Đợt trước có lần em ko ngủ, lái xuyên đêm từ SG-> Buôn Mê.
Lên tới nơi tầm 5h30 nằm lên giường ngủ mà nó xoay như chong chóng, lâu sau đó mới ngủ được (do uống bò cụng nhiều quá)
Lên tới nơi tầm 5h30 nằm lên giường ngủ mà nó xoay như chong chóng, lâu sau đó mới ngủ được (do uống bò cụng nhiều quá)
Em kg có nhắm mắt lại chút nào? Vậy mà vẫn bị gà mờ.Bác thật quá liều & quá nguy hiểm.... Chở theo vợ con nguyên gia đình mà sao bác gan thế! Đi cao tốc ko thường xuyên dễ bị phê lắm rút KN (em bị 1 lần trên CT Trung Lương đi từ Bạc Liêu về gần 4h sáng... tốc độ 120 giảm dần còn 80 ko 1 chướng ngại vật may là nhờ anh bạn ngồi kế bên phát hiện vỗ vai thế là tấp vô lề mở harzard làm cho 1/2h rồi đi tiếp)
Bác biết có dấu hiệu mà vẫn còn ráng thì ko nên, còn Trường Vũ & Phi Nhung thì nó ru bác ngủ sâu thêm chứ 8 với bác đâu bác nên mua 1 disc nhạc Vũ Trường thì mới hợp lý.....Còn nói thêm là trên CT thường ko có quán cafe nên có phê thì cứ tấp đại vô lề kiếm 1 xe Cont nào dừng thì đậu trước nó tránh TH bị xe khác ngủ lao vào xe bác nha....
Còn có chuyện phải đi gấp cho kịp giờ.....thì bác nên đem theo vật này & làm giống như ông này..
View attachment 577445
Em đi ĐL có 2 ngày nên muốn đi sớm có nhiều time cho gia đình relax. Lên tới nơi em chợp mắt đc 30p. Vậy là chạy lòng vòng tới gần 10pm. Về ks em chóng mặt quá chừng. May là thời tiết mát nên đỡ mệt phần nào.
Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Đây là bài học kg có trường nào dạy. May mắn là em kg bị trả giá khi học nó
Em hay đi xe giao hàng ra phan rang. Cứ tối khoảng 10h tối xuất phát chạy ra đó buồn ngủ mà người cứ phê phê sao ấy. Thấy có cảm giác đó là em tấp vào lề ngủ ngay cho an toàn. Thông thường ra đến phan rí tìm cây xăng ngủ. Chạy đêm cực lắm Bác ak.!
Buồn ngủ thì dừng ngủ cho an toàn, bác chủ cứ cố như vậy thì quá liều mạng rồi. May mắn cho bác là lần này không có chuyện gì sảy ra đây nếu không bác ôm hận không kịp nha. Rút sợi dây kinh nghiệm sâu sắc. Em lái xe trong sài gòn mà tập trung dữ quá về đau đầu luôn
(một phần chẳng hiểu sau mấy thằng tải cứ ở sau bấm còi hoài, quá trời lane không chạy thích thông ass)

Nghe lời kể em tưởng bác ở trển kể vọng về. Phải nghĩ đến vợ con ngồi sau bác ạ
Thuốc chữa buồn ngủ hiệu nghiệm nhất là NGỦ.Em hay đi xe giao hàng ra phan rang. Cứ tối khoảng 10h tối xuất phát chạy ra đó buồn ngủ mà người cứ phê phê sao ấy. Thấy có cảm giác đó là em tấp vào lề ngủ ngay cho an toàn. Thông thường ra đến phan rí tìm cây xăng ngủ. Chạy đêm cực lắm Bác ak.!
Chỗ ngủ yên tâm nhất dọc đường là Cây xăng.
Nghe vài người hay phải đi đường dài nói vậy.
Cực chẳng đã phải chạy vậy thì cứ 30" bác kéo kiếng xuống, hít thở sâu + lấy gió ngoài. Cũng đỡ buồn ngủ lắm đó bác!
Về cái tội lái xe đường dài buồn ngủ có một cách chữa mà một số lái xe tải hay áp dụng là dùng chất kích thích chạy thâu đêm luôn. Sau một thời gian bền bỉ sử dụng là vào trại cai nghiện.
móa ơi hết hồn . ú chym . bac tài này giống cha nội ăn mì gói lái xe . không có lý do nào biện minh cho bác này đâu : gấp . bận . ráng tí . dzo con đang ngủ . potay . dừng lại ngủ 30p còn hơn ngủ mãi mãi
- Bác không nhắm mắt nhưng não bác đã vào trạng thái ngủ . đơ ra rồi . còn xử lý gì nữa . não hoạt động và mắt nhắm liên quan gì nhau . Cá nó ngủ có nhắm mắt đâu.
- Bác không nhắm mắt nhưng não bác đã vào trạng thái ngủ . đơ ra rồi . còn xử lý gì nữa . não hoạt động và mắt nhắm liên quan gì nhau . Cá nó ngủ có nhắm mắt đâu.