sao nhiều đứa gốc cây bên phải không đái
mà cứ đái vào nhà thờ chi vậy
bọn thiểu năng
mà cứ đái vào nhà thờ chi vậy
bọn thiểu năng
Bắt nó rửa rồi quay líp cho lên mxhDo bọn vô ý thức vẽ lên tường nhiều quá.
Anh gà thử 2 cái đi....xem cái nào phêsao nhiều đứa gốc cây bên phải không đái
mà cứ đái vào nhà thờ chi vậy
bọn thiểu năng
Nhà thờ lớn HN chỉ có 1 mặt tiền,Mù à! Câu đầu tiên mình hỏi là có thấy cái hàng rào không?
Nhà thờ lớn HN chỉ có 1 mặt tiền,
Còn nhà thờ Đức Bà 4 mặt tiền, với lại thiết kế là như vậy rào lại nhìn như lô cốt
Ông Cha ở đó mua vật liệu cây gổ từ Campuchia. Mấy đèn kính gạch ... phải mua từ Châu Â. Cty thi công hình như từ cty Xây Nhà Thờ ban đầu .
Em nghe từ chú em lái xe cho Cha ở đó . Nó bảo vệ đêm đó luôn .
View attachment 1800981 View attachment 1800982 View attachment 1800983
Minh chứng luôn.
Tụi nó đập cmnđ xong đúc betong lên, sơn màu kẻ vạch giả gạch cho nhanh.
tsb tụi nó
May cái gì, thà đập bỏ luôn chứ bọn rừng rú nó làm vầy nhìn còn tởm hơnVẫn còn là may. Chứ nhiều di tích giờ tên cũng chẳng còn.
Hình này là công trình gì vậy kannyView attachment 1800981 View attachment 1800982 View attachment 1800983
Minh chứng luôn.
Tụi nó đập cmnđ xong đúc betong lên, sơn màu kẻ vạch giả gạch cho nhanh.
tsb tụi nó
Hình như ngói là khó mua nhất vì phải qua tận Pháp mua và cũng không còn cơ sở sx ngói thủ công như này nữa.nhiu đó là thấy phởi tốn rất nhìu xiền rùi
hoặc bên tây vẫn có xưởng vẫn mần vẫn bán thì chỉ tốn $$$ chuyên chở qua thành hồ
chứ không thì phởi kím người am tường lấy dữ liệu đưa dô PC tính toán công thức để cho ra thành phẩm y như xưa - thời gian ... ngừng lại he...eh
bai đờ quê
kiến trúc xưa khi đã xuống cấp : muốn sử dụng típ cho an toàn thì buộc phởi trùng tu xây sửa lại
như vại khi giới thịu cần phởi nói rõ
khánh thành năm nèo - đã trùng tu bi nhiu lần vào những năm nèo v.v...
chứ hổng ghi rõ
thì chỉ còn là hình dáng xưa thoai (trường hợp trùng tu lại giống hịt)
"linh kiện" Nhà thờ nài lúc xây dự toàn cây gỗ tốt nên chắc vẫn chưa hư hỏng dì nhìu đâu
mà nói chi Nhà thờ nài
ngay cả nhà ở dân dụng xây từ thời "tiền chiến" 1930's ở SG tới dờ 2018 dàn gỗ mái ngói vẫn còn ngon lành - mềng đang ngồi gõ desktop ngay bên dưới dàn gỗ mái ngói xưa như vại nè he...eh sau nài 2015 tháo cửa ra vào tháo cửa sổ "lá sách" lắp cửa nhôm kiếng gắn cụ Daikin nội địa một con ngựa rưỡi