiva không bao giờ dính vô, em cũng thế. Lý do gì thì ai cũng biết.
Còn không thì chỉ có đi buôn. Nhưng buôn gì thì chỉ có người đi buôn mới biết. Ví dụ như cả tháng nay em đang xoáy vào cái này, có điều chắc phải nộp đơn xin đi làm lại quá chứ không chả thằng nào nó chịu.
 
Hạng B2
18/1/04
411
123
43
Switzerland
bravia nói:
5-10%/tháng thì nhắm mắt cũng biết là Chứng, nhưng đảm bảo cachiva không bao giờ dính vô, em cũng thế. Lý do gì thì ai cũng biết.
Còn không thì chỉ có đi buôn. Nhưng buôn gì thì chỉ có người đi buôn mới biết. Ví dụ như cả tháng nay em đang xoáy vào cái này, có điều chắc phải nộp đơn xin đi làm lại quá chứ không chả thằng nào nó chịu.
ấy da....bác này có hoàn cảnh y xịt e này, có khi phải nộp đơn đi làm lại. Lúc nghỉ vì máu kinh doanh riêng, ko ngại rủi ro đâu, nhưng e cảm tưởng nó chưa tới cái duyên hay một thứ gì đó mà ko biết định nghĩa sao nữa. Bác rảnh hôm nào, a e mình cafe đi, có khi lại ra vấn đê, ko ra vấn đề thì ra ông bạn uống cafe
 
Status
Không mở trả lời sau này.