Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
29/11/06
2.944
39.457
113
54
Xin chia buồn cùng gia đình bác Pigeon, bác ấy chuẩn bị hậu sự thế này chắc đã ra đi thanh thản.
Không vì sung sướng hơn lúc sinh ra đời mình khóc người khác cười, và giờ đây nơi thiên đàng chắc bác mỉm cười vì lúc mình ra đi đã có nhiều người khóc...
 
Hạng D
6/4/05
3.606
2.291
113
Nhớ bác chim hồi OTC nhất!!! Sau này có mấy thớt bàn về ma, bác cũng vào nói chuyện rất hay, tiếc là em ko kịp lưu lại những cái thớt ấy!

Trần gian là cõi tạm thôi bác nhỉ, mong bác sớm yên nghỉ và lại tiếp tục rong chơi ở xứ khác!!!
 
Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Mới gặp K hồi tháng trứơc có hỏi bệnh tình của Tuấn nhưng hôm nay đọc thớt này thì thật thảng thốt. Bạn đi nhanh quá, tớ vẫn nợ bạn một lần viếng thăm, giờ bạn đi xa mãi mà cũng không có điều kiện đến. Hẹn ngày về sẽ đến đốt cho bạn nén nhang vậy. Yên giấc ngàn thu nhe Tuấn.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.046
113
www.phindeli.com
NắngSG nói:
Cám ơn bác viethorse đã update đường đi, hôm nay bà con FI có ai đi ko ạ?
Hôm nay em đến viếng lúc buổi trưa, về phía hội FI có bác Bravia và thím Hanh.Pham cũng đến viếng trưa nay. Ngoài ra còn gặp bác Lơ otosaigon, bác Hùnghanoi CHT SuzukiFC, bác Bomdien, bác DAOTHOAT và gia đình, và rất nhiều anh em OS và các diễn đàn khác đến viếng, rất nhiều vòng hoa, rất nhiều thương tiếc.

Em đã hội ý tại chỗ với bác Bravia, mợ Nắng, Hanh.Pham và quyết định trích 1 phần quỹ FI ra để gửi một chút quà phúng điếu, nhân danh chi hội OSFI gửi đến gia đình bác Pigeon.
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
972
271
63
Tối qua vừa viếng bác pigeon, chúc bác ra đi thanh thản.

Xin tặng cành hoa dại trên chuyến đồng hành Tây bắc 2009 cùng với bác:

img8142c.jpg
 
Dạo này hơi lu bu kg vào OS mấy ... Tự nhiên chiều nay vào FI xem có gì vui kg?

Đọc 1 lèo mười mấy trang và ... thấy lòng mình chùng lại, khóe mắt cay cay !!!

Chúc bác Chim, người tôi chưa từng gặp mặt, có một khởi đầu mới tốt đẹp, khi rời bỏ cõi tạm này. Xin nghiêng mình cảm phục tinh thần lạc quan & thương yêu của bác
Thành kính phân ưu cùng gia đình bác Chim !!!

Cám ơn OSFI, đã cho mình những cảm xúc rất ... người
 
Hạng D
9/1/06
2.627
13.413
113
HCM
tham gia từ cuối 2005 nên em có nhiều dịp cùng ngồi cafe, tán dóc cùng bác ấy. Nên giờ muốn nói vài lời tiễn biệt mà mà sao khó diễn tả quá. Những gì các bác tiễn biệt thì em thấy y như mình muốn bày tỏ. Thôi thì đôi lời chia tay với bác Pigeon. Chúc bác ra đi thanh thản ở cõi vĩnh hằng. Chúc gia đình bác luôn gặp nhiều may mắn.

VĨNH BIỆT BÁC PIGEON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Trưa nay em ghé qua nhà bác Pigeon chung với bác tuando, bác bravia. Gặp bác Hải Lơ, bác Hùng Hà Nội ... và nhiều hội khác lắm ạ.
Em có 1 tấm hình chụp toàn cảnh áo quan và khung cảnh bên trong mà sao đâu mất tiêu, chắc chạm nút xóa.
Đây là tấm còn sót lại bên trong nhà. Vòng hoa lan tím của otosaigon.com mình ở ngay sau lưng con trai bác Pigeon đang đứng ạ:
Làm "Di chúc" như thế nào nhỉ?


Có rất nhiều của các hội khác nữa để ngoài sân, bên cửa ...
Làm "Di chúc" như thế nào nhỉ?


Làm "Di chúc" như thế nào nhỉ?




Làm "Di chúc" như thế nào nhỉ?


Chúc bác Chim an nghỉ nơi chín suối !!
Hic, buồn quá. Nhìn avatar con chim bồ câu của bác và dòng chữ offline mà nghĩ rằng đã từng có lúc mình thấy chữ online màu xanh nhưng điều đó nay sẽ chẳng bao giờ còn nữa ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/4/11
390
5.021
93
Dù chưa từng gặp mặt nhưng cho em xin chia buồn, thành kính phân ưu cùng gia đình bác Pigeon.
 
Status
Không mở trả lời sau này.