Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Công an quận chỉ được kiểm tra những con đường nhỏ, nội bộ thôi.

QL13, QL1 thì thuộc đội Bình Triệu.
 
Hạng D
13/8/11
1.454
765
113
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

phucminh nói:
xxx này của Công an quận Thủ Đức
Chính xác là đội CSGT quận Thủ Đức, chứ không phải Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT.
Nếu trên Quốc lộ là "lấn sân" rùi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/6/12
4.497
3.060
113
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Bức xúc không nói nên lời.
 
Hạng B2
27/11/13
414
50
28
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Tụi xxx này mất dạy thiệt.
 
Hạng C
19/5/08
546
212
43
Tuy Hòa
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Cố lên bác chủ ơi!
 
Hạng D
1/6/11
4.532
9.209
113
13
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Nản....
 
Hạng D
10/9/08
2.897
6.322
113
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

longpajero nói:
phucminh nói:
xxx này của Công an quận Thủ Đức
Chính xác là đội CSGT quận Thủ Đức, chứ không phải Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT.
Nếu trên Quốc lộ là "lấn sân" rùi!
Hình như đường Hiệp Bình chứ không phải QL 13.
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.064
113
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

paHng nói:
qua cái clip này CSGT làm việc rất đàng hoàng và đúng luật. Bác chủ đã lợi dung quyền công dân quay rối CSGT làm việc quay film và hỏi người thi hành công vụ một cách kém văn hóa.
Chính thế CSGT mới phải bỏ đi, để tránh xung đột với bác chủ là đúng. Việc bác chủ cản trở xe đang thi hành công vụ có thể xem là tội chống người thi hành công vụ được.
Em đã chú thích rõ đây là lúc lập biên bản. Lúc đó thì họ có thèm nói gì đâu mà kém văn hóa ?! Em chẳng cần phải tuyên truyền, tính em cái gì có thì nói có.

----------
@to các bác: Cảm ơn các bác đã động viên và hỗ trợ, nhất là cái văn bản của bác Chienthang.
Ngay trong chiều em đã chạy lên đội rồi. Đúng thật vất vả : em chạy ra đội Bình Triệu => bị chỉ về đội Hàng Xanh => xong mới chỉ ra đội Thủ Đức !!! Nói chung, đội nào trực ban cũng tiếp mình kiểu không chịu nổi, chỉ khi đưa cái tờ Khiếu nại ra mới chịu đàng hoàng.
Xui cái là đội Thủ Đức em có người quen (nhưng em không dùng 1 tí gì tới người quen nha), và cậu tài xế không muốn làm căng. Và vì sự việc này là quyền lợi của cậu tài xế, em chỉ bất bình mà giúp đỡ để cậu ấy tránh bị chán nản như ông tài xế trước. Cho nên mọi việc dừng ở chỗ trực ban đứng ra xin lỗi + xxx họ tự đi đóng phạt. Kết quả này em không mong muốn chút nào. Nhưng ngay từ đầu em có nói, về tinh thần em sẵn sàng theo vụ này, nhưng về thời gian em không có (ba mẹ em đi Mỹ chơi 1 tháng nữa mới về, con em 8 tháng tuổi mới vừa bị tay chân miệng. Công ty nước mất dạy vừa có động thái mới - vụ này em có hỏi ý kiến bên chuyện ngoài lề). Còn để 1 mính anh tài xế đi thì coi như thua.
Xem như kết quả như vầy cũng tạm chấp nhận. Quan trọng là anh tài xế lấy lại tinh thần chứ lúc về công ty cu cậu tâm sự với bé kế toán (con bé kể lại) là nản quá, chắc cuối tháng nghỉ về quê.

Nói như vậy không có nghĩa là không có gì để kể nữa. Em kể tóm tắt sự việc để các bác khác có kinh nghiệm trong trường hợp này:
- Khi vào trình bày, trực ban cũng khăng khăng lỗi đó. Em từ tốn trình bày không phải lỗi theo hướng dẫn của bác Chienthang. Bỗng đâu 1 ông xxx ngồi trong góc ào ra nạt em ào ào ông như thế này ông như thế nọ, tui kiếm ra quy định ông tính gì. Em bảo đại ý là :"ở đây là làm việc Nhà Nước chứ không phải để thách đố. Người dân, nếu không biết thì anh phải giải thích. Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi, anh cứ lấy ra đi.".
- Nói chung là thằng xxx đó thách đố em hoài. Em thì đọc cả điêu khoản, cả mục v.v. cho nó mà nó lật hoài trong cuốn nghị định 34-71 tìm không ra. Mấy ông kia thấy nó đuối lý thì bảo nó im.

....... em chạy lên với con em tý - không phải cố tình bón nha . Nói nhanh là em có ghi âm toàn bộ lại hết ..........
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Re: Lại thổi bình chữa cháy. Các bác giúp em.

Vậy là ok rồi, để thời gian mà chăm con, chuyện vậy xxx tự rút ra bài học kinh nghiệm, chúc mừng bác.