Ủa sao em làm bên NTL mất 1tr, mà bác mất có 300K vậy ?
Không lẽ đồng chí áo vàng cũng phân biệt giá nữa hay sao
Bên Rạch Chiếc 300K huh bác ?
hay là cứ bỏ đại 300K vào là được ah ?
ko cái này e đi sang tên xe thôi, đổi biển thì e chưa thử bên này
Ủa sao em làm bên NTL mất 1tr, mà bác mất có 300K vậy ?
Không lẽ đồng chí áo vàng cũng phân biệt giá nữa hay sao
Bên Rạch Chiếc 300K huh bác ?
hay là cứ bỏ đại 300K vào là được ah ?
Cầu Rạch Chiếc làm gì có trạm sang tên đổi chủ xe hả bác? Ở đó chỉ có chỗ câu cá tự phát và Go Kart thôi.Bác cứ ra NTL đi bác,e củng ở q7 e củng đang tính xin ra biển dài nhưng chưa đi được,khi nào đi xong bác chia sẽ kinh nghiệm cho ae oser nhe bác,sang tên xe cháu e đúng ra phải ra cầu rạch chiếc,nhưng cháu e vô thẵng NTL chỉ tốn 300k xong luôn,kg cán ra tới cầu rạch chiếc luon khoẻ re
Dạ không đâu báccho em hỏi ngu cái, xe gắn 2 biển số dài có bị công an sanh sự không các bác nhỉ?![]()
Vậy xe bác là xe cty nhưng bác khai như vậy thì xe em chưa sang tên em thì em có làm được không bác nhỉ? Em thấy bác miêu tả cách làm rất thuận tiện.Chào các bác
Gần đây em thấy nhu cầu làm Biển Số Dài cũng khá nhiều, nên nay em chia sẽ kinh nghiệm của em như sau.
1. Em đến thẳng 282 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh luôn
( chứ không qua người nào khác cả )
2. Em vào thẳng trong phòng đăng ký xe oto luôn
( chứ không nghe lời dừng lại dụ ngọt của cò lái trước 282 NTL nào cả )
3. Em gặp thẳng đồng chí CSGT luôn
( chứ không thông qua anh/chị nào đứng trong đó "hướng dẫn" cả )
4. Em hỏi thẳng và nhẹ nhàng chị CSGT ngồi sau tấm kiếng bữa đó luôn:
- Em : Hi chị, em bị ai luộc mất cái biển số vuông sau xe, giờ làm cớ mất lại được không chị ?
- CSGT X : Anh muốn làm nhanh hay làm thường ?
- Em : Dạ làm nhanh nhiêu chị, bao lâu có chị ?
- CSGT X : Làm nhanh 1tr, 3-4 ngày có.
- Em : Dạ vậy còn làm thường bao lâu có chị ?
- CSGT X : Khoảng 3-4 tuần.
- Em : Xe công ty, có cần mộc hay gì không chị ?
- CSGT X : Không anh.
- Em : Dạ, vậy để em chạy ra ngoài gọi về công ty hỏi sếp xem sao ah.
- CSGT X : okay anh.
.
..
...
Xong 1 lát sau em quay lại, em nói :
- Em : Dạ vậy làm luôn nha chị.
- CSGT X đưa em tờ giấy, cây viết và nói : " Anh viết vào đây Họ Tên/ Biển số xe/ Số điện thoại liên hệ & Để tiền vào "
=> Xong em điền theo đúng vậy, kẹp 2 tờ Bác Hồ bự nhất.
Xong em hỏi tiếp : " Chỉ vậy thôi huh chị ? Bữa sau làm sao biết xong, liên hệ ai ah ?"
=> Chị CSGT X nói tiếp : " Khi nào xong, em alo anh lên lấy nhé ! "
Và thế là xong em ưng cái bụng, em ra về.
3 ngày sau, chỉ điện thoại, em lên lấy cái bảng số dài.
Trên đường ra, có ông anh không quen hỏi :
- Người ta : Làm hết nhiêu anh ?
- Em : 1tr anh
- Người ta : okay đó. Làm ở trong phải không? Làm ở ngoài là " hao hơn " đó !
- Em : Đúng rồi anh![]()
The End.
Chúc các bác có biển số dài giá gốc nhé.
( Định nghĩa giá gốc là giá trả cho công an, không qua cò nha các bác )
Bài này em chia sẽ trên tinh thần chia sẽ, chứ không có cố tình đụng chạm bác nào hết nha.
Chào bác chủVậy xe bác là xe cty nhưng bác khai như vậy thì xe em chưa sang tên em thì em có làm được không bác nhỉ? Em thấy bác miêu tả cách làm rất thuận tiện.
Vậy xe bác là xe cty nhưng bác khai như vậy thì xe em chưa sang tên em thì em có làm được không bác nhỉ? Em thấy bác miêu tả cách làm rất thuận tiện.
Để em thứ cái chiêu của bác xem thế nào nhéxe cá nhân hay công ty gì cũng được bác.
em nói vậy để mấy anh CSGT biết em chỉ là thằng nhân viên đi làm xe cho sếp thôi ah
Mà em hỏi thiệt, người ta làm cái biển vuông chi vậy mấy anh?