Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Lâu rồi em không viết bài :D phần vì bận "việc nước" (em là đại lý nước Lavie - phải chú thích kỹ kẻo các cụ lại tưởng em làm to lại mất công nhờ vả :D) phần vì lo việc nhà (vợ em giao em quét nhà ngày 2 lần, không đủ thì nhịn cơm :D), thành ra mỗi lần vớ cái bàn phím lại chả nặn được ra chữ gì cho nên hồn.

Dưng sáng sớm nay, vì một tin nhắn "thảng thốt" của một ku em nội dung tin nhắn như sau: "Ông anh tư vấn giùm em, em vừa đáo hạn sổ tiết kiệm được tí tiền, đóe biết làm gì" kèm theo 3 cái emoticon khóc lóc tèm lèm làm em cũng thấy thương. Do vậy, dù đã từ nghiệp cầm bàn phím bốc phét, nhưng quyết định biên vài dòng lên đây, một cho ông em ý đọc, một phần cũng để các cụ xếp gạch xếp đá....ném chơi :D

Cũng phải thừa nhận, lâu lắm rồi, Việt Nam mới rơi vào "thảm cảnh" khi mà người có tiền không biết bỏ vào đâu, còn người không có tiền thì không biết làm ra tiền. Làm thuê thì lúc nào cũng thấp thỏm có thể ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của mình. Chủ doanh nghiệp nhỏ thì khóc trên đống hàng tồn kho không có phương án giải phóng còn làm chủ to thì suốt ngày uốn lưỡi đi gia hạn và khất lần với ngân hàng với chủ nợ!

Do đó, một vòng xoáy chôn tiền ăn lãi, chôn vàng giữ của, và gom đô đợi thời ra đời.

Nhưng ngay một câu hỏi: em ôm vàng, ôm đô hay ôm tiền....kíp Lào cũng không phải ai cũng có lựa chọn đúng.

Dưới đây là bảng so sanh pros-n-cons của 4 loại "hàng" được ưa chuộng tại Việt Nam
44eeb05bbd4fa1cf69dfcf93667c2a59_50238017.untitled.700x0.jpg


Em quyết định không đưa ra cổ phiếu vì thú thật, trừ phi các cụ xác định mua thôn tính, còn không em chân thành khuyên các cụ đừng "mua pháo cho thằng khác đốt" thời điểm này.

Giờ em nghỉ tay ăn cơm, chiều em viết phần tiêp theo, chiến lược nào cho tài sản của các cụ :D

Thân

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
Bây giờ cờ bí gí tốt, trong nước không có thời cơ thì ta đi "nghiên cứu thị trường các nước". Cứ có cái gì thấy "bùi" thì làm :D

P/s: em cũng đang bí rị đây. NH đang xin em để được cho vay mà em cũng chẳng dám vay.....
 
Hạng D
5/5/07
1.346
15.747
113
Hay, nhưng chưa có đáp án.
Cứ bảo tiền Việt mỗi năm mất giá bao nhiêu % sợ quá năm ngoái mua 1 tỉ được 50m2 căn hộ. Biết vậy để năm nay mua được 70m2
 
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Hê hê, thú thực nhiều người sẽ không thích khi em viết bài này :D vì thực sự bài này không phải dạng bài "tuyên huấn"! Nhưng sự thật luôn là sự thật, đặc biệt khi nó được chứng minh bằng "fact-n-figure" :D

Hẹn các cụ bài chiều nay, với đáp án làm gì, thế nào, và ra sao :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
Đang tính đào hầm, mua gạo, muối, dầu về trữ đây.
 
Hạng B2
18/7/12
164
125
43
Hule nói:
Đang tính đào hầm, mua gạo, muối, dầu về trữ đây.
Em mới mua 20 cân gạo, ít đèn cầy, vài thùng mì, bánh kẹo linh tinh vài mớ, gia vị khá nhiều, 2 can dầu lớn, nước mắm, nước tương, hóa mỹ phẩm, bếp cồn, cồn khô... hix hix -- em sợ ngày 21/12
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Em hay bị chửi là Ngu với lại Thất Học, cho nên em chỉ tự tin với khả năng đếm thôi ( đếm đúng nghĩa, còn nhớ số lại là điểm yếu chết người của em).
Giờ đếm mấy cái quẹt đầu dòng, thì VND 5 ưu 4 khuyết, lấy ưu trừ khuyết ra +1, USD 2 ưu 4 khuyết, ưu trừ khuyết ra -2, bất động đậy 4 ưu 8 khuyết, ưu trừ khuyết ra -4, Zàng thì 4 ưu 9 khuyết, ưu trừ khuyết ra -5.
Túm cái đầu em lại, dòm hiệu suất ưu/khuyết của cụ, chắc vina đô la khả thi nhất.
Đề nghị mọi người giữ tiền đồng thôi, và tuyệt đối không được giữ 1 teng vàng nào cả, cụ Bùi nhỉ.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.