Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
5/11/09
27
0
1
64
Bác pignon: em nghĩ di chúc làm xong mang ra công chứng đóng dấu cho chắc bác ạ.
Có lẽ người Việt mình chưa quen với chuyện làm di chúc khi còn sống, chứ ba má em hồi xưa làm giấy tờ tách thửa đất sang tên con khi tụi em được 25 tuổi mà ông bà cũng còn khỏe mạnh.
 
Hạng C
23/3/09
904
226
43
trangiahoang nói:
Có cần thêm hai nhân chứng nữa ko bác ?
Nếu tự tay bác viết, đúng theo quy định của pháp luật về nội dung và hình thức của di chúc thì không cần người làm chứng
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Không nhất thiết phải bàn đâu Bác Pi ơi ta cứ làm đúng phần của ta .... vì khi ....cần nó mới có hiệu lực mà ,
39.gif

Lo trước cho yên tâm thôi chứ chắc là bác còn phải chỉnh lý dài dài .....Giống ...tui nè .
Lâu lâu bà LS thấy tui lên bả lại trợn mắt: : Ô thế Anh vẫn chưa..... đi à ...... :D thế cũng vui .
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
49
Dù mọi chuyện đã qua, nhưng vẫn chúc cho Bác Chim mọi chuyện tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, nghị lực, thành công để có thế chỉnh sửa "di chúc" dài dài theo số tài sản nhân lên mỗi ngày Bác nhé
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
tuando nói:
....
Dễ mà, bác bảo bà cả thế này:
- LS tư vấn là mình nên sang tên 1 cục đất cho 2 thằng nhỏ, trong trường hợp lỡ mình làm ăn thất bát, người ta hay NH đòi nợ thì cũng chỉ đòi được tài sản của mình, chứ ko đòi được tài sản riêng của 2 đứa nhỏ.
Hì, ý bác hay lắm ạ. Mà ngặt nỗi trong hoàn cảnh em nó k hạp vì em đâu có làm ăn gì mà tự dưng lại sợ thất bát, rồi lại còn chỉ định người giám sát là...phe ta nữa chứ, không bực mới là lạ.
Tự làm rồi diếm đi như ý đại ca Pl cũng kẹt, vậy thì vẫn còn cái phần v ả trong ấy, vả lại mai mốt người giám sát k giữ giấy tờ gì thì sao ...giám sát được chuyện mua bán, sợ khi biết ra thì chuyện đã rồi, có cái di chúc cũng như không.
Em cảm ơn các bác hỏi thăm, động viên ạ;)chẳng qua em ở không nhiều quá cứ hay nghĩ xa xôi ấy mà
 
Hạng C
23/3/09
904
226
43
Chẳng phải xa xôi gì đâu bác. Chẳng hạn như ông bạn đồng nghiệp của em, cũng thuộc đoàn luật sư Hà Nội, mới 39 tuổi, đùng một phát nằm liệt giường luôn do phát hiện ra ung thư răng giai đoạn cuối. Mới vừa rồi, sau 3 tháng là hy sinh luôn, có kịp làm di chúc gì đâu.
 
Hạng B2
8/9/09
168
0
0
phongluu nói:
Không nhất thiết phải bàn đâu Bác Pi ơi ta cứ làm đúng phần của ta .... vì khi ....cần nó mới có hiệu lực mà ,
39.gif

Lo trước cho yên tâm thôi chứ chắc là bác còn phải chỉnh lý dài dài .....Giống ...tui nè .
Lâu lâu bà LS thấy tui lên bả lại trợn mắt: : Ô thế Anh vẫn chưa..... đi à ...... :D thế cũng vui .

Em nghĩ nếu viết di chúc sớm quá thì phải chỉnh lý quá nhiều vì thời gian thay đổi khối tài sản của mình cũng thay đổi. Giải quyết vụ này sao đây hả bác?
 
Hạng B2
8/9/09
168
0
0
Có bác nào nghĩ đến di chúc lại cơ quan nội tạng cho y học, cho người còn sống không nhỉ? Em thấy việc này có ý nghĩa hơn cho xã hội vì tài sản không mua được những thứ này.
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Pi : Hôm nào ae mình cafe nha , nói chi tiết kỹ hơn , vấn đề của bác giải quyết đơn giản kg khó lắm đâu .
Banu : chính vì kg biết trước tương lai nên mới làm bác ơi, trong các ý nguyện có cái bao hàm chung có cái chi tiết cụ thể .... ,mỗi năm chỉnh lại chút xíu cho phù hợp càng tốt chứ sao ...tui chỉ mong chỉnh đc vài chục lần nữa ....:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.