Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
2/3/11
7
1
0
37
về việt nam bán khoai sắn đi, đọc báo nói 1 ngày lời 500 ngàn, bác mở chừng 50 cái xe chi nhánh là hốt đậm, thuê mấy thằng bán vé số dạo nó bán cho
ở bên tung cẩu:mad: cũng có thương hiệu kiểu đó đó
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
adamkhoo nói:
về việt nam bán khoai sắn đi, đọc báo nói 1 ngày lời 500 ngàn, bác mở chừng 50 cái xe chi nhánh là hốt đậm, thuê mấy thằng bán vé số dạo nó bán cho
ở bên tung của cũng có thương hiệu kiểu đó đó
Bác chưa đọc tiếp phần phụ lục, chỉnh sửa rồi. Đây nhé: Bán khoai sắn 1 ngày lời 500 ngàn mà 10 năm mới có một ngày như thế bình thường mỗi ngày lời 20 ngàn.
Nói như báo thì các trường đào tạo nghề, THCN, trung cấp,... đóng cửa hết vì giáo viên cũng đi bán khoai sắn luôn rồi.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
2/3/11
7
1
0
37
Đất nước nào cũng phải có những cái trường như vậy để còn đào tạo ra lớp người phục vụ cho việc "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước chứ bác, ai thích thì cứ vào đó thôi, nhưng thu nhập thì chưa chắc hơn bà bán khoai, bán sôi, bán bánh mì, bán rau bán phở à, ai khôn hơn ai thì còn chưa biết đâu,bà bán cafe vỉa hè có khi còn lời hơn là những ông chủ quán cafe mặt tiền quận trung tâm đấy bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
adamkhoo nói:
Đất nước nào cũng phải có những cái trường như vậy để còn đào tạo ra lớp người phục vụ cho việc "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước chứ bác, ai thích thì cứ vào đó thôi, nhưng thu nhập thì chưa chắc hơn bà bán khoai, bán sôi, bán bánh mì, bán rau bán phở à, ai khôn hơn ai thì còn chưa biết đâu,bà bán cafe vỉa hè có khi còn lời hơn là những ông chủ quán cafe mặt tiền quận trung tâm đấy bác

Nếu tính tương đối (%) thì cafe vỉa hè cao hơn cafe sang trọng nhưng tính giá trị tuyệt đối thì rất là nhỏ bác à; bình thường trong kinh doanh bác sẽ thấy rất rõ điều này. Chuyện bán khoai, xôi mà thu nhập như báo viết nếu có chỉ là trường hợp đặc biệt, một số rất ít còn đa phần những người buôn thúng bán bưng rất khổ sở.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.527
113
49
Bà Tó
Em vừa biết 1 tin .
Một bác ở Mỹ , mỗi tháng nhập vài cont mía ghim , cóc ổi qua bán .
Nghe nói bác mở xưởng ở đây luôn .
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Có bác gì bán thằn lằn rắn mối mà làm nên cái Đất Xanh đấy
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
@ chủ thớt: Đầu tư thì hơi khó, lăn ra làm công thì họa may dễ thành công hơn.
Mấy đứa bạn mình ở AU kể rằng dân bên đó khá ... lười. Làm việc hết giờ là nghỉ ngơi, lễ tết gì cũng không thèm làm dù lương cao. Vào mấy dịp lễ thì những xe bán hàng rong đắt khách lắm đó.
Hay bác dùng 5k để làm 1 xe bán hàng rong vào cuối tuần và ngày lễ, còn giữa tuần thì cho ai đó thuê, hehe ... nói thiệt, không phải trò đùa đâu. Ngoài buôn đồ công nghệ online ra thì buôn bán lặt vặt là dễ nhất.. Trong đầu mình chỉ nhìn thấy 2 thứ đó với các dữ kiện của bác đưa, ngoài ra chẳng biết gì hơn do kiến thức hạn hẹp chỉ có bấy nhiêu.
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
36
nếu bán rong thì bác làm 1 xe hotdog đi, em thấy đắt như tôm tươi, lại ít người làm
080402cool_prv.gif
 
LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
yeuxehoi nói:
nếu bán rong thì bác làm 1 xe hotdog đi, em thấy đắt như tôm tươi, lại ít người làm
080402cool_prv.gif
Bên Úc cũng có món cờ tây ạ? Em tưởng chỉ có vn mình thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.