hieulax nói:
calvinkien nói:
Đây cũng là lý do , ông anh họ bán 3 chiếc xe tải về bán nuớc mía phụ vợ ...đi lên từ lái xe lam chở hàng ... rùi đầu tư 1 chiếc xe tải 1,5 t ... rùi 3 chiếc trong 30 năm . Rùi chịu k nổi về hưu sống bằng nghề bán nước mía + tiền lãi từ thanh lý 3 chiếc xe tải...khi tuổi 49 !
Sao bác nói mà dau lòng thế. Nghề tài xế đã khổ, gặp cướp cạn còn khổ nữa. Mà gặp xxx thì còn khổ gấp trăm lần so với cướp cạn
Sự thật có vậy đó bác. 1 tài xế trước của em vì bị ép quá mà nản, nghỉ lái luôn. Còn anh tài mới này thì chạy chỗ em hơi bị sướng khoản chạy : không quá tải, không quá giờ, không ép chạy nhanh, không chạy đêm v.v. mà còn bị xxx nó ép mấy lần nên có ý muốn nghỉ ! Vì vậy em mới bất bình mà hỗ trợ cu cậu.
========= Em kể tiếp =========
- Cái thằng xxx kia lật hoài không ra mục nói về lỗi phạt đó trong nghị định 34-71 dù em đã đọc cho nó cả số điều, khoản v.v. Cả phòng 6-7 xxx nhao nhao hùa vào uy hiếp em lại còn bảo em lên đó muốn nhờ vả mà còn hằn học. Em khẳng định :"Ở đây không phải nhờ vả mà tôi đi khiếu nại đó. Đã làm đơn khiếu nại thì nhờ vả gì ?!" .
- Lúc đó các xxx đứng hình 1 vài giây. Xong 1 anh lớn tuổi có vẻ là sếp vừa trong phòng tắm đi ra thay đồ. Ổng mới tới nạt thằng kia bắt nó im và nói giảng hòa đại loại "sao em nóng vậy, nó nóng mà mình đừng nóng mới hay chứ .v.v." . Em thì cứ gật gật đồng ý cho xong dù thực tế em chẳng nóng gì.
- Tình hình chung là hình như cả bọn xxx trong phòng đó chẳng thằng nào biết rõ mấy cái vụ bình chữa cháy này (ngay cả tài xế em kể là 3 thằng xxx bắt xe nó cũng không biết phải hỏi qua hỏi lại nhau nhưng cuối cùng vẫn làm càn khi bị bắt viết biên bản). Cho nên bọn nó mới nhao nhao lên. Khi anh trực ban giật cuốn nghị định của thằng xxx kia và tìm đến đúng khoản mục thì như vớ được của :"đây, (đọc nội dung cho em nghe) .." . Em mới chỉ xuống dòng "nếu có quy định phải có các thiết bị đó" rồi lật tờ biên bản cho anh ta xem lại đoạn Quy chuẩn 09:2011 ... thì anh ta mới im và dần dần thay đổi thái độ.
- Một lát sau trực ban chấp nhận "về thông tư nghị định anh em có thiếu sót, tôi thay mặt xin lỗi trước. Thôi anh ra ngoài ngồi đợi tui gọi nó về ...". Mấy thằng xxx torng đó lúc nãy đắc thắng hùa nhau bao nhiêu thì bây giờ im thin thít. Trong lúc ra ngoài ngồi đợi thì trực ban ra lân la ra nói chuyện. Lúc này mới hỏi tên nhau làm quen này nọ ... Có đoạn nội dung nói về việc "anh em ra đường làm thì kiếm 50-100 uống cafe cũng được mà ..." và đoạn "tui không biết nói sao, mấy ông này làm quá. Lỗi này người ta có thật nữa thì tính toán lấy 50-100 là được rồi" . Lúc đó em cũng bồi thêm "thì đó, lúc tài xế gọi về tui đã bảo không phải lỗi nhưng vẫn nói tài xế biếu anh em 100k uống cafe mà không chịu, đòi 400k rồi còn đòi cẩu xe, giấu bằng lái phải có người ra đòi mói chịu lòi ra lập biên bản ..." . Trực ban lắc đầu, bảo là ban đầu không tin nhưng gọi đt hỏi rồi nói qua nói lại nãy giờ thì tin chuyện em là đúng, là mấy ông đó bậy quá.
- Trực ban hỏi lại việc tông tài xế bỏ chạy. Em khẳng định lại là có vì ở đó có 6-7 người dân + 3 ngừoi bên cty em có thể làm chứng. Thêm việc lúc bỏ chạy còn có người la "cướp, cướp bằng lái" nữa. Lúc này trực ban im là có vẻ đồng ý nhưng không muốn nhắc tới. Trực ban lại xin lỗi và nói thôi anh em xí xóa bỏ qua, chứ anh làm căng thì anh chỉ mất công đi lên xuống mấy lần thôi chứ mấy ông kia mất nhiều lắm ! Kèm theo lời hứa bảo kê mấy cái xe của em trong quận Thủ Đức (nhưng em từ chối ngay, em bảo xe mình chạy đúng tải, đúng Luật nên chắc cũng không cần đâu. Còn phạm lỗi thì phải nộp thôi nên cũng không cần).
- Nhân tiện, mình cũng nhắc cái vụ cũng đám xxx đó ăn bẩn chỗ khúc cong mà cái xe khách đậu mất làm các xe phải cán vạch => bọn nó bụp. Anh trực ban biết ngay chỗ đó nha !!!! Và biết sự việc đó luôn, không cãi. Bảo thôi xí xóa cho anh em.
- Lát sau thằng xxx ghi biên bản chạy về nhưng nó vòng cửa sau, tài xế em thấy bấm nỏ với em. Trực ban ngồi nói chuyện thêm 1 chút thì vào trong lấy biên bản + bằng đi ra. Ra cầm BB, chỉ con dấu nói :".. cái BB này của Quận (chỉ con dấu) nên ở đây không hủy được. Anh thông cảm ngày 14 bên này sẽ tự đi đóng phạt rồi đưa bằng lại cho anh, anh chịu khó chạy ra lấy bằng giúp nha.." .
- Đến đây thì tài xế thấy cũng ok rồi, mắc công đi lên đi xuống nên ok. Trực ban đưa lại 1 liên cho tài xế để cầm đi đường rồi cho số điện thoại qua lại.
===
1 kinh nghiệm nhỏ: vào trực ban (cả 3 chỗ) dù mình nói đàng hoàng nhỏ nhẹ cỡ nào bọn họ cũng áp nạp mình. Khi đưa cái tờ khiếu nại ra thì sắc mặt thay đổi ngay. Ví dụ ở đội Hàng Xanh thì 1 chú lớn tuổi ban đầu mày tao: mày nói tầm bậy , cảnh sát ai làm cái việc đó (giật giấy tờ chạy). Tới khi thấy tờ khiếu nại thì mới vào trong gọi đt khắp nới xem mấy số xe đó có phải của đội mình không. Xong ra đổi thái độ ngay : chú cháu nhẹ nhàng lắm.
Còn ở Thủ Đức cũng vậy. Vào thì "đi đâu, cái gì ...". Gắt gỏng. Đến khi thấy tờ khiếu nại mới ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện.