- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em thì có tí tiền rình mãi mới vớ được chút kèo thơm ( cái này ai ai cũng nói ra rả từ năm ngoái tới năm nay). Và thế là lúc này đang bị "hóc xương".
Hehe! thôi từ giờ tới năm sau ngồi rung đùi.
Còn việc làm nuôi mấy cái tàu há mồm thì cũng may là chuyển được cái tên dự án sang "chương trình mục tiêu quốc gia". Vậy là từ từ , cứ từ từ , từ giờ cho tới hết 2015 tầm nhìn hai không hai nhăm cũng đủ đảm bảo.
Vàng, CP, không chơi.
Đất thì từ từ, tới đâu hay tới đó. Cần thì lại xẻo một khoảnh vừa đủ.
Nông nghiệp nuôi trồng thì cứ túc tắc, có con gì ăn con nấy, có cây gì trồng cây ấy.
Thời gian dôi dư thì đi chơi, lên OS chém gió
Hehe! thôi từ giờ tới năm sau ngồi rung đùi.
Còn việc làm nuôi mấy cái tàu há mồm thì cũng may là chuyển được cái tên dự án sang "chương trình mục tiêu quốc gia". Vậy là từ từ , cứ từ từ , từ giờ cho tới hết 2015 tầm nhìn hai không hai nhăm cũng đủ đảm bảo.
Vàng, CP, không chơi.
Đất thì từ từ, tới đâu hay tới đó. Cần thì lại xẻo một khoảnh vừa đủ.
Nông nghiệp nuôi trồng thì cứ túc tắc, có con gì ăn con nấy, có cây gì trồng cây ấy.
Thời gian dôi dư thì đi chơi, lên OS chém gió
Last edited by a moderator:
zippy nói:Em mới mua 20 cân gạo, ít đèn cầy, vài thùng mì, bánh kẹo linh tinh vài mớ, gia vị khá nhiều, 2 can dầu lớn, nước mắm, nước tương, hóa mỹ phẩm, bếp cồn, cồn khô... hix hix -- em sợ ngày 21/12Hule nói:Đang tính đào hầm, mua gạo, muối, dầu về trữ đây.
Vậy là bác an toàn rồi đấy.
Các comments của các cụ thể hiện đúng tình trạng rối ren trong việc giữ và bảo vệ tài sản, hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các cụ có những quyết định tốt trong vấn đề giữ gì, bán gì trong thời buổi này.
Hãy ngược thời gian về năm 2007, thời điểm đất nước hồ hởi đón chào vận hội mới, thách thức mới để xem chúng ta được gì, mất gì với những tài sản chúng ta có. Em tạm gác bất động sản sang một bên vì tính đa biến và chịu sự tác động lớn của hạ tầng vĩ mô của bất động sản. Chúng ta còn 3 biến VND, USD và Gold.
Tại năm 2007, giả định rằng chúng ta có một khoản tiền tương đương US$10,000 để khởi nghiệp. Thì với lãi suất tiết kiệm tiền đô là 2%/năm, liên tiếp nhập gốc và lãi sau khi đáo hạn thì số tiền $10,000 tại thời điểm năm 2015 (thời điểm mà em dự là Việt Nam sẽ thoát khỏi khủng hoảng: bao gồm cả khủng hoảng kinh tế lẫn khủng hoảng thể chế) thì từ US$10,000 ban đầu, các cụ sẽ có US$11,716.59 theo tính toán dưới đây
Như vậy các cụ có thể tính nhanh ra với tỷ giá kỳ vọng vào thởi điểm năm 2015 là 23,000đ ăn $1 thì các cụ có một khoản tài sản tương đương 269.5tr như tính toán dưới đây
Tuy nhiên, nếu các cụ không giữ USD mà chọn việc gửi tiết kiệm bằng VND với giả định lãi suất tiết kiệm là 10%/năm đều đặn trong vòng 9 năm liên tiếp nhập gốc và lãi cho kỳ gửi 12 tháng tiếp theo thì với 175 triệu ban đầu, các cụ sẽ được 375.1 triệu đồng vào cuối kỳ như bảng tính dưới đây
Như vậy về mặt kỹ thuật, việc giữ tiền USD là hoàn toàn sai lầm nếu các cụ không có ý định bám cánh trực thăng hay làm con thuyền thúng để bơi sang Thái Lan hoặc Philipine trong vòng 2 năm tới. Vì thực tế là trừ phi tỷ giá năm 2015 lên mức 31,500đ ăn US$1 thì quyết định găm USD mới tiệm cận với giá trị tiền đồng các cụ nắm giữ.
Hãy xem, nếu tại thời điểm năm 2007, các cụ quyết định bán US$10,000 để mua vàng thì chúng ta sẽ có tài sản ra sao. Tại năm 2007, theo em nhớ, giá vàng là 21,000đ một lượng, như vậy US$10,000 quy đổi ra 175,000,000 sẽ mua được 8.33 lượng.
Nếu coi lãi suất vàng bằng 0, thì từ 8.33 lượng năm 2007 các cụ sẽ tích lũy được số tiền tương đương 450 triệu tại thời điểm đích như bảng sau
Chart dưới đây cho các cụ một cái nhìn toàn cảnh và câu trả lời tại sao các bà buôn thúng bán mẹt, quanh năm cắm mặt vào mớ rau, rổ bún lãi lờ bao nhiêu đổi hết sang vàng lại có số tiền mặt mà bất cứ đại gia nào của Việt Nam cũng thèm muốn
Với đồ thị trên thì trừ phi tỷ giá lên 31,000đ và lãi suất tiền đồng lên 20%/năm trong ít nhất 2 năm liên tiếp thì mới đuổi được giá trị của vàng. Bằng không thì quên đi việc giữ bất cứ ngoại tệ, kim tệ gì hữu hiệu hơn vàng.
Chúc các cụ có những quyết định đúng cho những đồng tiền từ mồ hôi và nước mắt, thậm chỉ là cả máu của mình làm ra
Thân
P.s: Mọi giả định trong bài viết này đều nằm trong ngưỡng chặn trên của low-case và mức chặn dưới của base-case. Gạch đá are welcomed!
Hãy ngược thời gian về năm 2007, thời điểm đất nước hồ hởi đón chào vận hội mới, thách thức mới để xem chúng ta được gì, mất gì với những tài sản chúng ta có. Em tạm gác bất động sản sang một bên vì tính đa biến và chịu sự tác động lớn của hạ tầng vĩ mô của bất động sản. Chúng ta còn 3 biến VND, USD và Gold.
Tại năm 2007, giả định rằng chúng ta có một khoản tiền tương đương US$10,000 để khởi nghiệp. Thì với lãi suất tiết kiệm tiền đô là 2%/năm, liên tiếp nhập gốc và lãi sau khi đáo hạn thì số tiền $10,000 tại thời điểm năm 2015 (thời điểm mà em dự là Việt Nam sẽ thoát khỏi khủng hoảng: bao gồm cả khủng hoảng kinh tế lẫn khủng hoảng thể chế) thì từ US$10,000 ban đầu, các cụ sẽ có US$11,716.59 theo tính toán dưới đây
Như vậy các cụ có thể tính nhanh ra với tỷ giá kỳ vọng vào thởi điểm năm 2015 là 23,000đ ăn $1 thì các cụ có một khoản tài sản tương đương 269.5tr như tính toán dưới đây
Tuy nhiên, nếu các cụ không giữ USD mà chọn việc gửi tiết kiệm bằng VND với giả định lãi suất tiết kiệm là 10%/năm đều đặn trong vòng 9 năm liên tiếp nhập gốc và lãi cho kỳ gửi 12 tháng tiếp theo thì với 175 triệu ban đầu, các cụ sẽ được 375.1 triệu đồng vào cuối kỳ như bảng tính dưới đây
Như vậy về mặt kỹ thuật, việc giữ tiền USD là hoàn toàn sai lầm nếu các cụ không có ý định bám cánh trực thăng hay làm con thuyền thúng để bơi sang Thái Lan hoặc Philipine trong vòng 2 năm tới. Vì thực tế là trừ phi tỷ giá năm 2015 lên mức 31,500đ ăn US$1 thì quyết định găm USD mới tiệm cận với giá trị tiền đồng các cụ nắm giữ.
Hãy xem, nếu tại thời điểm năm 2007, các cụ quyết định bán US$10,000 để mua vàng thì chúng ta sẽ có tài sản ra sao. Tại năm 2007, theo em nhớ, giá vàng là 21,000đ một lượng, như vậy US$10,000 quy đổi ra 175,000,000 sẽ mua được 8.33 lượng.
Nếu coi lãi suất vàng bằng 0, thì từ 8.33 lượng năm 2007 các cụ sẽ tích lũy được số tiền tương đương 450 triệu tại thời điểm đích như bảng sau
Chart dưới đây cho các cụ một cái nhìn toàn cảnh và câu trả lời tại sao các bà buôn thúng bán mẹt, quanh năm cắm mặt vào mớ rau, rổ bún lãi lờ bao nhiêu đổi hết sang vàng lại có số tiền mặt mà bất cứ đại gia nào của Việt Nam cũng thèm muốn
Với đồ thị trên thì trừ phi tỷ giá lên 31,000đ và lãi suất tiền đồng lên 20%/năm trong ít nhất 2 năm liên tiếp thì mới đuổi được giá trị của vàng. Bằng không thì quên đi việc giữ bất cứ ngoại tệ, kim tệ gì hữu hiệu hơn vàng.
Chúc các cụ có những quyết định đúng cho những đồng tiền từ mồ hôi và nước mắt, thậm chỉ là cả máu của mình làm ra
Thân
P.s: Mọi giả định trong bài viết này đều nằm trong ngưỡng chặn trên của low-case và mức chặn dưới của base-case. Gạch đá are welcomed!
Last edited by a moderator:
trong khi chờ đợi cơ hội tới sau khi chờ chủ thớt ăn cơm, kêu tạm mấy con Tôm Tích cháy Tỏi ra ngồi chờ.
À lúc này và cả lúc sau này nữa em vẫn luôn ngồi chờ vậy đó. Cứ có cái nào mà "thơm" như Tôm Tích Cháy Tỏi thì nhớ kêu em nhoé!
Chả có cái gì "chán" như là ngồi chờ cơ hội vậy đó. hihi
nhưng với em thì em thích dùng từ RÌNH hơn là cứ ngồi há mồm ra Đợi
À lúc này và cả lúc sau này nữa em vẫn luôn ngồi chờ vậy đó. Cứ có cái nào mà "thơm" như Tôm Tích Cháy Tỏi thì nhớ kêu em nhoé!
Chả có cái gì "chán" như là ngồi chờ cơ hội vậy đó. hihi
nhưng với em thì em thích dùng từ RÌNH hơn là cứ ngồi há mồm ra Đợi
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.