Sáng nay vào văn phòng đọc bài này làm em rối quá. Không phải vì những lý thuyết vĩ mô hay những tranh cãi xung quanh vai trò độc lập của ngân hàng nhà nước mà là hệ quy chiếu trách nhiệm trong hệ thống chính phu hiện tại (cũng là một tổ dạng tổ chức có thu chi).
“Nếu lạm phát tăng cao thì Thống đốc NHNN phải chịu trách nhiệm”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng nói: “Thống đốc là thành viên Chính phủ thì phải làm sao điều hành lạm phát thấp mà tăng trưởng cao. Đây không phải là đòi hỏi duy ý chí nhưng là mục tiêu kép. Kiểm soát lạm phát tốt nhưng nếu tăng trưởng dưới 5% thì thất nghiệp. Lạm phát là do điều hành đồng tiền, do đó Thống đốc phải điều hành cũng cố vững chắc chính sách tiền tệ”.
Source
Nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước đúng là phải điều chính sách tiền tệ lịnh nhằm đảm bảo lạm phát trong mức kiểm soát và chấp nhận được. Còn chính phủ thì xài chinh sách tài khoá và các chính sách bổ trợ khác để thúc đẩy kinh tế phát triển. Hai cái này là điều mà mọi quốc gia đều hướng đến nhưng chắc chắn phải có thoả hiệp để có thể đạt mức tối ưu, và trọng tài thường là Quốc hội/Nghị viện.
Tuy nhiên ở VN thì bộ tài chính và NHNN đều trực tiếp báo cáo lên thủ tướng thì lẽ đương nhiên thủ tướng phải đứng vai trò trọng tài để đảm bảo linh hoạt co kéo mỗi bên thời điểm để cái chung, là lợi ích quốc gia và người dân được tối đa. Nhưng qua phát biểu này thì em thấy trái banh được đá qua cho Thống Đốc, k thấy đả động gì tới Bộ Tài Chính hay tài khoá thì em thắc mắc về quy trình phân bổ trách nhiệm như thế có đúng hay không? Hay là có thay đổi sau khi bác VDH lên chức mới thì bác Thống đốc sẽ phụ trách luôn mảng tài khoá? Nếu thế thì có lẽ rất nhiều kinh tế gia sẽ qua V tham quan, nghiên cứu học hỏi thể chế mới này của VN, và chúng ta lại sắp được lên Economic Times hay là đề tài cho các bác Havard phân tích . Và bác Giàu, với tư cách thành viên CP phải chịu trách nhiệm thì vai trò của người đứng đầu CP ở đâu? Còn nếu như bác Giàu vẫn chỉ là Thống Đốc mà vẫn lo được hai việc kia cùng lúc thì đúng là em đề cử Nô Beo cho bác ấy thật đấy ah