Bác này đang quảng cáo cho Ford nè....nhìn đít em Ỉn móp thấy mà thảm. Bởi vậy Ford lúc nào cũng nặng....chạy đầm thấy ớnXe dap nói:Bung chi không biết để chủ xe phải tốn tiền thay nhỉ.
Chỉ những lúc như thế này mới thấy giá trị cùa sự cứng cáp.
Em nghe nói cái nhà 4 tầng ấy của chú nào cũng thuộc loại tầm cỡ ở Tp.HCM ấy chứ, nhà gắn camera từa lưa. Cái vách tường này em hay đậu đúng chỗ bác Ford đâm vào...cũng may là lâu rồi không đậu xe ở đấy.......thế là mất toi bức tường em hay đánh dấu bằng......
Đọc tin này xong từ chiều đến giờ em cứ thấy sướng sướng sao áh. FORD = Đầu cứng + túi khí nhạy =>
Sau này ra đường thấy Innova mà lấn tuyến em thì em khỏi phải tránh nữa
Everest với ESC chắc độ cứng ngang nhau các bác nhỉ?
Sau này ra đường thấy Innova mà lấn tuyến em thì em khỏi phải tránh nữa
Everest với ESC chắc độ cứng ngang nhau các bác nhỉ?
Đổi với Sonata nháHa Sonata nói:Mấy thằng "điên" thường "cứng đầu" vậy đấy!!!
Lại "tại xe điên" chứ người lái đâu có điên.
Cứng mấy thì cứng chứ điên điên thế này ... ớn ăn quá!
"răng nhức" ơi!Bán rẻ xe Ford đi thôi ... anh mua cho!
Pinga nói:Đầu Vina Ford vs Đít Vina Toy, trọng tài là ... bước tường +++ , ...
Thế là biết ai (cứng) hơn ai rùi nhé.
pinga
Hic! Tại cái nhà khách này tuổi nó còn lớn hơn tủi iem, hàng chờ đền! Mà phải công nhận Toy với Ford có thù truyền kiếp, ngó cách vách mà đâm ngay chóc, y như chiêu Thất Thương Quyền vậy, tự làm bị thương mình trước rồi địch thủ mới toi mạng!
Đã nghĩ ở nhà khách của Bộ Công An mà cũng không được yên thân!
nhìn con In mà giờ thành con Ỉn (lợn) mất rùi.
nhìn con In mà giờ thành con Ỉn (lợn) mất rùi.